Vốn có nhân thân tốt trong xã hội nhưng trong phút nông nổi không làm chủ được bản thân, các bị cáo phải trả giá cho hành động thiếu kiềm chế bằng án tù. Khi vướng vào lao lý, họ chỉ biết tự trách, giá như bình tĩnh giải quyết mâu thuẫn bằng lời nói mà không phải "động thủ" thì mọi chuyện đã êm xuôi.
Vốn có nhân thân tốt trong xã hội nhưng trong phút nông nổi không làm chủ được bản thân, các bị cáo phải trả giá cho hành động thiếu kiềm chế bằng án tù. Khi vướng vào lao lý, họ chỉ biết tự trách, giá như bình tĩnh giải quyết mâu thuẫn bằng lời nói mà không phải “động thủ” thì mọi chuyện đã êm xuôi.
Các vụ án cố ý gây thương tích xảy ra thời gian qua đa phần đều bắt nguồn từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt, thậm chí dùng hung khí nguy hiểm gây thương tích cho người khác chỉ để hả giận. Nhìn lại những vụ án này để các bị cáo cũng như mỗi người rút ra bài học cho chính mình về cách “đối nhân xử thế” trong cuộc sống.
Phạm phải tội “Cố ý gây thương tích”, chẳng những khiến nạn nhân trở thành gánh nặng của gia đình mà bản thân Hồ Hoàng Lợi (ở Trà Ôn) còn bị kết án 1 năm 6 tháng tù.
Theo nội dung vụ án, khoảng 15 giờ ngày 21/2/2018, anh T. tổ chức uống rượu tại nhà cùng những người trong xóm. Một lúc sau hết “mồi nhậu”, T. điều khiển xe máy đi mua thêm.
Trên đường về, Lợi gặp T. liền sực nhớ lại chuyện từng mời T. uống rượu nhưng bị từ chối. Nghĩ rằng T. coi thường mình, Lợi tức giận đạp T. ngã xuống hàng rào trước nhà một người dân.
Chưa nguôi cơn giận, Lợi còn lao vào đánh làm T. hoảng sợ bỏ chạy về nhà. Sau khi thoát thân, T. kể lại sự việc với người thân rồi lấy một đoạn kim loại quay lại tìm Lợi trả thù mặc cho họ can ngăn.
Khi gặp nhau, T. dùng đoạn kim loại đánh trúng vào chân và người Lợi. “Máu côn đồ” nổi lên, Lợi chạy vào nhà người dân gần đó lấy 2 con dao để chém lại nên T. hoảng sợ bỏ chạy. Trên đường đuổi theo T., Lợi gặp ông N. (hàng xóm của T.) đang đứng gần đó liền chém ông N. để… hả giận, gây thương tích 13%.
Tại tòa, cả Lợi và ông N. đều cho biết trước đó cả hai không hề có mâu thuẫn. Sau khi bị chém, dù trọng thương nhưng rất may ông N. kịp tháo chạy và được người dân đưa đi cấp cứu, nếu không hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn.
Trong quá trình điều tra, Lợi bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan điều tra ra quyết định truy nã. Sau khi cảm thấy hối hận về việc đã làm, đối tượng này mới ra đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Cũng giận quá mất khôn như Lợi là Nguyễn Minh Nhựt (ở Trà Ôn)- vừa bị xử phạt 3 năm tù cũng về tội “Cố ý gây thương tích”. Theo hồ sơ vụ án, khoảng 14 giờ ngày 7/2/2019, Nhựt điều khiển xe máy đến nhà người thân để rước vợ.
Khi đến đoạn đường đan thuộc ấp Vĩnh Thới (xã Thuận Thới- Trà Ôn), Nhựt gặp S. (ngụ TP Hồ Chí Minh) đang điều khiển xe máy ra đường. Lúc này, xe của S. bị tắt máy nên đậu chắn ngang đường. Bực tức vì chờ đợi, Nhựt lớn tiếng yêu cầu S. nhường đường để đi qua nên hai bên lời qua tiếng lại. Sau khi bỏ đi được một đoạn, Nhựt nảy sinh ý định chặn đường đánh S.
Khi đến đoạn đường đan trước nhà người thân, Nhựt đậu xe chắn ngang đường không cho S. chạy qua rồi vào nhà lấy con dao chém S., gây thương tích 25% cho nạn nhân. Thừa nhận hành vi phạm tội với cơ quan chức năng, Nhựt khai nhận việc đánh S. chỉ để… “xả tức” chứ hai người không hề quen biết nhau trước đó.
Các vụ án trên là hồi chuông cảnh tỉnh cho thói sống côn đồ, hung hăng và coi thường pháp luật, sức khỏe tính mạng của người khác.
Trong cuộc sống, việc tức giận một điều gì đó là chuyện bình thường, vấn đề là hãy bình tĩnh giải quyết, đừng để những mâu thuẫn nhỏ nhặt không đáng có chi phối hành động, khiến vụ việc bị đẩy đi xa, mà án tù chính là cái giá phải trả cho “máu côn đồ” lúc đó.
KIẾN THÀNH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin