Ngày 22/1/2015, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa xét xử vụ giết người đối với bị cáo Nguyễn Hoàng Nhâm (SN 1991, xã Thành Lợi- Bình Tân).
Bị cáo Nguyễn Hoàng Nhâm.
Ngày 22/1/2015, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa xét xử vụ giết người đối với bị cáo Nguyễn Hoàng Nhâm (SN 1991, xã Thành Lợi- Bình Tân).
Nhâm đâm anh Nguyễn Văn Tuấn (SN 1993, thị trấn Ba Chúc- Tri Tôn- An Giang) thấu phổi, thủng tim, chết trên đường đến bệnh viện cấp cứu. Sau khi gây án, Nhâm đến công an tự thú.
Trước vành móng ngựa, bị cáo Nhâm run sợ, khóc lóc, không còn bình tĩnh. HĐXX phải cho bị cáo ngồi lấy lại bình tĩnh để trả lời thẩm vấn.
Nhâm khai: Hôm đó, khoảng 19 giờ 30 ngày 15/9/2014, Nhâm đi làm về (nghề tiếp thị) dựng xe trước cửa phòng trọ (đường Nguyễn Văn Lâu - Phường 8). Lúc này, có Tuấn cùng với Lê Chiến Thắng, Trần Việt Nhân, Trần Sỉ Tâm ở cùng dãy phòng trọ đi nhậu về và trong trạng thái say rượu.
Có lẽ nhóm của Tuấn bức xúc chuyện gì đó nên vừa đi vừa chửi thề và khi đến cửa phòng trọ, Tuấn nhảy lên xe của Nhâm ngồi.
Cùng lúc, Thắng cũng vừa tới đá vào chiếc xe của Nhâm. Thấy vậy, Nhâm hỏi Thắng: “Làm gì đá xe tao?” Thắng cho biết thi rớt một môn học nên buồn rồi xin lỗi Nhâm. Mọi chuyện không có gì nếu như Tuấn không “đổ dầu vào lửa”: “Nó đá xe mày có hư tao thường cho”.
Thấy thái độ hằn học, thách thức của Tuấn, Nhâm nổi quạu: “Tụi bây đi nhậu ở đâu gây sự rồi về đá xe tao”. Lời qua tiếng lại cự cãi và vụ việc bùng phát khi Tuấn đánh nhiều cái vào mặt làm Nhâm choáng váng. Lúc này, bạn bè của Tuấn xông tới, kẻ đánh Nhâm, người can ngăn, làm nên cuộc hỗn chiến.
Do bị đánh té ngã, vào phòng thấy con dao Thái Lan sẵn trên bàn gần đó, Nhâm chụp lấy đâm loạn xạ để giải vây. Nhân bị đâm trúng nhưng chỉ trầy xước ngoài da và Nhân cùng với Tuấn bỏ chạy về phòng.
Trong lúc hỗn chiến, Nhâm cũng bị đánh nên không kiềm chế được, cầm dao đuổi theo, tiếp tục đâm Tuấn và Nhân. Tuấn bị đâm gục trước cửa phòng trọ, còn Nhân suýt trở thành “Thái giám”. Mặc dù người dân xung quanh nhanh chóng đưa Tuấn đi cấp cứu nhưng Tuấn đã chết trên đường đến bệnh viện, do thủng phổi, tim.
“Bị cáo với Tuấn quen biết nhau ở cùng dãy phòng trọ, không có mâu thuẫn. Hôm đó, bị cáo bị đánh nhiều nên không kiềm chế được nóng giận. Bị cáo không có ý giết Tuấn, chỉ cầm dao quơ để phòng vệ bản thân. Bị cáo biết sai rồi, xin gia đình bị hại tha thứ…”- bị cáo Nhâm nói trong nước mắt.
Ngồi phía sau vành móng ngựa, cha của bị hại và bị cáo với nét đau khổ hằn trên mặt. Ông Nguyễn Văn Sang (cha của Tuấn) ôm theo di ảnh của con:
“Hôm chủ nhà trọ điện thoại báo tin con bị đâm, đang trong tình trạng nguy kịch, cả gia đình chết lặng, mẹ nó thì ngất xỉu. Gia đình cấp tốc bao xe sang Vĩnh Long thì con đã chết và lực lượng công an đang khám nghiệm tử thi.
Gia đình chỉ có Tuấn là con trai và đang là sinh viên năm 3. Sau cái chết thương tâm của con, gia đình suy sụp tinh thần hoàn toàn. Tôi muốn pháp luật xử nghiêm kẻ giết người để trả lại công bằng cho con…”- ông Sang bức xúc.
Cha bị cáo là ông Nguyễn Hạnh Phúc nhìn con nước mắt rưng rưng. Ông Phúc cho biết “Gia đình nghèo khổ, không khả năng bồi thường 250 triệu theo yêu cầu phía gia đình bị hại. Chuyện cũng đã lỡ rồi, xin gia đình bị hại tha thứ và mong tòa xem xét hoàn cảnh mà giảm nhẹ hình phạt cho con sớm về làm lo cùng gia đình khắc phục hậu quả,…”.
Nhìn tình cảnh 2 người cha đau khổ và bị cáo khóc sướt mướt suốt phiên tòa, những người trong phòng xử án cảm thấy xót xa. Trong vụ án cũng có một phần lỗi của bị hại và nhóm bạn của bị hại gây sự trước.
Tuy nhiên, nếu bị cáo Nhâm bình tĩnh, kiềm chế để giải quyết vấn đề một cách ôn hòa thì không có cảnh đau thương người chết, kẻ vương vòng lao lý một cách đáng tiếc như hôm nay. Vụ án cũng là lời cảnh báo cho tất cả mọi người, cần xử sự và giải quyết mọi vấn đề trên tình và lý.
Đây là vụ án có tính chất đặc biệt và hành vi của bị cáo Nhâm đặc biệt nguy hiểm có thể gây ra cái chết nhiều người nên xử lý nghiêm. Tòa tuyên phạt Nguyễn Hoàng Nhâm 12 năm tù phạm tội “Giết người”.
Kết thúc phiên tòa, lực lượng áp giải bị cáo Nhâm về trại giam, còn 2 người cha thẫn thờ ra về trong tâm trạng đau khổ.
Lúc nghị án, ông Nguyễn Hạnh Phúc gương mặt đau khổ, nói với giọng buồn: Gia đình nghèo khổ quá, ở nông thôn mà không cục đất chọi chim, nhà thì ở đậu. Mẹ của Nhâm chết khi nó (Nhâm) còn nhỏ, tôi đi làm thuê suốt cũng ít quan tâm dạy dỗ. Tuy nhiên, nó rất ngoan hiền và tự học được cái bằng cao đẳng nghề nhưng ra trường chưa xin việc làm. Sau này, nó xin làm tiếp thị và lên Vĩnh Long thuê phòng trọ ở được vài tháng thì xảy ra chuyện. Phía bị hại đòi bồi thường 250 triệu đồng, số tiền quá lớn chắc làm tới chết tôi cũng không có đủ…
|
Bài, ảnh: HOÀI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin