Để chuẩn bị trang ảnh cho đặc san, trong thời gian “phát động” chưa đầy 1 tháng, chúng tôi đã nhận được nhiều hình ảnh rất sống động, vui tươi mà cũng tràn đầy cảm xúc của các anh chị em phóng viên. Mỗi bức ảnh không chỉ là khoảnh khắc nghề nghiệp được ghi lại, mà còn là một câu chuyện, một lát cắt chân thực trên hành trình làm báo đầy dấn thân và tự hào.
Hành trang nghề báo không nhiều, nhưng không thể thiếu chiếc ba lô với “đồ nghề” lúc nào cũng sẵn sàng: máy ảnh, máy quay, micro, máy ghi âm, cây bút, cuốn sổ tay. Chuyện vượt nắng thắng mưa của những người làm báo chỉ là “chuyện thường ngày ở huyện”. Trong quá trình làm báo, khó mà nhớ đã có bao nhiêu chuyến đi, đã qua bao nhiêu nẻo đường… nhưng mỗi bước chân đi là một lần tiếp cận gần hơn với sự thật, với cuộc sống, với con người.
Được đi và được viết, đó chính là món quà lớn nhất của nghề báo. Chúng tôi vinh dự có mặt tại các sự kiện chính trị- xã hội lớn của đất nước, khu vực và địa phương, nhưng cũng không quên những chuyến đi về vùng sâu, vùng xa, nơi biên giới, biển đảo quê hương.
Trên những nẻo đường chúng tôi đi qua, dù còn không ít khó khăn nhưng luôn đầy cảm hứng và lấp lánh niềm tự hào. Có mặt trên từng cây số, mỗi bài báo chính xác, mỗi hình ảnh chân thực, mỗi thước phim lay động lòng người… chính là giá trị chúng tôi mang đến qua tác phẩm báo chí của mình.
Chúng tôi- những người làm báo, vẫn đang đi, vẫn đang viết, vẫn sẵn sàng lên đường. Và ở đâu cần “người đưa tin”, cần được lắng nghe, có sự kiện cần được ghi lại, thì ở đó, chúng tôi có mặt.
Trên từng cây số. Trên mọi nẻo đường. Với tất cả niềm tin và tình yêu nghề.
Trang ảnh này là tập hợp những “mảnh ghép” ấy- nơi mà hành trình làm báo hiện lên sinh động qua góc nhìn của chính người trong cuộc. Cảm ơn các anh chị đã cùng chúng tôi kể lại câu chuyện “trên đường chúng ta đi”, bằng hình ảnh, bằng cảm xúc, và bằng cả trái tim người làm báo.
TRẦN PHƯỚC (thực hiện)
 |
Nhà báo Phan Trường Sơn phỏng vấn nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trong một sự kiện quan trọng. Ảnh: NSNA NGUYỄN HÒA BÌNH |
 |
Trên Quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa) trong hải trình “Ra khơi đón Tết với Trường Sa” năm 2023. Ảnh: TRẦN PHƯỚC |
 |
Tác nghiệp trong công xưởng sản xuất, chế biến thực phẩm. Ảnh: TRẦN PHƯỚC |
 |
Một, hai, ba… quay! Ảnh: TRẦN NGUYÊN |
 |
Xem ai cao hơn nào. Ảnh: PHAN TRƯỜNG SƠN |
 |
Quay hình trong bão lũ. Ảnh: TRẦN NGUYÊN |
 |
Sau đại dịch COVID-19, chúng tôi làm chuyến Ký sự: Mùa hè xuyên Việt. Qua những vùng đất Việt Nam mến yêu, cùng du lịch “đón bình thường mới”. Ảnh: TRẦN PHƯỚC |
 |
Khi phóng viên quay cảnh nấu nước mắm đồng ở An Giang, người dân hiếu kỳ đến xem. Ảnh: ĐỖ SANG |
 |
Nhà báo trên hải trình biển đảo quê hương. Ảnh: XUÂN TƯƠI |
 |
Nhà báo Bích Chi tác nghiệp trên quần đảo Trường Sa, bảo rằng: “Tôi đã chạm tới ước mơ”. Ảnh: TRẦN PHƯỚC |
 |
Vượt sông tìm con chữ giữa mùa nước ven biên. Ảnh: DOÃN ĐAN |
 |
Nhà báo “lăn xả” trên cánh đồng cùng nông dân, kịp thời phản ánh các mô hình làm ăn mới. Ảnh: TUYẾT HIỀN |
 |
Những nhà báo áo xanh. Trong ảnh, phóng viên Báo Vĩnh Long trong một chuyến về nguồn kết hợp tập huấn chụp ảnh. Ảnh: CAO HUYỀN |
 |
Nhà báo Ngọc Liễu tác nghiệp tại một khu vực bị vỡ đập ở huyện Bình Tân vào năm 2023. Ảnh: TẤN TÂN |
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin