Lừa “chiến hữu” lấy xe

07:01, 06/01/2015

Hồ Văn Vũ (SN 1978, xã Hòa Lộc) và Nguyễn Ngọc Quí (SN 1973, xã Tân Lộc) đều ở huyện Tam Bình từng là “chiến hữu” gặp nhau không say không về.

Hồ Văn Vũ (SN 1978, xã Hòa Lộc) và Nguyễn Ngọc Quí (SN 1973, xã Tân Lộc) đều ở huyện Tam Bình từng là “chiến hữu” gặp nhau không say không về.

Tuy nhiên, đáng trách cho Vũ khi lợi dụng lòng tin của anh Quí để chiếm đoạt “cần câu cơm” bán lấy tiền tiêu xài và làm cho cuộc sống gia đình bạn mình gặp nhiều khó khăn. Sau đó, có lẽ lương tâm cắn rứt nên Vũ trở về quê thú tội trước cơ quan pháp luật sau hơn 6 năm lẩn trốn ở TP Hồ Chí Minh.

Chuyện xảy ra khá lâu nhưng đối với anh Quí thì không sao quên được, bởi người lừa gạt lại chính là bạn thân của mình.

Từ khi “cần câu cơm” mất đi, cuộc sống gia đình anh càng khó khăn hơn. “Gia đình 2 đứa đều khó khăn và là bạn bè thân nhau như anh em trong nhà, vậy mà Vũ lại lừa mình. Sau vụ việc, mình cũng tự trách là quá tin bạn bè để rồi bị lợi dụng. Đây thật là bài học nhớ đời…”- anh Quí kể lại chuyện đáng buồn.

Ngày 9/6/2008, 2 người ngồi quán nhâm nhi, rượu vào lời ra nói chuyện “trên trời dưới biển”. Đang vui vẻ, anh Quí có điện thoại báo tin con anh bị đánh. Lúc này gần 22 giờ nên anh Quí lo lắng, xót ruột chưa biết làm sao thì Vũ ra tay “nghĩa hiệp”, bảo: “Đưa xe cho tôi chạy đến đó xem chuyện gì xảy ra với nó (con anh Quí) và để tôi giải quyết cho, Quí cứ yên tâm mà ở lại quán chờ…”.

Chẳng chút nghi ngờ gì, anh Quí móc túi lấy chìa khóa xe đưa cho Vũ và Vũ xông xáo lên xe đề máy chạy vù, mất hút trong đêm. Anh Quí ở lại quán ngồi chờ mà cảm kích tấm lòng của Vũ đã hết mình giúp bạn bè.

Ngồi ở quán, chai rượu anh Quí nhâm nhi vơi dần nhưng vẫn không có tin tức gì về Vũ. Anh Quí tự trấn an trong đầu, chắc Vũ còn phải giải quyết vấn đề cho con anh ổn thỏa nên đi hơi lâu. Song nửa giờ rối giờ trôi qua mà vẫn không thấy Vũ quay trở lại quán, anh Quí bắt đầu thấp thỏm, lo âu như ngồi trên đống lửa, cứ ngóng chờ Vũ về để biết tin tức của con.

Nhiều tiếng đồng hồ trôi qua nhưng anh Quí vẫn không liên lạc được với Vũ, lúc này, anh Quí lo lắng không biết có gì xảy ra cho Vũ hay không. Để rồi sau đó, không còn hy vọng Vũ quay trở lại, anh Quí lờ mờ đoán rằng mình đã bị lừa.
 
Anh Quí ra về mà tâm trạng rối bời, vừa buồn vừa trách bản thân, về nhà anh cũng không biết nói sao với gia đình. Sau đó, anh Quí đến công an trình báo vụ việc để vạch trần bộ mặt lừa gạt của thằng bạn thân và hy vọng tìm lại được “cần câu cơm” để đi làm nuôi gia đình, song mấy năm trời vẫn không có tin tức gì về Vũ.

Đến ngày 23/10/2014, sau gần 6 năm lẩn trốn, Vũ bất ngờ quay về quê và đến Công an huyện Tam Bình đầu thú để được sự khoan hồng của pháp luật. Sau đó, Vũ bị khởi tố về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Mới đây, tại xã Tân Lộc, TAND huyện Tam Bình đưa vụ án ra xét xử đối với bị cáo Hồ Văn Vũ nhằm mục đích giáo dục, răn đe, phòng ngừa trước tình hình tội phạm này có xu hướng ngày càng tăng. Trước vành móng ngựa, Vũ tỏ ra xấu hổ khi gặp lại bạn thân.

“Do hoàn cảnh khó khăn nên mình lợi dụng lòng tin của anh Quí lấy xe. Sau khi lừa xe của anh Quí, chạy lên TP Hồ Chí Minh, mình bán được 7 triệu đồng. Sau này, mình nghĩ lại thấy hối hận, xấu hổ và luôn sống trong cảnh lo âu trong thời gian lẩn trốn nên quyết định về thú tội…”- Vũ hối hận. Anh Quí bức xúc vì bạn bè lợi dụng tình cảm để chiếm đoạt tài sản của mình và anh cũng yêu cầu Vũ phải bồi thường chiếc xe, trị giá 12 triệu đồng.

Phiên tòa kết thúc, bị cáo Hồ Văn Vũ lãnh mức án 1 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Tuy thời gian cải tạo không dài lắm, nhưng điều quan trọng là Vũ đã đánh mất đi lòng tin, danh dự, uy tín đối với bạn bè. Từ vụ án của anh Quí, mọi người có thêm bài học cảnh giác để bảo vệ tài sản của mình.

HOÀI NAM

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh