Hành trình 60 năm Trường Trung học phổ thông Võ Văn Kiệt
Từ gian khó đến khát vọng vươn xa

06:04, 19/11/2025

Từ những dãy phòng học tạm bợ trong khói bom năm 1965 đến ngôi trường khang trang mang tên vị Thủ tướng tài năng của đất nước, của quê hương Vĩnh Long, Trường THPT Võ Văn Kiệt đã đi qua hành trình 60 năm bền bỉ, dựng xây bằng tâm huyết của thầy cô và nghị lực của bao thế hệ học trò.

Tri ân các thầy cô qua các thời kỳ.
Tri ân các thầy cô qua các thời kỳ.

Ngày ấy- bây giờ

Cô Nguyễn Thị Diễm Trang- Hiệu trưởng nhà trường, nhắc lại thời khắc đáng nhớ khi năm học 1965-1966, Trường Trung học Vũng Liêm- tiền thân của Trường THPT Võ Văn Kiệt- ra đời trong bối cảnh đất nước đầy biến động. Lớp học đầu tiên chỉ có 57 học sinh đệ thất, học nhờ tại trường tiểu học, “nắng thì nóng, mưa thì dột”, cơ sở vật chất thiếu thốn trăm bề. Nhưng chính trong gian khó ấy, ngọn lửa ham học lại bùng lên mạnh mẽ. Chỉ sau một thập niên, trường đã phát triển thành 44 lớp với 1.840 học sinh.

Những câu chuyện vẽ nên bức tranh của vùng đất học, được cô Diễm Trang nhắc nhớ: học sinh từ Tân An Luông, Cầu Vỹ đi bộ, chen chúc xe đò, có em đến 8 giờ tối mới về đến nhà; thầy cô trẻ từ Sài Gòn, Bến Tre, Cần Thơ lên đường về Vũng Liêm gieo chữ; và lời kể của thầy Bùi Chí Hiếu, rằng ngôi trường thời chiến như một “ốc đảo yên bình” chỉ có kiến thức và tình thầy trò.

Sau năm 1975, thầy trò vừa dạy học vừa tham gia thủy lợi ở Trà Cú, Tân An, Trung Hiếu. Những bữa ăn đạm bạc nhưng chứa đầy niềm vui. Dù gian khó, truyền thống hiếu học và tinh thần vượt khó vẫn được gìn giữ bền bỉ.

Từ mái trường ấy, những câu chuyện đẹp nở hoa: hành trình của TS Lê Văn Út- cậu học trò “ra đồng chăn trâu” rồi nhận học bổng tiến sĩ ở Phần Lan; cô Lâm Ngọc Hạnh trở thành giáo sư tại Mỹ; hay thủ khoa Huỳnh Việt Anh, tất cả đều là minh chứng cho giá trị bền vững mà mái trường vun đắp.

Cô Nguyễn Thị Thúy Loan (niên khóa 1996-1999) bồi hồi nhớ lại những gian phòng học tạm bợ: mái tôn nóng hầm hập, tiếng mưa át cả giọng thầy cô, bụi phấn phủ trắng tóc. Nhưng chính trong những gian phòng đơn sơ ấy, “tình thầy cô như cha mẹ thứ hai” đã nuôi dưỡng ước mơ trong trẻo của học trò. Để rồi sau khi tốt nghiệp ĐH, cô trở về trường tiếp nối sự nghiệp gieo chữ- “niềm hạnh phúc không gì sánh được”.

“Sự quan tâm và tin tưởng của thầy cô là động lực lớn để em vượt lên chính mình”- cựu học sinh Lâm Ngọc Hạnh- hiện là Giáo sư dự khuyết tại ĐH Virginia Tech (Mỹ)- xúc động kể lại hành trình từ ngôi trường xã nghèo đến ước mơ vươn ra thế giới.

Ngôi trường mới với 36 phòng học, phòng thí nghiệm, phòng tin học hiện đại. Đội ngũ sư phạm ngày càng vững mạnh: 37 giáo viên giỏi cấp tỉnh, 3 “Viên phấn vàng”, nhiều bằng khen Thủ tướng Chính phủ. Thành tích giáo dục ổn định ở tốp đầu tỉnh, nhiều năm liền tốt nghiệp THPT đạt 100%, phong trào học sinh giỏi- thể thao- quốc phòng đều dẫn đầu.

Trong suốt hành trình ấy, theo cô Lê Thị Phương Nhung- Phó Hiệu trưởng nhà trường, đội ngũ giáo viên luôn là linh hồn của trường: “Người thầy không chỉ dạy chữ mà còn truyền cảm hứng học tập suốt đời”. Nhiều thầy cô đạt danh hiệu cao quý, tiên phong đổi mới, góp phần tạo nên bản sắc sư phạm nhân ái- sáng tạo của nhà trường.

Điểm sáng của ngành giáo dục

Trong phần định hướng tương lai, cô Nguyễn Thị Diễm Trang nhấn mạnh 3 mục tiêu cốt lõi: Kiến tạo môi trường giáo dục hạnh phúc; phát triển con người toàn diện và xây dựng đội ngũ nhà giáo truyền cảm hứng. Nhà trường hướng đến mô hình “không gian học tập truyền cảm hứng”, “tổ hợp học tập đa chức năng”, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số, cá nhân hóa lộ trình học tập bằng công nghệ AI, đưa ngoại ngữ trở thành thế mạnh hội nhập của học sinh.

Trường THPT Võ Văn Kiệt nhiều năm liền tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 100%, có học sinh thủ khoa và phong trào học sinh giỏi luôn nằm trong nhóm dẫn đầu tỉnh.
Trường THPT Võ Văn Kiệt nhiều năm liền tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 100%, có học sinh thủ khoa và phong trào học sinh giỏi luôn nằm trong nhóm dẫn đầu tỉnh.

Bà La Thị Thúy- Giám đốc Sở GD-ĐT, đánh giá Trường THPT Võ Văn Kiệt là điểm sáng của ngành giáo dục tỉnh nhà, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu đội ngũ nhà giáo tiếp tục đổi mới phương pháp, cập nhật tri thức và trang thiết bị hiện đại. Bà tri ân các thế hệ thầy cô “đã tận tụy và cống hiến suốt 60 năm qua cho sự nghiệp trồng người”, đồng thời gửi gắm đến học sinh: “Hãy tự hào về ngôi trường đã chắp cánh cho ước mơ của các em”.

Từ góc nhìn của một nhà khoa học quốc tế, TS Lê Văn Út- cựu học sinh của trường, chia sẻ 6 triết lý căn bản dành cho học sinh: Học đều các môn để có “nhiều chìa khóa tri thức”, biết trân trọng khó khăn, kiên nhẫn trong trí tuệ và cảm xúc, rèn kỹ năng sống và đặc biệt là gìn giữ lòng biết ơn- phẩm chất mà ông coi là “yếu tố quyết định sự thành công và giá trị của một con người”.

Kỷ niệm 60 năm không chỉ là dịp tri ân mà còn là lời hẹn ước, với quyết tâm cao. Tiếp nối truyền thống, giữ vững bản sắc, đổi mới sáng tạo để đưa Trường THPT Võ Văn Kiệt trở thành môi trường giáo dục hiện đại, nhân văn và hội nhập. Như lời cô Nguyễn Thị Diễm Trang gửi gắm: “3 năm học nơi này là thanh xuân rực rỡ nhất. Thầy cô mong các em sẽ nỗ lực để bay cao- bay xa, viết tiếp trang sử vẻ vang của mái trường thân yêu”.

Từ năm học 2008-2009, trường chính thức mang tên Thủ tướng Võ Văn Kiệt- niềm tự hào cũng là sứ mệnh lớn lao: phải dạy tốt, học tốt để xứng với tên ông. Trong những năm qua, Trường THPT Võ Văn Kiệt không ngừng nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đạt nhiều thành tựu nổi bật. Trường vinh dự được công nhận “Trường chuẩn quốc gia”; tỷ lệ tốt nghiệp THPT nhiều năm liền đạt 100%, chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn đều tiến bộ vững chắc. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi đạt kết quả ấn tượng với 365 giải cấp tỉnh trong 10 năm, riêng năm học 2018-2019 có 33 giải, xếp thứ 3 toàn tỉnh. Phong trào nghiên cứu khoa học kỹ thuật phát triển mạnh, nhiều dự án đạt giải cao.

Bài, ảnh: CAO HUYỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh