
Những ngày cận Tết Nguyên đán, trong khi mọi người vui vầy sum họp chuẩn bị cho tết thì đây là cơ hội "làm ăn" của tội phạm. Chúng trà trộn vào khu vực chợ đông người mua sắm rồi lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của những người dân đi chợ tết để ra tay móc túi, cướp giật tài sản.
Những ngày cận Tết Nguyên đán, trong khi mọi người vui vầy sum họp chuẩn bị cho tết thì đây là cơ hội “làm ăn” của tội phạm. Chúng trà trộn vào khu vực chợ đông người mua sắm rồi lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của những người dân đi chợ tết để ra tay móc túi, cướp giật tài sản.
Đây là thời điểm các tệ nạn cờ bạc rộ lên khiến tình hình địa phương phức tạp, mất an ninh trật tự (ANTT) và cũng là nguyên nhân dẫn đến nhiều loại tội phạm hình sự khác.
Kỳ 1: Cướp giật, trộm cắp ăn theo dịp tết
Thời điểm này, chợ tết đông đúc, người người chen nhau mua sắm, là cơ hội rất thuận lợi cho bọn tội phạm trà trộn vào móc túi.
Chúng thường đi theo băng nhóm, mục tiêu là phụ nữ dẫn theo trẻ em hoặc người lớn tuổi. Khi phát hiện “con mồi” thì chúng dàn cảnh chen lấn, va chạm để móc túi, rạch giỏ rồi nhanh tay chuyền cho đồng bọn đứng xung quanh “chuồn” mất. Mặt khác, chúng cũng rất manh động. Khi những tiểu thương ở chợ phát hiện, tri hô sẽ bị chúng đe dọa, nên ít ai dám tố giác.
![]() |
Trước tết, lực lượng công an các cấp mở đợt tấn công trấn áp tội phạm. |
Tội phạm rình rập người đi chợ tết
Tại các phiên chợ tết, nhiều tiểu thương từng chứng kiến người đi chợ bị móc túi nhưng không dám tri hô. “Mấy năm trước, có tiểu thương tri hô bọn móc túi thì sau đó bị chúng hăm dọa, ném đá nên một số tiểu thương sợ.
Tội cho người dân gom tiền để dành lo cái tết nhưng bị móc túi hết, khóc ròng giữa chợ. Khi gặp bọn móc túi, tiểu thương chỉ nói bóng gió ám chỉ cho người dân biết”- một tiểu thương kể.
Mấy ngày nay, chị Nguyễn Thị Nga (xã An Bình- Long Hồ) buồn so vì bị móc túi mất tiền khi đi chợ chuẩn bị tết: “Cái khăn gói cẩn thận gần 3 triệu đồng bỏ vào túi có cài kim tây vậy mà không biết sao chúng rạch lấy hồi nào không hay. Đây là số tiền tui làm rổ nhãn, thức khuya gần cả tháng mới có nhưng bị mất hết. Tết năm nay kể như trắng tay…”.
Những ngày giáp tết, trên các tuyến đường Nguyễn Thị Út, Hưng Đạo Vương, Hoàng Thái Hiếu, Tô Thị Huỳnh (Phường 1- TP Vĩnh Long),… khu vực hoa kiểng, dưa hấu, rất đông người đến xem, mua bán.
Nhiều người say sưa xem hoa kiểng mà lơ là, mất cảnh giác thì sẽ tạo cơ hội cho bọn tội phạm cướp giật.
Chị Nguyễn Thị Hường (Tam Bình) chưa quên chuyện bị giật mất sợi dây chuyền khi đi chợ tết năm trước: “Hôm đó, tôi dắt theo đứa con nhỏ xem hoa, kiểng thì ở phía sau có nhiều người đụng đậy, có cảm giác nhột cái cổ mà không để ý. Vậy là mất sợi dây chuyền vàng hơn 1 chỉ. Tết năm nay, tui cảnh giác khi đi xem chợ hoa…”
Ở quê còn có nhiều vụ cướp táo bạo, như trường hợp chị Đinh Thị Tuyết (xã Hòa Phú- Long Hồ): “Tui cùng đứa con gái nằm ngủ trên lầu, một đối tượng đột nhập vào giật mất sợi dây chuyền 5 chỉ vàng 18K. Tui giật mình thức giấc tri hô nhưng chúng chạy mất”.
Trộm cắp hoành hành vùng quê
Ông Nguyễn Văn Lớn (xã Phú Thịnh- Tam Bình) bức xúc: “Chiếc xe gắn máy đậu trước cửa nhà, tui vào ăn cơm, trở ra thì xe “mọc cánh bay mất”. Bọn trộm cắp không từ bất cứ thứ gì, con gà ấp trong ổ chúng cũng hốt luôn”.
Trong nhiều vụ trộm, chúng táo bạo cạy cửa, đột nhập vào nhà gom sạch tài sản như trường hợp ông Huỳnh Công Sự bị chúng lấy 2 máy quay phim và 1 máy chụp ảnh, giá trị khoảng 125 triệu đồng.
Tương tự gia đình ông Phạm Hữu Phúc (xã Loan Mỹ- Tam Bình) đi làm nhờ đứa em trông coi dùm nhưng vẫn bị kẻ gian cạy cửa vào nhà lấy 1 tivi trị giá khoảng 8 triệu đồng và 1 điện thoại di động. Trước khi đột nhập, chúng đã ma mãnh “vô hiệu hóa” camera trước nhà của ông Phúc.
Dịp tết, người dân chạy xe chăm sóc rẫy, thăm vườn cũng là mục tiêu của bọn trộm. Anh Đặng Văn Yết (xã Ngãi Tứ- Tam Bình) đậu xe trên đường lộ rồi ra thăm rẫy khi quay trở ra chiếc xe biến mất. Tương tự anh Đặng Văn Dũng (thị trấn Tam Bình) đậu xe ở bìa vườn rồi ra thăm vườn trái cây, đến khi trở ra thì chiếc “giấc mơ” đã không còn.
|
Tính từ đầu tháng 10/2016 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra hơn 40 vụ trộm cắp tài sản, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Thủ đoạn gây án của bọn tội phạm này vô cùng đa dạng, tinh vi, táo bạo… Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh)- Ngô Văn Thống, cho biết: Trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát hình sự sẽ phối hợp với công an các huyện- thị- thành tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn; mời, gọi hỏi, răn đe các đối tượng thuộc diện quản lý. |
>> Kỳ cuối: Tăng cường đấu tranh, trấn áp tội phạm dịp tết
Bài, ảnh: NGỌC THUẬN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin