Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra vào ngày mai (2/9) tại Quảng trường Ba Đình (TP Hà Nội). Trong lễ kỷ niệm sẽ diễn ra phần diễu binh, diễu hành do Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, TP Hà Nội và các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện.
Đây là sự kiện được người dân đặc biệt quan tâm chờ đợi. Từ sáng 1/9, khắp các nẻo đường dòng người, xe cộ nối đuôi nhau hướng về Quảng trường Ba Đình.
 |
Cựu chiến binh Lê Hải Triều đến từ tỉnh Nghệ An có hơn 10 năm làm nghĩa vụ quốc tế tại nước bạn Campuchia. Ra Hà Nội lần này, ông nói mong muốn chứng kiến thành tựu to lớn của đất nước và được xem diễu binh, diễu hành, cầu mong đất nước hòa bình, ngày càng phát triển. Sáng 1/9, ông và gia đình có mặt tại khu vực Quảng trường Ba Đình. |
 |
Trên đường Độc Lập (phía trước Nhà Quốc hội) chật kín người. |
 |
Một em bé trong vòng tay người thân đang di chuyển về hướng Quảng trường Ba Đình. |
 |
Nhiều người không thể vào khu vực bên trong nên quyết định ở lại phía ngoài “check in” làm kỷ niệm. |
 |
Trên phố Chu Văn An dòng người đi bộ vẫn tiếp nối nhau. |
 |
Các đoàn xe dẫn các đoàn khách ngoại giao liên tiếp ra vào đường Độc Lập. |
 |
Một số người chọn xích lô làm phương tiện đi lại để có nhiều cơ hội trải nghiệm phố phường Hà Nội vào ngày đại lễ. |
 |
Đến chiều 1/9, tại một số phố trung tâm hướng về Quảng trường Ba Đình như: Lê Hồng Phong, Chùa Một Cột, Trần Phú, Hoàng Văn Thụ, dòng người vẫn nối tiếp nhau.
|
 |
Lượng phương tiện từ các hướng khác cũng khá đông nhưng vẫn đảm bảo trật tự. |
 |
Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa ùn tắc giao thông, tạo thuận lợi, phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân và các hoạt động phục vụ lễ kỷ niệm, Công an TP Hà Nội tổ chức cấm triệt để, tạm cấm, hạn chế phương tiện lưu thông trên một số đường, phân luồng giao thông, tổ chức hướng đi cho các phương tiện phục vụ lễ kỷ niệm từ 22 giờ ngày 1/9/2025 đến 13 giờ ngày 2/9. |
 |
Ghi nhận của phóng viên vào tối 1/9 trên phố Chu Văn An chỉ còn lại người đi bộ, không có phương tiện ra vào. |
NGUYỄN THỊNH (thực hiện)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin