Nhớ về ông- Nhà lãnh đạo kiệt xuất

05:11, 25/11/2023

Khi chiến tranh trên đất nước Việt Nam vừa kết thúc, thế hệ của chúng tôi, những đứa trẻ ra đời cuối thập niên 70, rất biết ơn và tự hào về thế hệ cha ông của chúng tôi, những con người vĩ đại đã hy sinh hạnh phúc gia đình để chiến đấu và xây dựng đất nước được như ngày hôm nay. Trong những con người ấy, dấu ấn của Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt đã để lại cho tôi rất nhiều cảm xúc.

 

Nụ cười của Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt. Ảnh: TL
Nụ cười của Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt. Ảnh: TL

Khi chiến tranh trên đất nước Việt Nam vừa kết thúc, thế hệ của chúng tôi, những đứa trẻ ra đời cuối thập niên 70, rất biết ơn và tự hào về thế hệ cha ông của chúng tôi, những con người vĩ đại đã hy sinh hạnh phúc gia đình để chiến đấu và xây dựng đất nước được như ngày hôm nay. Trong những con người ấy, dấu ấn của Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt đã để lại cho tôi rất nhiều cảm xúc.

Khi tôi trưởng thành, qua tìm hiểu tôi được biết, được thấy hình ảnh một vị Thủ tướng rất ấn tượng với nụ cười cởi mở, thân thiện và hàng loạt công trình mang đậm dấu ấn của ông. Song, khi tôi tìm hiểu về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của ông, thì nụ cười của ông lại làm cho tôi phải suy nghĩ.

Ẩn sâu trong nụ cười kia là những nỗi đau mất mát mà ông đã từng chịu đựng. Mặc dù chỉ được nghe, được kể lại qua những trang sách, báo, nhưng tôi vô cùng cảm động khi vợ và con mất trên chuyến tàu đi ra chiến khu thăm ông, trong đó có một người con mà ông chưa hề biết mặt.

Sau đó không lâu, người con lớn của ông cũng đã hy sinh. Nỗi đau, nỗi mất mát của ông cũng là nỗi đau, nỗi mất mát của nhiều người Việt Nam trong cuộc chiến giành lại độc lập dân tộc. Một câu nói đã được ông đúc kết lại từ nỗi đau của chính ông, của vợ con, những người thân yêu của ông: “Một sự kiện liên quan đến chiến tranh khi nhắc lại, có hàng triệu người vui, mà cũng có hàng triệu người buồn”.

Và ông cũng đã nói: “Đó là một vết thương chung của dân tộc cần được giữ lành thay vì lại tiếp tục làm cho nó thêm rỉ máu” để xếp lại quá khứ và kiến thiết đất nước.

Trong suốt thời gian gần 70 năm phấn đấu cho lý tưởng của Đảng, cho sự nghiệp cách mạng, dấu ấn Võ Văn Kiệt đã trải khắp mọi miền đất nước. Đặc biệt, trong thời kỳ đổi mới, những đóng góp của ông cho Đảng và dân tộc là vô cùng to lớn.

Dấu ấn đầu tiên mà tôi ấn tượng về ông, đó là câu nói “Không ai chọn cửa mà sinh ra”. Theo tài liệu, câu nói ấy trích trong bài phát biểu tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vào tháng 7/1977, lúc ông giữ chức vụ là Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Năm ấy, tôi chưa được sinh ra, nhưng nếu đặt mình vào trong hoàn cảnh lịch sử tại thời điểm ấy, những thanh niên đang độ tuổi mười tám, đôi mươi, thì câu nói đó có tác động đến tôi (nói riêng) và giới trẻ (nói chung) mạnh mẽ đến nhường nào.

Một câu nói mang đậm tính nhân văn sâu sắc, đầy cảm thông đối với hàng vạn người trẻ, khi mà họ đang rất tâm tư, rất mặc cảm vì phải chịu trách nhiệm với những việc làm của cha mẹ họ. “Không ai chọn cửa mà sinh ra”, câu nói bất hủ của ông như một thông điệp về tinh thần đại đoàn kết, hòa hợp, hòa giải dân tộc, cùng nhau hướng tới xây dựng tương lai đất nước.

Dấu ấn thứ hai mà tôi muốn nhắc đến, đó là đường dây 500kV Bắc- Nam. Ngày 27/5/1994 đã đi vào lịch sử ngành năng lượng nói riêng, của cả nước nói chung khi đường dây 500kV Bắc- Nam chính thức đi vào vận hành.

Công trình siêu cao áp 500kV Bắc Nam được hoàn thành đã thống nhất được hệ thống điện của 3 miền, cung cấp điện cho miền Trung, đặc biệt cho miền Nam để phát triển kinh tế- xã hội, tạo tiền đề cho công cuộc đổi mới đất nước.

Đây là một ý tưởng táo bạo và đột phá của Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, người đưa ra chủ trương, quyết định, quyết đoán và trực tiếp chỉ đạo để công trình hoàn thành trong thời gian thi công 2 năm- một mốc thời gian được xem như “không tưởng”. Sự kiện này làm nức lòng người dân sinh sống tại những vùng nông thôn xa xôi, hẻo lánh.

Nếu ai đã từng gắn bó với ngọn đèn dầu sẽ cảm nhận được sự vui mừng khôn xiết của người dân khi được nhìn ánh sáng trắng. Có điện, hàng loạt những tiện ích mà nó mang lại đã giải phóng sức lao động của người dân rất nhiều, khoảng cách giữa nông thôn và thành thị cũng được rút ngắn, đời sống vật chất và tinh thần của bà con ngày càng được nâng cao.

 Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt trong ngày hoàn thành đường dây tải điện 500kV Bắc- Nam năm 1994. Ảnh: TL
Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt trong ngày hoàn thành đường dây tải điện 500kV Bắc- Nam năm 1994. Ảnh: TL

Những dấu ấn của ông rất nhiều, được khắc ghi bằng những công trình trải dọc từ Bắc vào Nam. Ông là “thần tượng” của nhiều thế hệ, trong đó có tôi, một người được may mắn sinh ra trong thời bình.

Tuy không chứng kiến trực tiếp, nhưng qua những quyển sách, công trình, bài báo, những chia sẻ suy nghĩ, cảm nhận của những người bạn đã từng chiến đấu và làm việc cùng ông đã cho tôi một cảm nhận về một vị Thủ tướng dám nghĩ, dám làm với những quyết sách táo bạo, sáng tạo; một Thủ tướng rất gần dân, hiểu dân và luôn hành động vì lợi ích Nhân dân, quốc gia; một Thủ tướng được bạn bè thế giới đánh giá là một nhà lãnh đạo kiệt xuất trong thời kỳ đổi mới, là một trong những chân dung nổi bật của lịch sử đương đại Việt Nam.

Các thế hệ trẻ Việt Nam sẽ luôn ghi nhớ công lao của ông với lòng biết ơn và rất đỗi tự hào về ông, Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, người con của quê hương Vĩnh Long.

PHẠM THỊ CẨM TÚ

 

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh