Những cãi vã trong cuộc nhậu và hành động côn đồ của hung thủ đã tước đoạt mạng sống người vô tội. Vụ án một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai thích giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực trong cơn say.
![]() |
Vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại xã Ba Tri (tỉnh Vĩnh Long) vào tối 26/1/2025 cướp đi tính mạng của ông P.V.L. Còn hung thủ là Hồ Văn Rí (ảnh, SN 2001, ngụ xã Ba Tri vừa phải trả giá bằng bản án 18 năm tù về tội “Giết người” theo điểm n, khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự. Vụ án được TAND tỉnh Vĩnh Long đưa ra xét xử vào ngày 23/9/2025.
Bồi thường khắc phục hậu quả, gia đình có công với cách mạng, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải,… Những tình tiết giảm nhẹ vừa nêu chỉ là một phần nội dung được HĐXX xem xét khi đưa ra mức án đúng người, đúng tội. Còn với hành vi côn đồ của bị cáo khi xử lý tình huống mâu thuẫn nhất thời trong cuộc nhậu thì không thể nào chấp nhận được.
Theo cáo trạng, tối 26/1/2025, tại nhà bà D. (xã Ba Tri) tổ chức tiệc nhậu. Rí sau khi đã “chén chú chén anh” không kiểm soát được lời nói và xảy ra cự cãi với vợ chồng anh T. (con ông L.). Chủ nhà can ngăn, Rí bỏ về nhưng không bỏ qua sự việc. Rí điện thoại cho bạn bè kể lại câu chuyện, đồng thời rủ những người này đi tìm anh T. “nói chuyện”.
Biết Rí đã say nên không ai đồng ý và cũng hết lời khuyên can. Rí không từ bỏ ý định, lấy dao rồi một mình quay lại nhà anh T. cách đó khoảng 50m.
Đến nơi, Rí không vào ngay mà đi lại trước sân nhà anh T. chửi bới. Thấy Rí có vẻ hung hăng, anh T. lấy cây sào phơi đồ với ý định đánh không cho Rí vào nhà thì bị trượt chân té ngã.
Lúc này, ông L. từ trong nhà chạy ra định đánh thì bị Rí đâm vào vai. Ông L. bỏ chạy được vài bước thì loạng choạng rồi té ngã, được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, với vết thương quá nặng gây suy tuần hoàn cấp, ông L. tử vong vào tối cùng ngày.
Tại tòa, kiểm sát viên giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị HĐXX tuyên phạt Rí từ 17-20 năm tù. Viện dẫn chứng cứ buộc tội và lý do đề nghị, kiểm sát viên cho rằng, quá trình điều tra đã thu thập đầy đủ chứng cứ, đảm bảo trình tự, thủ tục nên có đủ căn cứ xác định sau khi uống rượu và xảy mâu thuẫn với anh T. Rí đã mang dao quay lại nhà tìm anh T., từ đó gây ra cái chết của bị hại L.
Hành vi tước đoạt mạng sống người khác xuất phát từ bản tính hung hăng, thiếu ý thức chấp hành pháp luật. Điều này là đặc biệt nguy hiểm bởi bị cáo đã trưởng thành và đối với bị hại không mâu thuẫn gì. “Cách xử sự không đúng chuẩn mực xã hội đã gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”- kiểm sát viên nhận định.
Từ một mâu thuẫn nhỏ trong lúc uống rượu, chỉ vì nóng giận, Rí đã gây ra cái chết oan uổng của ông L., để lại nỗi đau mất mát không gì bù đắp cho gia đình bị hại. Bản thân Rí giờ đây phải đối diện với mức án nghiêm khắc của pháp luật và trách nhiệm dân sự nặng nề với mức bồi thường từ phía yêu cầu của bị hại hơn 230 triệu đồng.
“Bị cáo xin lỗi bị hại, xin lỗi gia đình vì gây ra tổn thất quá lớn. Bị cáo mong HĐXX xử nhẹ cho bị cáo còn cơ hội làm lại cuộc đời”- Rí nói lời sau cùng sau khi HĐXX nghị án.
Vụ án là lời cảnh tỉnh về hệ quả khôn lường của việc sử dụng bạo lực, đặc biệt với những ai đã sử dụng chất kích thích như rượu, bia. Một phút nóng giận có thể dẫn đến những hành động thiếu kiểm soát, biến những cuộc vui bình thường thành bi kịch, người bình thường thành tội phạm, đẩy những gia đình vào mất mát
đau thương.
Bài, ảnh: TRUNG HƯNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin