Nghi lễ nhảy lửa "như bị thôi miên" của người Pà Thẻn

Cập nhật, 19:05, Chủ Nhật, 12/02/2017 (GMT+7)

Nghi lễ nhảy lửa thường được tổ chức từ tháng 10 (âm lịch) đến hết tháng Giêng.

Theo CTV Vũ Tuấn/VOV.VN

Đây là nghi lễ còn nhiều điều chưa thể lý giải nổi của người Pà Thẻn ở Tuyên Quang, Hà Giang.
Đây là nghi lễ còn nhiều điều chưa thể lý giải nổi của người Pà Thẻn ở Tuyên Quang, Hà Giang.

 

Nghi lễ nhảy lửa thường được tổ chức từ tháng 10 (âm lịch) đến hết tháng Giêng.
Nghi lễ nhảy lửa thường được tổ chức từ tháng 10 (âm lịch) đến hết tháng Giêng.

 

Mục đích của nghi lễ này tương tự như các nghi lễ cầu mùa, tạ ơn thần linh, mừng lúa mới của một số dân tộc khác.
Mục đích của nghi lễ này tương tự như các nghi lễ cầu mùa, tạ ơn thần linh, mừng lúa mới của một số dân tộc khác.

 

Điều kỳ lạ là sau bài khấn của thầy cúng, các “thợ nhảy” như bị thôi miên, chân trần nhảy vào đống than đỏ rực.
Điều kỳ lạ là sau bài khấn của thầy cúng, các “thợ nhảy” như bị thôi miên, chân trần nhảy vào đống than đỏ rực.

 

Một đống lửa to được được đốt lên giữa bãi đất rộng.
Một đống lửa to được được đốt lên giữa bãi đất rộng.

 

Những dụng cụ thô sơ của thầy cùng nhưng lại có tác dụng lạ kỳ.
Những dụng cụ thô sơ của thầy cùng nhưng lại có tác dụng lạ kỳ.

 

Chưa đến giờ nhảy, nhiều “thợ nhảy” đã mất kiểm soát khiến người khác phải ra sức giữ lại, ngăn không cho họ “chồm” vào lửa.
Chưa đến giờ nhảy, nhiều “thợ nhảy” đã mất kiểm soát khiến người khác phải ra sức giữ lại, ngăn không cho họ “chồm” vào lửa.

 

Khi thầy cúng ra hiệu, các chàng trai Pà Thẻn chân trần nhảy lên đống than đỏ rực.
Khi thầy cúng ra hiệu, các chàng trai Pà Thẻn chân trần nhảy lên đống than đỏ rực.

 

Người dân tộc Pà Thẻn ở xã Hồng Quang chưa gặp trường hợp nào bị bỏng hay bị thương do nhảy lửa.
Người dân tộc Pà Thẻn ở xã Hồng Quang chưa gặp trường hợp nào bị bỏng hay bị thương do nhảy lửa.

 

Anh Pù Văn Quý, ở xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) cho biết, lúc nhảy vào lửa anh không biết gì, khi thấy nóng thì lúc đấy đã ra khỏi đống lửa từ lúc nào.
Anh Pù Văn Quý, ở xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) cho biết, lúc nhảy vào lửa anh không biết gì, khi thấy nóng thì lúc đấy đã ra khỏi đống lửa từ lúc nào.

 

Than đã tàn nhưng nhiều thợ nhảy vẫn chưa tỉnh, liên tục lăn lộn để tìm những hòn than còn cháy./.
Than đã tàn nhưng nhiều thợ nhảy vẫn chưa tỉnh, liên tục lăn lộn để tìm những hòn than còn cháy./.