Một thời là “Bộ đội Cụ Hồ” tham gia bảo vệ đất nước, trở về cuộc sống đời thường, những thương binh ngày nay luôn phát huy truyền thống, nhắc nhở bản thân sống gương mẫu, nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống, cùng đóng góp cho sự phát triển của địa phương.
![]() |
Ông Nguyễn Văn Hoành (thương binh 4/4, xã Long Hồ) mong muốn người trẻ thấu hiểu công lao người đi trước, sống có ích cho xã hội. |
Khởi nghiệp từ bàn tay trắng
Ông Nguyễn Văn Hoành (SN năm 1960, xã Long Hồ), khi còn tuổi niên thiếu đã sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng. Ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”, cậu bé Hoành (khi mới 14 tuổi) đã tham gia làm giao liên, rồi trực tiếp chiến đấu. Sau ngày giải phóng, ông tiếp tục lên đường thực hiện nghĩa vụ quốc tế. Trong 4 năm sang giúp nước bạn ở chiến trường K (Campuchia) ông bị thương đến 2 lần và trở thành thương binh 4/4.
Lập nghiệp từ hai bàn tay trắng với nghề mua bán phế liệu và vươn lên phát triển kinh tế, đóng góp thiết thực cho công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội và phong trào xây dựng NTM; ông Hoành là một trong những minh chứng sống động về tấm gương của người thương binh vượt lên chính mình.
Ông Hoành kể: Trong một trận chiến, tôi bị thương đứt gân nhượng bên tay phải. Lần thứ 2, bị thương nặng hơn. Hiện, 2 miếng miểng còn nằm trong phổi cho đến ngày nay. Di chứng từ lần bị thương này làm cho sức khỏe suy yếu, hơi thở trở nên nặng nề. Mỗi khi thời tiết thay đổi hay trái gió trở trời, càng làm cho ông cảm thấy khó chịu hơn.
Năm 1982, người thương binh Hoành khi ấy 22 tuổi nhưng chỉ cân nặng có 42kg. Trở về Việt Nam, ông chuyển ngành công tác, học khóa quản lý kinh tế hơn 1 năm và giữ chức Phó Phòng Nông sản thực phẩm. Thời đó, ông đi làm lương bổng không có, chỉ có chút ít tiền trợ cấp, đời sống kinh tế eo hẹp...
Do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, cộng với sức khỏe kém, ông Hoành xin nghỉ làm. Sau khi lập gia đình, vợ chồng ông xuống vùng Thầy Phó (huyện Cầu Kè cũ) bắt tay lập nghiệp với hai bàn tay trắng. Qua tìm hiểu, nghề mua bán ve chai không cần vốn lớn; ông đã mạnh dạn vay tiền và thuê chiếc ghe nhỏ (hơn 1 tấn), chèo xuôi theo từng con nước lớn ròng, đi khắp nơi từ sáng tới chiều để mua ve chai về phân loại bán cho các vựa lớn.
Số tiền ông vay làm vốn ban đầu không nhiều- chỉ vài trăm ngàn đồng, nhưng mãi đến hơn 5 năm sau ông mới có đủ tiền trả. Ông Hoành kể: Quá trình khởi nghiệp khó khăn trăm bề, nhưng với sự quyết tâm, đồng hành, chia sẻ của vợ ông- bà Bùi Cẩm Hoàng (tên thường gọi là Hồng Vân) đã giúp ông vượt qua tất cả.
Lúc ông Hoành mới lập nghiệp, nhiều người cho rằng: “Mua bán ve chai/phế liệu là ngành nghề cực nhất và thấp nhất của xã hội”, nhưng ông vẫn chọn nghề này và vượt qua sự cười chê của mọi người. Ông chia sẻ: “Tôi được trưởng thành từ quân đội, nên được học hỏi nhiều điều. Khi ra ngoài buôn bán, phải giữ chữ tín trong từng lời nói. Tiền bạc sòng phẳng. Cân đong đo đếm rõ ràng, minh bạch”.
Nhờ giữ chữ tín trong mua bán, nên ông Hoành được mọi người tin tưởng, mối làm ăn ngày càng nhiều... Sau 9 năm xa xứ, đời sống kinh tế dần ổn định, ông trở về TT Long Hồ (nay là xã Long Hồ) mua miếng đất rộng hơn 100m2, tiếp tục với nghề mua bán phế liệu. Sau đó, mua dần miếng đất ở đối diện rộng 3.000m2 và thành lập Công ty Mua bán phế liệu Hồng Vân, tạo việc làm cho hơn 10 lao động.
Kinh tế khấm khá, ông Hoành nhiệt tình giúp đỡ nhiều người với số tiền bạc tỷ. Đồng thời tích cực đóng góp cho các công tác đền ơn đáp nghĩa, các chương trình an sinh xã hội và phong trào xây dựng NTM tại địa phương, như: tặng quà gia đình chính sách, phát quà hộ nghèo, tặng quà trung thu cho trẻ em, ủng hộ kinh phí lắp đặt đèn đường thắp sáng...
“Xưa tôi tham gia đấu tranh giành thắng lợi cho đất nước, không biết ngày mai sống hay còn, nhưng tôi vẫn quyết tâm cống hiến. Nhờ được vô quân đội, tôi được học đến lớp 9 (hệ 10 năm), được rèn luyện và trưởng thành từ quân đội nên có được ngày hôm nay”- ông Hoành chia sẻ và nhắn nhủ: “Tôi mong muốn thế hệ trẻ sau này biết được và trân trọng công lao của những người đi trước, cố gắng học hỏi, trau dồi đạo đức, ứng xử văn minh. Dù làm ngành nghề gì cũng phải sống có ích cho xã hội”.
Công ty của ông Hoành được Bộ Lao động-TB-XH tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. Ông được BCH Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào: “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi”. Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen là gia đình chính sách tiêu biểu có nhiều nỗ lực vượt khó vươn lên trong cuộc sống.
Nỗ lực vượt khó
Công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo gia đình chính sách luôn được lãnh đạo các cấp đặc biệt quan tâm. Phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, cấp ủy, chính quyền các địa phương luôn gắn kết, động viên các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, vươn lên phát triển kinh tế, góp phần xây dựng địa phương ngày thêm phát triển.
Tại xã Phong Thạnh, có khoảng 700 gia đình người có công được quan tâm thực hiện tốt các chính sách và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, cùng với đó là những nỗ lực của mỗi gia đình chính sách, góp phần nâng cao đời sống. Thương binh Sơn Ri, ấp Đồng Khoen là một trong những gương thương binh điển hình vượt khó. Được biết, ông Sơn Ri tham gia du kích địa phương từ năm 1969 tại xã Phong Phú, huyện Cầu Kè (cũ), đến năm 1972 ông bị thương mất 1 chân, là thương binh hạng 3/4, hiện đã 74 tuổi.
![]() |
Ông Sơn Ri rất ấm lòng khi nhận được sự quan tâm từ các cấp chính quyền, thường xuyên thăm hỏi, động viên gia đình |
Ông Sơn Ri cho biết: Thời điểm tham gia du kích bản thân cũng sợ nguy hiểm nhưng thấy cảnh người dân bị giặc đàn áp, trong đó có cha mẹ mình nên tôi quyết tâm tham gia cách mạng. Khi đất nước thống nhất, tôi rất mừng. Thời gian đầu khi mới giải phóng, cuộc sống rất khó khăn, bản thân tôi luôn giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, nỗ lực vươn lên, vừa làm ruộng vừa trồng màu, chăm lo phát triển kinh tế gia đình, lo cho các con.
Được sự quan tâm của các cấp chính quyền, từ năm 1980 ông Sơn Ri được nhận trợ cấp dành cho thương binh, năm 2002 được tặng nhà tình nghĩa, đến năm 2023 tiếp tục được hỗ trợ sửa chữa lại nhà. Vợ chồng ông trồng thêm rau màu, trang trải chi phí sinh hoạt gia đình khá ổn định.
Ông Sơn Ri bộc bạch thêm: Giờ sức khỏe yếu, không sản xuất nhiều như trước, tôi sống nhờ khoản trợ cấp thương binh hơn 4 triệu đồng/tháng và sự chăm lo của các con. Tôi rất ấm lòng khi nhận được sự quan tâm từ các cấp chính quyền, thường xuyên thăm hỏi, động viên gia đình, nhất là các dịp lễ, Tết. Tôi luôn nhắc nhở các con sống tốt, luôn tích cực tham gia các phong trào hoạt động của địa phương, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.
Thương binh Cao Văn Biết, sinh năm 1968, ngụ ấp Xóm Chòi, xã Trà Cú là bộ đội tham gia nghĩa vụ tại chiến trường Tây Nam vào năm 1985, hiện là thương binh hạng 2/4 với tỷ lệ thương tật 70%.
Ông Cao Văn Biết chia sẻ: Tôi tham gia nghĩa vụ 11 tháng, khi đó tình hình biên giới Tây Nam rất căng thẳng, tôi bị thương khá nặng nên được đưa về điều trị ở nhiều bệnh viện trong nước.
Trở về gia đình trong điều kiện thương tật, cuộc sống gặp nhiều khó khăn nhưng phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” ông Biết luôn ý thức nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế gia đình, dần ổn định cuộc sống. Từ năm 1992, ông chọn nuôi bò vỗ béo là mô hình kinh tế chủ lực của gia đình, từ 2 con bò ban đầu, ông phát triển dần đến năm 1998 tăng lên 6 con và duy trì số lượng này đến nay.
Được biết, với 6 con bò, khoảng 12-15 tháng xuất chuồng 1 lần, ông thu lợi nhuận từ 50-120 triệu đồng tùy vào thời giá. Hiện ông có gần 8 công đất vườn dừa với khoảng 100 gốc dừa, 7 công đất trồng lúa và trồng cỏ nuôi bò, hàng ngày ông vẫn làm việc phù hợp với điều kiện sức khỏe, là tấm gương sản xuất giỏi để nhiều người noi theo.
![]() |
Phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" ông Cao Văn Biết là tấm gương sản xuất giỏi để nhiều người noi theo |
Ông Cao Văn Biết tâm sự: Gia đình tôi cũng được chính quyền địa phương quan tâm, thực hiện các chế độ chính sách, nhiều năm được Nhà nước thực hiện chế độ điều dưỡng, tôi được đi nhiều nơi, được giáo dục truyền thống và hiểu thêm nhiều điều trong quá trình bảo vệ và xây dựng đất nước. Tôi luôn giáo dục các con phát huy truyền thống gia đình, chăm lo lao động, vươn lên trong cuộc sống, có những đóng góp thiết thực cho địa phương, chung tay thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM tại địa phương.
Bài, ảnh: XUÂN TƯƠI- NGỌC XOÀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin