TP Hà Nội những ngày diễn ra đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 thật tưng bừng và náo nhiệt. Thủ đô ngàn năm văn hiến đón những người con thân yêu từ mọi miền Tổ quốc trở về cùng hòa nhịp đập thiêng liêng, dâng trào cảm xúc tự hào. Giữa bầu không khí ấy, mỗi người đều khắc ghi cho mình những câu chuyện đẹp, lưu giữ ký ức “80 năm mới có một lần”.
![]() |
Người dân đứng hai bên đường xem đoàn diễu binh, diễu hành lễ tổng duyệt. |
Về Thủ đô xem đại lễ
Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh là một sự kiện đặc biệt, trọng đại của đất nước, dịp để mọi người cùng nhau ôn lại những trang sử hào hùng, giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết, khát vọng hòa bình, ý chí tự lực tự cường, tự tôn, tự hào dân tộc.
Qua đó, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; khẳng định ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.
![]() |
Khu vực phía trước trụ sở Bộ Ngoại giao, nhiều người tranh thủ ghi lại khoảnh khắc kỷ niệm vào ngày trọng đại của đất nước. |
Nhân dịp lễ Quốc khánh, chị Đặng Thị Hồng (TP Hải Phòng) đưa người thân vào viếng Lăng Bác, dạo quanh một số tuyến phố Thủ đô ngắm nhìn sắc thắm cờ đỏ sao vàng tung bay và những khuôn mặt rạng rỡ niềm vui chung của dân tộc. “Tôi vô cùng hạnh phúc khi được cùng người thân chứng kiến thành phố thân yêu đổi thay từng ngày, đặc biệt là bầu không khí hân hoan, tưng bừng đang lan tỏa khắp các con phố”- chị Hồng chia sẻ.
Những ngày ở Thủ đô, chị theo dõi chi tiết từng thông tin liên quan đến sự kiện, tìm hiểu lộ trình các khối diễu binh, điểm tập kết khí tài, rồi chọn cho mình những chỗ đẹp để có trải nghiệm trọn vẹn nhất.
“Thật hạnh phúc, gia đình tôi may mắn xem được các buổi tổng hợp luyện và sơ duyệt, tổng duyệt”- chị tiếp Hồng lời: Với tôi, mỗi điểm dừng chân đều để lại một ấn tượng riêng với cảnh vật, đường phố đặc trưng nhưng tin rằng mỗi người đều có điểm chung là tình yêu nước luôn rực cháy trong trái tim.
![]() |
Người dân và du khách chụp ảnh kỷ niệm tại khu vực Cột cờ Hà Nội. |
Cô Nguyễn Thị Hiền ở xã Đông Anh (TP Hà Nội) đặt thuê khách sạn gần nơi tổ chức lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành từ mấy tháng trước. Cô nói, lý do một phần tránh kẹt xe vì biết một số tuyến đường bị phong tỏa phục vụ tổ chức sự kiện, nhưng hơn hết cô không muốn bỏ lỡ cơ hội ngắm trọn vẹn bầu không khí của Thủ đô vào ngày trọng đại.
Dẫn theo 2 đứa cháu, cô Hiền cho biết, đây không chỉ là dịp trải nghiệm, mà là cơ hội để gieo vào các cháu những hạt mầm về lòng biết ơn, niềm tự hào dân tộc và để cảm nhận hết sự thiêng liêng vô giá của nền độc lập tự do mà ông cha ta đã gầy dựng.
Anh Võ Phú Hùng (TP Hồ Chí Minh) vừa kết thúc chuyến công tác tại TP Hà Nội nán lại thêm vài ngày xem lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành. “Tôi xem mạng xã hội lan truyền vài hình ảnh chen lấn, xô đẩy khiến tôi có phần lo lắng. Nhưng khi trực tiếp hòa mình vào dòng người, tôi mới thấm thía tình cảm khi tất cả cùng hòa chung nhịp đập dành cho Tổ quốc. Những nơi tôi đến, các con phố tôi đi qua đều nhận được sự sẻ chia, nhường chỗ cùng nhau thưởng thức khoảnh khắc thiêng liêng”- anh Hùng nói.
Thêm yêu Tổ quốc
Những ngày vừa qua, bất chấp thời tiết thất thường, nhiều người dân từ khắp nơi đã đổ về trung tâm TP Hà Nội để chờ xem các buổi sơ duyệt, tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành.
Trên các tuyến phố quanh Quảng trường Ba Đình, các nhà bạt dã chiến được dựng tại các điểm trọng yếu như: vườn hoa Tây Sơn, vườn hoa Lê Trực, ngã ba Núi Trúc - Kim Mã, sân ga Hà Nội và khu vực đối diện 14B Lê Trực. Không chỉ là nơi tránh mưa nắng, nơi đây còn trở thành “khán đài” lý tưởng cho người dân trải nghiệm trọn vẹn không khí phố phường.
![]() |
||
Không khí náo nhiệt của Thủ đô Hà Nội vào những ngày diễn ra các buổi tổng hợp luyện và sơ duyệt, tổng duyệt diễu binh, diễu hành.
|
Đoàn diễu binh đi qua, từng con phố trở nên sôi động, náo nhiệt trong sự phấn khích chào đón, cổ vũ của người dân và du khách. Mọi người đồng thanh hát các ca khúc cách mạng, reo vang “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” càng khơi lên niềm tự hào dân tộc, tiếp thêm sức mạnh cho những đoàn quân đang hừng hực khí thế.
Trong dòng người đứng xem lễ tổng duyệt, chị Phạm Thu Huyền (phường Ba Đình, TP Hà Nội) xúc động nói: “Tôi thấy xung quanh là những ánh mặt rạng ngời hạnh phúc và tự hào. Trong những màu áo in lá cờ Tổ quốc, toát lên niềm kiêu hãnh, ý chí kiên cường, bất khuất đã truyền qua bao thế hệ. Vậy mới hiểu rõ sự đoàn kết dân tộc đã đưa đất nước qua những thăng trầm lịch sử, để thấy yêu Tổ quốc mình hơn”.
Với những người có mặt tại Thủ đô vào ngày đại lễ, sự kiện diễu binh, diễu hành không chỉ là dịp chiêm ngưỡng sức mạnh, sự uy nghiêm của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, mà còn là khoảnh khắc tôn vinh sự đồng lòng của toàn dân tộc với sự tham gia của các lực lượng công an, các tổ chức đoàn thể MTTQ, đoàn viên thanh niên, văn nghệ sĩ, doanh nhân và nhiều tầng lớp nhân dân.
Tinh thần cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ mãi là niềm kiêu hãnh, ngọn đuốc soi đường, tạo ra sức mạnh vật chất và tinh thần to lớn, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng, hăng hái thi đua lao động, sản xuất, đổi mới, sáng tạo và hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Bài, ảnh: NGUYỄN THỊNH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin