Tô điểm yêu thương qua từng nét vẽ

10:06, 23/02/2025

Những nét bút thanh tao với một niềm đam mê hội họa, cô giáo dạy mỹ thuật đang trong hành trình tô điểm thêm nét đẹp cho người, cho mình.

Ngọc Quyến rong ruổi qua từng nét cọ trên một sản phẩm đặt hàng của khách gần xa.
Ngọc Quyến rong ruổi qua từng nét cọ trên một sản phẩm đặt hàng của khách gần xa.

Cô giáo Huỳnh Ngọc Quyến hiện đang công tác tại một trường THCS ở huyện Trà Ôn, thả hồn mình rong ruổi trên con đường đã chọn đó.


Tốt nghiệp ngành Sư phạm Mỹ thuật, Trường ĐH Đồng Tháp cách đây 10 năm, Quyến xin về làm giáo viên mỹ thuật tại một số trường tiểu học và THCS. Nuôi dưỡng đam mê, Quyến bắt đầu nhận vẽ theo yêu cầu từ khi còn là sinh viên. “Đó là cách tôi vừa học vừa làm, vừa thử sức với những ý tưởng mới nhằm rèn luyện tay nghề và thỏa mãn đam mê hội họa. Sau này, chuyên môn giảng dạy là một phần quan trọng giúp bản thân duy trì và phát triển đam mê ấy”- Ngọc Quyến chia sẻ.


Với Quyến, việc giảng dạy không chỉ giúp củng cố kiến thức và kỹ năng của mình mà còn là điều kiện để tiếp xúc với những ý tưởng mới từ học sinh. Những sáng tạo của các em giúp Quyến nhận ra những khía cạnh thú vị mà đôi khi mình không nghĩ tới. Điều ấy đã góp phần lan tỏa đam mê ngành nghề, khi Quyến nhận vẽ thêm cho các bạn bè gần xa, khách hàng quý mến. Điều cô giáo mỹ thuật cảm thấy có được trong “nghề tay trái” này, là làm giàu thêm kinh nghiệm giảng dạy và mở rộng tầm hiểu biết về nghệ thuật để có thể truyền đạt lại cho học sinh khi lên lớp.


Theo cảm nhận của Quyến, công việc hiện tại gần gũi với thuật ngữ handmade, khi những sản phẩm thủ công đang ngày càng được yêu thích. Nó không chỉ là một sản phẩm thủ công, mà còn là chứa đựng tinh thần sáng tạo, độc đáo. Điều này khiến Quyến tâm nguyện: “Luôn cố gắng trau dồi, phát triển tay nghề của mình để tạo ra những sản phẩm không chỉ đẹp mà còn chứa đựng tâm huyết và câu chuyện riêng. Tôi sẽ tiếp tục học hỏi, sáng tạo ra những tác phẩm mang đậm dấu ấn cá nhân, từ đó đáp ứng được nhu cầu đa dạng của khách hàng trong và ngoài nước”. 


Có nhiều điểm nhấn, dấu ấn trong hành trình nuôi dưỡng đam mê nghề nghiệp ấy? Câu trả lời của Quyến với chúng tôi là: Nhiều!

Những món đồ dùng đã được bàn tay cô giáo mỹ thuật mix thêm hoa lá...
Những món đồ dùng đã được bàn tay cô giáo mỹ thuật mix thêm hoa lá...


Đó là, trong công tác giảng dạy, với Quyến, một trong những dấu ấn đặc biệt nhất chính là làm việc với các em học sinh hòa nhập. Dù các em có hạn chế nhất định trong việc tiếp thu các môn học lý thuyết, nhưng khi đến với môn Mỹ thuật, đã phần nào thấy khả năng tiềm ẩn trong các học sinh ấy. Bởi có thể nói, Mỹ thuật không chỉ là một môn học, mà là một không gian để các em thể hiện bản thân, bộc lộ cảm xúc và suy nghĩ của mình một cách tự do và sáng tạo. Có những em vẽ rất tốt, thậm chí có em thể hiện tài năng vượt trội hơn cả các bạn học sinh bình thường. “Thành quả ấy có thể minh chứng cho việc mỗi đứa trẻ đều có thể tỏa sáng theo cách riêng của mình, bất kể những thử thách mà các em phải vượt qua”.


Về công việc sau giờ tan lớp, trải nghiệm của Quyến có nhiều ở những lần vẽ chân dung cho khách hàng: “Không dừng lại ở bức chân dung, nhiều câu chuyện tình yêu và tình cảm gia đình tôi ghi lại qua từng nét cọ”. Quyến kể điểm đáng nhớ nhất là có một cặp đôi khi mới quen nhau, tìm đến đặt hàng vẽ chân dung lưu lại khoảnh khắc buổi đầu. Bẵng một thời gian, chính đôi bạn ấy quay trở lại tìm tác giả, đặt hàng một bức vẽ mới, đánh dấu ngày họ chính thức kết hôn, về chung một nhà. “Tôi cố gắng hết mình để phác họa những ánh mắt ngập tràn tình yêu đến những nụ cười hạnh phúc của đôi bạn trong ngày cưới. Đó là một khoảnh khắc tuyệt vời!”.


Cùng với niềm tin yêu phảng phất qua từng nét vẽ, Quyến cũng thường hay hòa mình và xúc động khi phác thảo những nét hoài niệm xa xưa. Đó là khi Quyến nhận yêu cầu vẽ phục hồi những hình ảnh người thân trong trí nhớ của khách. Quá trình ấy đòi hỏi thời gian và hình dung cảm nhận phong phú mới có thể hoàn thành “cơ bản đáp ứng theo trí nhớ của họ”.

Tác phẩm trên trái cây đầy màu sắc của Ngọc Quyến trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Tác phẩm trên trái cây đầy màu sắc của Ngọc Quyến trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.


Cô giáo 9X “thấy mình may mắn”, khi luôn nhận được sự ủng hộ, động viên từ người thân gia đình. Thêm nữa, sự phản hồi tích cực, sự hài lòng từ khách hàng là nguồn động lực. Bởi qua nét vẽ, Quyến thấy không chỉ là công cụ để tạo ra tác phẩm mà còn là phương tiện để thể hiện cảm xúc, tâm hồn và suy nghĩ của mình và mọi người. “Tôi cảm nhận và mong rằng qua từng nét vẽ, mình có thể truyền tải được sự bình yên, niềm vui và cảm hứng cho mọi người, góp phần làm đẹp cho đời, cho cuộc sống”- Quyến nói.


Bài, ảnh: MINH THÁI

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh