Vẽ ước mơ từ trang sách cũ

07:35, 03/08/2025

Bạn Trần Huỳnh Anh Khoa (ngụ xã Song Phú) có tình yêu đặc biệt với những trang sách cũ đã ngả màu thời gian. Thỏa đam mê đọc sách, sưu tầm sách, chàng trai gen Z 22 tuổi trở thành cầu nối rộng đường hơn trong việc giao lưu, trao đổi để mọi người được đọc những cuốn sách quý.

Trần Huỳnh Anh Khoa với “gia tài” những quyển sách của mình.
Trần Huỳnh Anh Khoa với “gia tài” những quyển sách của mình.

Tận dụng lợi thế từ mạng xã hội

Từ những năm cấp 3, Trần Huỳnh Anh Khoa bắt đầu yêu thích đọc sách, đặc biệt là dòng sách về nghệ thuật. Quyển sách đầu tiên để lại ấn tượng sâu đậm với Khoa là sách viết về họa sĩ Nguyễn Phan Chánh- người được mệnh danh là “ông hoàng tranh lụa Việt Nam”. Khoa chia sẻ: “Đọc về hành trình nghệ thuật của ông, tôi cảm nhận được sự gần gũi, chân thành cũng như thấy được thế giới hội họa đầy cảm hứng. Tình yêu dành cho những đầu sách nghệ thuật ngày càng lớn. Suy nghĩ không chỉ giữ cho riêng mình, tôi lên Instagram lập trang “Sách hơi cũ” đăng bán sách”. Cậu học trò cấp 3 với khoảng 10 quyển sách đầu tiên, dần dà với gia tài kinh doanh hàng trăm quyển sách cũ.

Sau khi tốt nghiệp THPT, Khoa theo học các lớp hội họa ngắn hạn ở TP Hồ Chí Minh để trau dồi kỹ năng, đồng thời dành thời gian sưu tầm sách cũ. Những quyển sách cũ kỹ được Khoa sửa chữa, trưng bày đẹp mắt ở nhà. “Mình muốn nơi đó là chốn để mọi người đến, ngồi yên đọc một cuốn sách hoặc đơn giản là được chạm vào những cuốn sách cũ. Trong thời đại với chiếc điện thoại, mọi người lướt nhanh, xem vội thì sách vẫn giữ được vai trò đặc biệt, giúp người ta chậm lại, tiếp thu kiến thức một cách cô đọng và suy nghĩ nhiều chiều hơn”- Khoa bộc bạch.

Chàng trai với dáng người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, đi “săn lùng” sách nghệ thuật từ đường lớn đến ngõ hẻm ở TP Hồ Chí Minh. “Những quyển sách nghệ thuật có khi tuổi đời 20-30 năm, kén người đọc và khá khó tìm. Lần mò sưu tầm ở những hiệu sách quen từ trung tâm đến những hẻm nhỏ, riết rồi những hiệu sách ấy quen mặt mà để dành sách quý, tranh đẹp, chỉ cần “alo” là tôi có mặt”- Khoa nói.

“Những ngày đầu, tôi chỉ đăng ảnh sách cũ như một hình thức chia sẻ sở thích. Thế mà có người hỏi mua. Đơn hàng đầu tiên đến từ một chị học Lý luận mỹ thuật. Sau đó, chị là người ủng hộ thường xuyên. Ban đầu, mừng rỡ khi tiền lời khoảng 10.000-15.000đ một quyển sách. Dần dần, nhờ học hỏi và hiểu thị hiếu người đọc, bán được nhiều hơn, thu nhập ổn định hơn, có tháng thu nhập vượt 8 con số. Từ vài cuốn nhỏ lẻ, giờ đây có thể xoay vòng vốn, đầu tư vào những đầu sách hiếm, chuyên sâu hơn”- Khoa kể.

Không chỉ đơn thuần là đăng ảnh sách để bán, Khoa trở thành người sáng tạo nội dung trên Instagram và Tiktok, có hôm xuất hiện trên video với chiếc áo dài giới thiệu sách, hôm thì kể hành trình đi mua sách, lồng tiếng vui nhộn chia sẻ những quyển sách hay… Với hơn 13.500 lượt theo dõi, chàng trai trẻ mong muốn sẽ lan tỏa được tình yêu sách và những điều tích cực nhất đến với mọi người.

Gạch nối từ trang sách đến cuộc đời

Trong thời đại mà nhiều bạn trẻ chuộng ebook, audiobook, podcast… Trần Huỳnh Anh Khoa lại yêu quý những cuốn sách ố vàng, hoai hoai mùi giấy lâu năm, thậm chí không còn nguyên vẹn bìa. Những giọt mồ hôi xứng đáng hơn bao giờ hết khi cầm được trên tay một cuốn sách mà mình tìm kiếm đã lâu. Nó tựa như vừa trải qua một cuộc phiêu lưu kỳ thú dẫn đến kho báu.

Lời đề tặng, bút tích đầy cảm xúc tạo nên nét đặc biệt cho sách cũ.
Lời đề tặng, bút tích đầy cảm xúc tạo nên nét đặc biệt cho sách cũ.

Chúng tôi hỏi Khoa: “Điều gì hấp dẫn ở sách cũ?”. Khoa cười hiền, đáp: “Mỗi quyển sách có một cuộc đời, một câu chuyện riêng. Tìm sách cũ lại có cái hay khi bắt gặp được dấu ấn riêng của những người sưu tầm hay những lời đề tặng đầy cảm xúc. Chúng từng thuộc về ai đó, mang theo cảm xúc, suy nghĩ của người đó. Cầm trên tay một cuốn sách cũ, dù bìa đã sờn, trang đã ố vàng, mình vẫn muốn “cứu” lấy nó. Biết đâu sau này, nó sẽ là tài liệu quý cho một bài luận văn, một công trình nghiên cứu hoặc chỉ đơn giản là làm ai đó thay đổi suy nghĩ về cuộc sống”.

Mẹ Khoa- cô Lê Thị Kim Hòa nhớ lại những ngày đầu nhìn con ôm về đống sách cũ, ba mẹ chỉ biết cười trừ. “Cười mà lòng cũng đầy lo lắng, liệu còn bao nhiêu người yêu sách cũ như con. Không ngờ có thật nhiều người ủng hộ. Có những ngày con đóng gói hàng hóa đến đêm, tiếng băng keo dán rè rè rẹt rẹt, ba mẹ cũng thao thức, rồi từ đó phụ giúp con đóng gói và bán sách. Ba mẹ yên tâm hơn nhiều khi con có niềm đam mê riêng và cũng có thể tự kiếm sống từ sở thích ấy”- cô Kim Hòa chia sẻ.

Từ những lần trao đổi, tìm kiếm sách hay, Khoa biết thêm nhiều người bạn mới có cùng đam mê và niềm yêu thích sách cũ như mình. Một kỷ niệm khó quên là có một khách hàng ở TP Hồ Chí Minh cần sách gấp, với gần 30 quyển sách to đặt trong chiếc vali, Khoa vận chuyển sách đến nhà và phải ngồi lại dán bìa, chăm chút quyển sách cũ đặt vào tay khách. Một người bạn yêu thích những quyển sách của Khoa còn gợi ý tạo không gian sách nhỏ để trưng bày và bán tại “Ném Space” trên đường Ngô Thời Nhiệm (phường Xuân Hòa). Tại đây, có nhiều đầu sách, tạp chí hay để mọi người nghiền ngẫm. Những món đồ cũ được trao đi với thông thiệp: Mọi món đồ đều xứng đáng có nhiều hơn một cuộc đời…

Một trong những “kho báu” Khoa từng sở hữu là quyển sách ảnh Saigon của nhiếp ảnh gia người Pháp Raymond Cauchetier, có tuổi đời gần 70 năm, với góc chụp ghi lại Sài Gòn từ trên cao, bố cục, góc máy, sắc độ sáng tối và thần thái của những bức ảnh đều đẹp; sách nghệ thuật Dessin của Nguyễn Đình Đăng “cháy hàng” hay quyển tập nhạc với chữ viết tay của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn…

Theo Khoa, từ những người mua sách thành bạn tâm giao có thể chia sẻ, chỉ dạy nhiều kiến thức chuyên ngành và về cuộc sống… Trong tương lai, Khoa mong muốn xây dựng một phòng đọc sách nghệ thuật, nơi vừa là không gian làm việc sáng tạo, vừa là nơi trưng bày sách cũ, chiếu phim tài liệu về sách, lan tỏa văn hóa đọc đến mọi người.

Không thể đong đếm giá trị của sách bởi chắt chiu trong từng quyển là những tinh túy để làm hành trang cuộc sống và giàu có cho tâm hồn. Văn hóa đọc đang được ươm mầm chính là từ sự kết nối giữa những bạn trẻ và sách cũ. Trong dòng chảy sôi động của thời gian, sách cũ mang thông tin, hơi thở của cuộc sống và sự khai mở tri thức. Giá trị của nó tiếp tục được lan tỏa, góp phần nuôi dưỡng sức sống văn hóa đọc.

Bài, ảnh: PHƯƠNG THƯ

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh