VIẾT NGẮN:
Sống!

22:04, 19/04/2025

Tôi có nhóm bạn thân 4 đứa. Mỗi lần tụ họp, chúng tôi lại kể cho nhau nghe về những buồn vui trong cuộc sống từ chuyện gia đình, con cái, đến chuyện công ăn việc làm. Bạn buôn may bán đắt, tôi mừng.

Bạn thăng quan tiến chức, tôi vui. Nhưng cũng có khi, bạn kể cho cả nhóm nghe về những hơn- thua, buồn- vui, được- mất từ những chuyện nhỏ nhặt như việc tranh nhau từng viên gạch nơi vỉa hè của những người hàng xóm nơi bạn ở đến những toan tính, tranh giành trong mua bán, tiến thân. Đâu đó vẫn còn nhiều những câu chuyện đáng buồn như thế! 


Ngẫm: Trong cuộc sống này, dù giàu sang hay vất vả, chẳng ai biết trước được rồi mình sẽ hạnh phúc hay khổ đau. Một buổi chiều, cầm trên tay tờ vé số trúng độc đắc cuộc đời bạn sẽ thay đổi.

Bạn trở nên giàu sang, bạn cười. Một buổi sáng, cầm trên tay tờ giấy khám sức khỏe báo tim, gan, thận hay bộ phận nào đó trên cơ thể của bạn có vấn đề lớn, bạn khóc. Chẳng có gì là biết trước được cả! Nhưng có một điều chắc chắn rằng, chỉ cần mỗi buổi sáng, chúng ta còn thức dậy, còn biết yêu thương nhau thì đó luôn là một ngày vui và hạnh phúc.

Vậy thì, tranh giành hơn- thua, được- mất để làm gì? Thực lòng tôi hy vọng sẽ thấy người người ấm no, hạnh phúc, vui vẻ, hòa đồng thay vì là tỵ nạnh, hơn thua!

NHƯ Ý
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh