Năm nào cũng vậy, cận tết là thời gian tội phạm hoạt động mạnh và nạn trộm cắp cũng gia tăng, nhất là ở vùng nông thôn sâu thường bị mất lư đồng.
Năm nào cũng vậy, cận tết là thời gian tội phạm hoạt động mạnh và nạn trộm cắp cũng gia tăng, nhất là ở vùng nông thôn sâu thường bị mất lư đồng.
Cách đây không lâu, bà Mười (khoảng 56 tuổi, xã Tân Hạnh- Long Hồ) bị mất trộm cùng lúc 2 bộ lư đồng trên bàn thờ và con gà mái, trị giá gần 20 triệu đồng. Bà Mười kể: Từ ngày con đường trước cửa nhà được mở rộng gần 2m đến nay, tui phải cảnh giác trộm cắp, vì nhà chỉ cách đường đi khoảng 5m.
Vườn thì rộng mà chỉ có hàng rào bông bụp nhưng không có cửa rào nên ban ngày tui cũng không dám mở cửa trước, cửa bên hông cũng đóng luôn, chỉ mở cửa ở hai bên nhà bếp thôi (nhà dạng xưa có 3 gian).
Nhà có nuôi con chó và tui cột ở một bên cửa nhà bếp phía đường vô nhà, hễ có ai vào là nó sủa dữ lắm. Bà Mười cho biết: Sợ trộm bắt mất con chó, vì đã mất mấy con rồi. Nhà ít người, vườn rộng lại vắng vẻ. Ông xã thường đi ruộng, đi vườn. Con trai đi làm suốt ngày. Chỉ có bà Mười ở nhà lo cho gà, vịt ở ngoài sau hè và nấu cơm nước.
Hôm đó, như thường ngày bà thức dậy cho gà, vịt ăn thì phát hiện mất 1 con gà mái, liền đi vòng vòng coi trộm vô đường nào thì phát hiện một cái lỗ to ở hàng rào phía bên không có con chó. “Khi tui phát hiện mất con gà thì ông xã đã ra vườn rồi, tới 9 giờ mới vô uống nước.
Tui liền kêu qua chỉ cái lỗ ở hàng rào và nói: “Anh ơi, trộm bắt mất 1 con gà mái của mình rồi, chắc là nó vô bằng cái lỗ này”. Ông Mười liền đi vòng cửa sau lên nhà trên thì kêu lên: “Em ơi, trộm lấy mất 2 bộ lư của mình rồi”. Mất cả 2 bộ lư hương và 2 cặp chân đèn (1 bộ lớn và 1 bộ nhỏ hơn) nhưng tới giờ bà vẫn không biết trộm vô nhà bằng cửa nào.
Xác định lại thời gian bị trộm khoảng 2 giờ khuya, vì tối đó nhà kế bên cự cãi um sùm nên 12 giờ bà vẫn chưa ngủ được, sau đó thì ngủ mê luôn. Còn ông xã bà thì cỡ 3 giờ đã thức: “Sao bữa nay nhức mình và ngầy ngật quá dậy hổng nổi nên không đi tập thể dục”. Mà sao lạ là không nghe tiếng con chó sủa gì cả.
Chị Chín của bà Mười (xã Tân Ngãi- TP Vĩnh Long) cũng bị mất 1 tivi màn hình phẳng 40 inch mua giá gần 10 triệu đồng, sau nhà tui mất trộm chừng 2- 3 ngày. Nhà bà Chín cũng đóng cửa trước, chỉ mở 2 cửa sau ở nhà bếp và 2 mẹ con ở nhà bếp chiên khoai lang. Tới hơn 4 giờ chiều lên nhà trên thì phát hiện mất cái tivi.
Giật mình, bà Chín điện thoại cho các con và mấy đứa cháu hỏi có thấy ai vô nhà không, thì đứa cháu ở cách nhà bà gần 20m đang làm cỏ gần đường đi, nói thấy có 2 thanh niên chở cái ti vi to, mỏng trên xe chạy ngang qua, tưởng người ta chở ti vi đi sửa cũng không để ý, lúc đó khoảng 4 giờ chiều.
MAI XUÂN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin