PHÓNG SỰ ẢNH

Lão nông hơn 20 năm gắn bó hàng ngàn chim trời

15:56, 21/05/2026

Dù đã 80 tuổi nhưng suốt hơn 20 năm qua, ông Lê Văn Chìa (Hai Chìa), ở ấp Gia Kiết, xã Trà Côn, vẫn âm thầm gìn giữ khu vườn rộng gần 2ha để hàng ngàn chim trời về trú ngụ, sinh sản.

Từ một đàn vạc hơn 100 con xuất hiện năm 2006, khu vườn của ông đã trở thành “ngôi nhà” của hàng chục loài chim quý như cò trắng, cò ốc, quắm đen, cồng cộc… có thời điểm lên tới hàng ngàn cá thể.

Ông Hai Chìa từng chấp nhận bỏ cả vườn nhãn đang cho thu nhập để bảo vệ đàn chim hoang dã. Tuy nhiên, từ đầu năm 2026 đến nay, tình trạng săn bắn chim diễn ra ngày càng nghiêm trọng. Theo ông Hai Chìa, gần như ngày nào cũng có người đứng ngoài dùng ná hoặc súng săn bắn chim, khiến nhiều con bị thương, gãy cánh hoặc chết. Vì tuổi cao, sức yếu, ông không còn đủ khả năng canh giữ khu vườn như trước nên đã đau lòng tính tới chuyện đốn bỏ cây để đàn chim bay đi nơi khác trú ngụ.

Trong lần ghé thăm vườn chim, ông Hai Chìa không giấu được nỗi lo khi mỗi ngày đều có chim bị bắn hạ. “Mới hôm qua nay đã có 10 con cò bị bắn, mới chôn 6 con, còn 4 con đang dưỡng nhưng không biết có khỏe lại không”, ông chia sẻ.

Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội về tình trạng săn bắt trái phép tại vườn chim, UBND tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo khẩn các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát tình hình và đề xuất giải pháp bảo vệ vườn chim. Chính quyền địa phương cũng cho biết đã nhiều lần nhắc nhở, xử lý các trường hợp săn bắt chim quanh khu vực này.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng vừa phối hợp cùng các sở, ngành liên quan tổ chức đoàn khảo sát, thảo luận về công tác quản lý vườn chim, tìm giải pháp nhằm tăng cường bảo tồn hệ sinh thái và phát huy giá trị sinh thái của khu vườn trong thời gian tới.

Cùng nhìn lại đàn chim quý ở vườn ông Hai Chìa để thêm trân trọng công sức gìn giữ thiên nhiên của người nông dân già, cũng như nâng cao ý thức bảo vệ động vật hoang dã.

Toàn cảnh vườn chim gần 2ha của ông Hai Chìa, mỗi chiều hàng đàn chim cò bay về trú ngụ.
Toàn cảnh vườn chim gần 2ha của ông Hai Chìa, mỗi chiều hàng đàn chim cò bay về trú ngụ.
 
Vườn chim hiện có vài ngàn cá thể, riêng cò mỏ ốc có hơn 1.000 cá thể, là loài quý hiếm (ảnh: một con cò ốc và cò trắng non).
Vườn chim hiện có vài ngàn cá thể, riêng cò mỏ ốc có hơn 1.000 cá thể, là loài quý hiếm (ảnh: một con cò ốc và cò trắng non).
Một cá thể cò trắng trong vườn chim.
Một cá thể cò trắng trong vườn chim.
Một bầy cò ốc đậu kín tán cây lớn.
Một bầy cò ốc đậu kín tán cây lớn.
Nhiều loài chim, cò khác cùng sinh sống trong vườn.
Nhiều loài chim, cò khác cùng sinh sống trong vườn.
Một cá thể cò trắng nép mình dưới tán cây.
Một cá thể cò trắng nép mình dưới tán cây.
Đàn chim thiên nhiên quay về mỗi buổi chiều.
Một tổ chim non trong vườn chim Hai Chìa.
Một tổ chim non trong vườn chim Hai Chìa.
Chòi canh của vườn chim nhằm ngăn nạn săn trộm.
Chòi canh của vườn chim nhằm ngăn nạn săn trộm.
Ông Hai Chìa đau đáu trước nạn săn bắt chim, lo không thể tiếp tục duy trì vườn chim đã gầy dựng hơn 20 năm qua.
Ông Hai Chìa đau đáu trước nạn săn bắt chim, lo không thể tiếp tục duy trì vườn chim đã gầy dựng hơn 20 năm qua.

KHÁNH DUY

 

 

 

 

Các tin khác