Sáng rực sắc màu đêm hội trăng rằm, hàng trăm ngàn trẻ em khắp các địa phương trong tỉnh cùng nhau đón Tết Trung thu trong niềm hân hoan. Những chiếc lồng đèn lung linh, tiếng trống lân rộn rã, những phần quà ý nghĩa đã trở thành ký ức tuổi thơ đầy ắp yêu thương của các em nhỏ, đặc biệt là các em có hoàn cảnh khó khăn.
![]() |
Các em thiếu nhi thích thú với biểu diễn múa lân rộn ràng trong sân trường. |
Trường em rộn ràng trống lân
Từ những ngày đầu tháng 8 âl, tại các điểm trường, trụ sở xã tiếng trống múa lân đã rộn ràng. Đèn lồng sắc màu rực rỡ xen lẫn tiếng cười hồn nhiên.
Tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường Đông Thành), tiếng trống lân hòa trong tiếng reo hò của học sinh vang khắp sân trường. Hơn 400 học sinh của 4 trường tiểu học trong phường cùng phá cỗ rước đèn, nghe thư chúc tết của Chủ tịch nước và tham gia nhiều tiết mục văn nghệ, múa lân, hoạt náo vui nhộn.
Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt rạng rỡ của các em Nguyễn Ngọc Khả Ái và Triệu Hoàng Nam, học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (phường Đông Thành). Hai em khoe chiếc lồng đèn mới, háo hức chuẩn bị cho đêm rước đèn cùng bạn bè. “Thích nhất là được xem múa lân và nhận quà”- Nam hồn nhiên chia sẻ.
Còn tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Khá (xã Tân Phú), Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh mang đến chương trình “Vui Tết Trung thu 2025” cho hàng trăm em học sinh. Không gian trường nhỏ hẹp, thiếu hội trường, nhưng các em vẫn háo hức khi xem múa lân, nghe chú Cuội- chị Hằng kể chuyện và cùng nhau phá cổ Trung thu.
Em Nguyễn Minh Khang, học sinh lớp 2/1, hồ hởi nói: “Con được tặng cặp nè. Con thích nhất là lúc chú Cuội xuất hiện, chú rất dễ thương”.
![]() |
Em Thạch Thị Hồng Thắm nhận món quà ý nghĩa là căn nhà mới vào dịp Trung thu. |
Trong khi đó, em Thạch Thị Hồng Thắm, học sinh Trường Mẫu giáo Long Sơn (xã Hiệp Mỹ), vui mừng không chỉ vì có quà trung thu như các bạn, mà còn bởi gia đình em vừa được trao tặng căn nhà nhân ái do nhà hảo tâm tài trợ.
Cha em Hồng Thắm- chú Thạch Phi Rùm (ngụ ấp Ô Răng, xã Hiệp Mỹ), xúc động: “Gia đình thuộc diện khó khăn, tôi làm thuê theo mùa vụ, thu nhập 200.000 đ/ngày, còn vợ sức khỏe yếu, không lao động được. Cả nhà nhiều năm sống trong căn nhà tre lá tạm bợ, dột nát, không an toàn khi mưa bão. Căn nhà mới đúng dịp Trung thu là nguồn động viên lớn giúp gia đình tôi có chỗ ở kiên cố, an toàn hơn”.
Ở một góc sân trường, nơi những chiếc lồng đèn xếp thành hàng, em Kim Thị Thanh Ngân- học sinh Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai (phường Nguyệt Hóa) mồ côi cha, sống nhờ bà ngoại làm giúp việc nhà, hồn nhiên khoe niềm vui giản dị: “Con vui lắm, có lồng đèn để đi chơi cùng các bạn, còn có bánh trung thu nữa”.
Dịp Trung thu này, phường Nguyệt Hóa đã vận động 600 suất quà và 20 suất học bổng, trị giá gần 100 triệu đồng.
Ông Nguyễn Trường Đợi- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nguyệt Hóa, chia sẻ: “Thấy các em hân hoan với những chiếc lồng đèn, bánh kẹo, chúng tôi rất xúc động. Qua những phần quà giản dị nhưng ý nghĩa này, các em sẽ cảm nhận được sự quan tâm của cộng đồng, thêm tự tin, phấn khởi trong học tập, cuộc sống”.
Vun đắp niềm vui tuổi thơ
Không khí Tết Trung thu vui tươi, ấm áp khi nhiều trẻ em ở vùng quê được đón nhận tình cảm sẻ chia từ chính quyền, đoàn thể và cộng đồng xã hội. Niềm vui ấy còn lan tỏa tới các phụ huynh. Bà Võ Thị Mua (ngụ ấp Tiên Thạnh, xã Tân Phú), chia sẻ khi đón cháu: “Nhìn tụi nhỏ vui mình cũng vui theo. Mấy ngày nay ở ấp cũng tổ chức Trung thu vui lắm”.
![]() |
Đại diện Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh và nhà tài trợ trao học phẩm cho các em học sinh. |
Với sự đồng hành của nhiều đơn vị, nhà hảo tâm, hàng trăm em thiếu nhi được trao nhiều phần quà ý nghĩa như: lồng đèn, bánh trung thu và học bổng. Cô Võ Thị Lan- Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Khá cảm động: “Chúng tôi cảm ơn sự quan tâm của tỉnh đã đem đến chương trình Trung thu vui tươi đến với các em. Chúc các em học sinh có một đêm hội trăng rằm thật vui tươi, ấm áp và ý nghĩa”.
Tại nhiều điểm trường khác, từ Tân Phú, Hưng Khánh Trung đến Thới Thuận, Thạnh Hải, tiếng cười rộn rã nối dài qua những trò chơi tập thể, tiếng trống lân vang lên trong niềm phấn khích, những gương mặt trẻ thơ rạng ngời khi được trao học phẩm, học bổng.
Bà Dương Thị Kiều Diễm- Phó Giám đốc Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh, chia sẻ: “Các hoạt động này nhằm nâng cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Huy động sự chung tay của cộng đồng để các em có hoàn cảnh khó khăn được vui chơi trong môi trường an toàn, bình đẳng, thân thiện, lành mạnh”.
Theo bà Lâm Như Quỳnh- Phó Giám đốc Sở Y tế, để chuẩn bị Tết Trung thu, Ban Điều hành công tác trẻ em đã chỉ đạo, hướng dẫn các xã, phường tổ chức Tết Trung thu đúng nội dung, ý nghĩa và đặc biệt chú trọng an toàn cho trẻ em, nhất là đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Sở cũng tham mưu UBND tỉnh tổ chức chương trình cấp tỉnh tại 3 khu vực Trà Vinh, Bến Tre và Vĩnh Long, với mong muốn tất cả trẻ em đều được vui Tết Trung thu.
Trung thu 2025, toàn tỉnh dành sự quan tâm đặc biệt cho thiếu nhi. Riêng tại 3 địa phương Đông Thành, Nguyệt Hóa và Tân Thủy, có 1.200 em nhỏ được trao quà trung thu với tổng kinh phí hơn 319 triệu đồng. Song song đó, các sân chơi cho thiếu nhi do các đơn vị, cá nhân tổ chức, cũng mang đến cho các em một mùa trăng thật sự ấm áp, an toàn và tràn ngập niềm vui. |
Bài, ảnh: THẠCH THẢO- CAO HUYỀN- MỸ NHÂN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin