Ở khu vực biên giới biển tỉnh Vĩnh Long vẫn còn những gia đình thuộc diện khó khăn, có những em nhỏ hoàn cảnh đáng thương gia đình nghèo hoặc mồ côi. Cũng chính từ những khó khăn đó, ở nơi biên giới biển xa xôi đã có những câu chuyện “cổ tích” giữa đời thường. Những em nhỏ hoàn cảnh khó khăn được các cán bộ, chiến sĩ biên phòng dang rộng vòng tay chở che, nuôi dưỡng.
Tại Đồn Biên phòng Long Hòa, Trung úy Nguyễn Quốc Nam đang hướng dẫn cho con nuôi Nguyễn Văn Tài học vi tính. Sự chỉ bảo ân cần, chu đáo của Trung úy Nguyễn Quốc Nam đã giúp em Nguyễn Văn Tài từng bước tiếp cận với bài học.
Em Nguyễn Văn Tài (SN 2011, ấp Bà Tình, xã Long Hòa), sinh ra trong một gia đình có tới 6 anh chị em. Được sự đồng ý của gia đình, từ năm 2019, Tài trở thành con nuôi của Đồn Biên phòng Long Hòa. Em được chăm sóc, quan tâm từ việc ăn ngủ đến học tập, sức khỏe. Không chỉ vậy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Long Hòa còn sắp xếp cho Tài một góc học tập với đầy đủ dụng cụ, sách vở và trang bị cho em một chiếc xe đạp để em làm phương tiện
đến trường.
![]() |
Em Nguyễn Văn Tài, được các cha nuôi chăm chút trong bữa ăn. |
Thiếu tá Nguyễn Văn Tuyến- Chính trị viên Đồn Biên phòng Long Hòa cho biết, qua công tác nắm tình hình, đơn vị biết được trên địa bàn có những hoàn cảnh khó khăn cần được quan tâm, giúp đỡ. Qua công tác phối hợp với chính quyền địa phương, được sự thống nhất của gia đình chúng tôi nhận em Nguyễn Văn Tài làm con nuôi của đơn vị. Qua thời gian được chăm sóc, nuôi dưỡng tại đơn vị, em Tài đã có sự phát triển về thể chất, trưởng thành hơn về nhận thức và học tập có nhiều tiến bộ.
Năm học 2025-2026 sắp tới, Tài sẽ lên lớp 9. Với sự chăm sóc, yêu thương của những người cha mang quân hàm xanh, tin tưởng rằng em Tài sẽ tiếp tục đạt thành tích tốt trong học tập và có sự phát triển về thể chất.
Em Nguyễn Văn Tài chia sẻ: “Ở đây con có rất nhiều cha nuôi, ai cũng yêu thương, chăm sóc con. Mỗi ngày con được ăn uống đầy đủ, được tham gia các hoạt động thể dục thể thao, được cha dạy cách tự chăm sóc bản thân, được cha hướng dẫn học bài”.
Tại đồn Biên Phòng Mỹ Long, em Trần Hoàng Duy (SN 2011) cũng được nhận làm con nuôi đồn biên phòng từ năm 2019, khi đó Duy chỉ mới học lớp 3. Hiện nay Hoàng Duy đã hoàn thành chương trình lớp 8, năm học 2025-2026 sắp tới em sẽ bước vào lớp 9. Được biết hoàn cảnh gia đình em Trần Hoàng Duy (ấp Nhì, xã Mỹ Long) rất đáng thương. Cha của Hoàng Duy qua đời khi em còn tấm bé, mẹ em vì đi tìm hạnh phúc mới nên đành bỏ em lại cho bà ngoại chăm sóc. Biết được hoàn cảnh bất hạnh của Hoàng Duy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Mỹ Long đã nhận em làm con nuôi của đơn vị.
![]() |
Em Trần Hoàng Duy được cha nuôi Nguyễn Quốc Việt hướng dẫn học vi tính. |
Hoàng Duy luôn có ý thức về giờ giấc và tính kỷ luật. Hàng ngày em dậy sớm cùng các cha nuôi tập thể dục buổi sáng, cùng tham gia các hoạt động tăng gia sản xuất, vệ sinh doanh trại. Tất cả đã tạo nên một cuộc sống nề nếp, kỷ luật nhưng đầy tình yêu thương của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ Long đối với cậu bé Trần Hoàng Duy. Hình ảnh cậu bé nhỏ nhắn được sự chăm sóc, bảo bọc của những cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ Long đã trở nên quen thuộc trong mắt của những người dân địa phương.
Sau hơn 5 năm được các cha nuôi ở Đồn Biên phòng Mỹ Long chăm sóc, nuôi dưỡng tận tình nay Hoàng Duy đã trở thành một thiếu niên cao lớn có nhiều tiến bộ trong học tập, rèn luyện. Năm học 2024-2025, Hoàng Duy đạt danh hiệu học sinh giỏi. Không chỉ học giỏi, Hoàng Duy còn có năng khiếu với các môn thể thao như bóng đá, bóng chuyền.
Trung tá Phan Thanh Sang- Chính trị viên Đồn Biên phòng Mỹ Long cho biết, thời gian qua đơn vị quan tâm thực hiện tốt công tác dân vận với nhiều mô hình cụ thể, thiết thực. Trong đó, đơn vị thực hiện tốt mô hình Con nuôi đồn biên phòng. Qua mô hình này, đơn vị đã phối hợp với các cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài và an sinh xã hội để hỗ trợ cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở địa bàn đơn vị phụ trách để các em vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Nhờ những vòng tay yêu thương, sự đùm bọc của những người “cha” mang quân hàm xanh đã đem đến cho những đứa con nuôi sự ấm áp, triều mến để các em có thêm điều kiện về vật chất, tinh thần để các em vượt qua nỗi bất hạnh.
Bài, ảnh: THANH NHÃ
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin