Những ngày này, ở Vĩnh Long, từng dòng người chở theo những túi quà, thùng mì, áo ấm… gửi đến Hội Chữ thập đỏ tỉnh- nơi tiếp nhận nghĩa tình “tương thân tương ái” để chuyển đến cho người dân những ngày qua hứng chịu trận lũ lớn.
Không phân biệt nghề nghiệp, tuổi tác hay điều kiện, tất cả cùng chung một mong muốn chia sẻ giúp bà con miền Trung sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống
![]() |
| Các tình nguyện viên góp sức mang từng thùng hàng cứu trợ lên xe, làm việc liên tục từ sáng đến chiều. |
Hướng về miền Trung
Tại trụ sở Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long những ngày qua không ngớt tiếng xe, tiếng người gọi nhau bốc hàng. Người chở thùng mì gói, gạo, người đem quần áo, các nhu yếu phẩm...
Các nhóm thanh niên tình nguyện xông xáo khuân từng bao hàng nặng trĩu lên xe tải. Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh- Từ Minh Điền chia sẻ trong sự xúc động: “Từ ngày 22/11 đến nay, chúng tôi đã nhận hơn 100 tấn hàng hóa, tổng trị giá khoảng 3 tỷ đồng dành cho bà con miền Trung bị ảnh hưởng do lũ. Cảm động nhất là những cụ già, người bán vé số, những người lao động nghèo… vẫn dành chút ít của mình để sẻ chia”.
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh- Từ Minh Điền cho biết, hàng hóa được đóng góp đủ loại: từ mì gói, nước suối, sữa, cá hộp đến áo mưa, nệm, mùng mền, cả thuốc men, đèn pin. Các tiểu thương góp từng thùng nhu yếu phẩm, học sinh đem sách vở, nhóm thiện nguyện vận chuyển miễn phí… Tất cả tạo một dòng chảy nghĩa tình, bền bỉ và giản dị.
Trưa 24/11, vợ chồng chị Thương từ xã Nhơn Phú chạy xe máy đến, gửi 100 bộ quần áo mới dành cho phụ nữ nông thôn vùng lũ. Vừa thở dốc do di chuyển quãng đường xa, chị Thương vừa chia sẻ: “Vợ chồng tôi buôn bán online, không dư giả nhiều, nhưng xem trên ti vi thấy bà con ngoài đó khổ quá. Đọc được lời kêu gọi của Hội Chữ thập đỏ, tụi tôi liền soạn áo quần mới để gửi liền”.
![]() |
| Vợ chồng chị Thương gửi 100 bộ quần áo mới dành cho phụ nữ nông thôn vùng lũ. |
Đến sau chị Thương vài phút, chị Loan tranh thủ giờ nghỉ trưa, tay xách túi áo ấm, áo len, vừa gửi xong thì hối hả trở lại công việc. Chỉ vài phút dừng chân, nhưng đủ làm ấm lòng cho người dân sống trong vùng lũ nhiều ngày qua.
Ở cổng ra vào Hội Chữ thập đỏ tỉnh, cô Trần Thị Thu Hà- giáo viên mầm non đã nghỉ hưu, ngụ phường Tân Hạnh, cẩn thận xếp từng thùng mì mới mua từ chợ. Cô Hà chia sẻ: “Lướt Facebook thấy bà con ở vùng lũ cực quá… Tôi không cầm lòng được nên tranh thủ mua ít nhu yếu phẩm gửi cho bà con”.
![]() |
| Chị Hà tranh thủ mang đến ủng hộ bà con. |
Chị Trần Minh Thùy (phường Long Châu) vừa gửi vài thùng nước uống, hộp quẹt và đèn cầy, vừa nói như giải thích: “Thấy Hội đăng nói bà con đang cần gì thì em gửi cái đó. Mỗi người góp một ít để giúp đỡ bà con mình”.
Còn bà Nguyễn Thị Ngân Loan (phường Phước Hậu) thì bùi ngùi: “Coi thời sự thấy bà con ở vùng lũ khổ quá, nước lên cao nhanh, làm hư hỏng, cuốn trôi đi đồ đạc. Gia đình tôi của ít lòng nhiều gửi đến miền Trung, mong bà con sớm vượt qua khó khăn”.
Những thùng hàng dù nhỏ hay lớn đều đong đầy sự đồng cảm, sẻ chia viết nên những câu chuyện mộc mạc, gần gũi; tạo một bức tranh đẹp về tinh thần “Lá lành đùm lá rách” của người dân Vĩnh Long, với tinh thần “người chung một nước phải thương nhau cùng”.
Ấm áp từ vạn tấm lòng
Không chỉ người dân, lực lượng tôn giáo tại Vĩnh Long cũng góp phần mạnh mẽ vào hành trình hướng về miền Trung. Tại chùa Phước Nguyên, Đại đức Thích Mật Tịnh, Phó Trưởng Ban Từ thiện- Xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, cho biết đây đã là đợt hỗ trợ thứ tư hướng về miền Trung.
Đại đức Thích Mật Tịnh kể: “Trước đó, chúng tôi đã đến Thanh Hóa, Thái Nguyên, Huế… với tổng giá trị khoảng 2,2 tỷ đồng. Chuyến thứ tư này nhận được khoảng 800 triệu đồng từ quý phật tử và bà con trong tỉnh”.
Tinh thần chung tay của Phật tử khiến Đại đức vô cùng cảm động: Có hai em công nhân từ Bình Minh tranh thủ chạy về gửi 2 bao mì và nước suối. Hai học sinh Trung tâm Giáo dục thường xuyên Trà Ôn thì góp tiền học mua mì và sữa. Có phật tử lớn tuổi hoàn cảnh khó khăn mà đem heo đất đến chùa nhờ thầy đập gây quỹ.
![]() |
| Bạn trẻ chung tay vì đồng bào vùng thiên tai. |
![]() |
| Một gia đình gửi tặng quần áo đã được phân loại kỹ càng theo kích cỡ, giới tính và cân nặng để thuận tiện phân phát cho bà con. |
Những phần quà gửi không giống nhau, ai có gì góp nấy: người tặng xà bông sát khuẩn, người tặng thuốc, người đem gạo, người gửi mùng, mền. Tất cả được tập hợp lại và phân chia thành 1.500 phần quà chuẩn bị trao cho người dân vùng lũ các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa.
![]() |
| Đoàn viên, thanh niên phân loại, chuyển quần áo và nước uống ra khu vực tập kết. |
Song song với nguồn quà tặng, lực lượng tình nguyện viên cũng đóng vai trò không nhỏ. Giữa sân Hội Chữ thập đỏ tỉnh, nhóm bạn trẻ phân loại hàng hóa, bê từng thùng nước, bao gạo, mảnh áo mưa lên xe tải. Anh Lâm Quang Hiền Đức, một tình nguyện viên trẻ, lau vội giọt mồ hôi trên trán và chia sẻ: “Thấy thương bà con mình lắm. Tụi em sẵn sàng sắp xếp công việc để lên đây phụ, góp một phần nhỏ bé trong lúc này”.
Những dòng người tiếp sức, chuyền tay từng thùng hàng từ trưa nắng đến chiều tối muộn tạo nên hình ảnh thật đẹp: Vĩnh Long không chỉ gửi hàng hóa, mà gửi cả tinh thần lạc quan, sự sẻ chia và hy vọng.
![]() |
| Nhóm tình nguyện viên chụp ảnh lưu niệm sau một ngày làm việc đầy ý nghĩa, lên đầy 5 xe hàng gửi miền Trung ruột thịt. |
Giữa những ngày miền Trung gồng mình đối phó thiên tai, tấm lòng của người dân Vĩnh Long góp phần thắp lên ngọn lửa sưởi ấm người dân sau những ngày bị nước lũ vây quanh. Tin rằng, nghĩa tình theo những món quà sẽ nối dài niềm hy vọng, giúp đồng bào vững vàng vượt qua khó khăn, gầy dựng lại cuộc sống khi mùa lũ đi qua.
![]() |
| Những xe hàng hóa chở tình cảm của bà con Vĩnh Long gửi miền Trung ruột thịt. |
|
Từ ngày 22/11/2025, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long đã tiếp nhận hơn 100 tấn hàng hóa trị giá khoảng 3 tỷ đồng, nhờ sự chung tay của người dân, mạnh thường quân, tiểu thương, nhóm thiện nguyện và học sinh. Bên cạnh đó, Ban Từ thiện- Xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cũng thực hiện đợt hỗ trợ thứ tư, với 1.500 phần quà, tổng giá trị hàng hóa quyên góp khoảng 800 triệu đồng, sẵn sàng ngày 25/11 xuất phát đến bà con vùng bị ảnh hưởng lũ. |
Bài, ảnh: CAO HUYỀN











Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin