Tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Vĩnh Long (số 16, đường Nguyễn Thái Học, phường Long Châu), mỗi ngày vẫn vang lên những âm thanh rất riêng: tiếng trẻ tập gọi tên mình, tiếng cô giáo kiên nhẫn nhắc từng động tác nhỏ, hay tiếng cười bất chợt khi một bé lần đầu tự cầm được cây viết...
Nơi đây hiện đang giáo dục 156 trẻ với nhiều mức độ khuyết tật khác nhau, được chia thành 13 lớp, do 11 giáo viên đảm trách- những người thầy, người cô miệt mài đồng hành trong hành trình hòa nhập đầy thử thách nhưng cũng thấm đượm niềm vui.
Trong những phòng học nhỏ, dưới ánh sáng chan hòa của buổi sớm, thầy cô không chỉ dạy chữ, dạy kỹ năng, mà còn dạy trẻ cách bước vào cuộc sống bằng sự tự tin, bằng khả năng tự lập, bằng tình yêu thương.
Mỗi tiến bộ, dù chỉ là một ánh mắt biết nhìn thẳng, một cử động tay đúng nhịp, hay một tiếng gọi khe khẽ, đều là thành quả của hàng trăm giờ nỗ lực thầm lặng.
Phóng sự ảnh ở lớp trẻ hòa nhập, ghi lại những khoảnh khắc chân thực, đời thường nhưng vô cùng xúc động về công việc của các giáo viên và hành trình của những học trò đặc biệt.
Ở đó, từng cái nắm tay, từng bài học, từng giọt mồ hôi và cả những nụ cười đều mang chung một nhịp đập: nhịp đập của niềm tin- rằng tất cả trẻ em đều xứng đáng được lớn lên trong môi trường công bằng, yêu thương và đầy cơ hội…
![]() |
| Trong lớp học này, các em đều có một vị trí và cơ hội để tỏa sáng. |
![]() |
| Từng chút một, trẻ học cách tương tác- học cách mở lòng- trong bàn tay yêu thương của cô giáo. |
![]() |
| Không ít trẻ bước vào giai đoạn “chững lại”. Các kỹ năng mới không xuất hiện thêm, phản ứng học tập giảm sút, hoặc trẻ trở nên thụ động hơn trong tương tác. Trẻ không thoái lui, nhưng cũng không tiến thêm. Với người can thiệp, đó là giai đoạn cần sự quan sát sâu sắc và điều chỉnh linh hoạt. |
![]() |
| Mỗi bước phát triển của trẻ đều được theo dõi bằng sự tận tâm và trách nhiệm. |
![]() |
| Phía sau một tiến bộ nhỏ là hàng trăm giờ kiên trì của những người thầy tận tụy. Để một tiết học trọn vẹn, có những nỗ lực thầm lặng mà chỉ người trong nghề mới hiểu. |
![]() |
| Giáo dục đặc biệt không phải là hành trình “dạy để giống người khác”. Đó là hành trình thầm lặng, bền bỉ và đầy yêu thương- để mỗi em được là chính mình, theo cách tốt nhất mà năng lực và nhịp phát triển riêng của các em. |
![]() |
| Âm nhạc mở cánh cửa cảm xúc- nơi nhiều trẻ lần đầu giao tiếp với thế giới xung quanh. Trong hành trình can thiệp cho trẻ rối loạn phát triển, có những khoảnh khắc khiến người làm nghề không thể quên, khi trẻ bộc lộ khả năng năng khiếu của mình. |
KHÁNH DUY (thực hiện)







Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin