Chùm ảnh

Còn đó nỗi đau mang tên "Da cam"

Cập nhật, 06:18, Chủ Nhật, 07/08/2016 (GMT+7)

Nhân 55 năm ngày Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961- 10/8/2016), hãy cùng nhìn lại những mảnh đời bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin ở Vĩnh Long.

Nơi đây có hơn 6.600 nạn nhân da cam, trong đó khoảng 3.000 nạn nhân là trẻ em. Hầu hết nạn nhân đều nghèo khó về vật chất lẫn tinh thần, luôn cần lắm sự cảm thông, sẻ chia của cộng đồng.

CAO HUYỀN (thực hiện)

Em bé không bao giờ lớn, khuôn mặt dẫu vô tư vẫn đẫm đầy nỗi đau.
Em bé không bao giờ lớn, khuôn mặt dẫu vô tư vẫn đẫm đầy nỗi đau.

 

 Khuôn mặt và tay chân đều không bình thường, nạn nhân này còn thiếu người thân chăm sóc.
Khuôn mặt và tay chân đều không bình thường, nạn nhân này còn thiếu người thân chăm sóc.

 

Chú Tuyết có 4 người con thì hết 3 người bị nhiễm chất độc da cam/dioxin. Còn đây là một trong 2 người con bị nhiễm chất độc hóa học còn sống của chú Tuyết. Không chỉ nằm một chỗ, em Dễ còn bị sạn thận, đau nhức, rên la suốt đêm ngày.
Chú Tuyết có 4 người con thì hết 3 người bị nhiễm chất độc da cam/dioxin. Còn đây là một trong 2 người con bị nhiễm chất độc hóa học còn sống của chú Tuyết. Không chỉ nằm một chỗ, em Dễ còn bị sạn thận, đau nhức, rên la suốt đêm ngày.

 

Đôi bàn tay, bàn chân của chú Nguyễn Văn Tuyết (xã Hựu Thành- Trà Ôn). Chú thổ lộ: “Tôi không dám đi đám tiệc vì e bà con sợ”.
Đôi bàn tay, bàn chân của chú Nguyễn Văn Tuyết (xã Hựu Thành- Trà Ôn). Chú thổ lộ: “Tôi không dám đi đám tiệc vì e bà con sợ”.

 

Đôi bàn tay, bàn chân của chú Nguyễn Văn Tuyết (xã Hựu Thành- Trà Ôn). Chú thổ lộ: “Tôi không dám đi đám tiệc vì e bà con sợ”.
Đôi bàn tay, bàn chân của chú Nguyễn Văn Tuyết (xã Hựu Thành- Trà Ôn). Chú thổ lộ: “Tôi không dám đi đám tiệc vì e bà con sợ”.

 

Những ánh mắt còn vương nỗi đau chiến tranh.
Những ánh mắt còn vương nỗi đau chiến tranh.

 

Trung tâm phục hồi chức năng là nơi mang lại những hy vọng nhỏ nhoi và nụ cười cho các bé.
Trung tâm phục hồi chức năng là nơi mang lại những hy vọng nhỏ nhoi và nụ cười cho các bé.