Những hành vi lừa đảo qua điện thoại

08:01, 09/01/2015

Ông Minh (đã đổi tên) nhà ở khu tập thể đường 30 Tháng 4 (TP Cần Thơ) đang loay hoay dọn dẹp nhà cửa, bỗng một hồi chuông điện thoại vang lên. Ông vội cầm ống nghe thì bên kia có giọng đàn ông, tỏ vẻ bức xúc:

Ông Minh (đã đổi tên) nhà ở khu tập thể đường 30 Tháng 4 (TP Cần Thơ) đang loay hoay dọn dẹp nhà cửa, bỗng một hồi chuông điện thoại vang lên. Ông vội cầm ống nghe thì bên kia có giọng đàn ông, tỏ vẻ bức xúc:

- A lô! Có phải ông là ông Minh không? Ông hãy nghe tôi nói đây. Tôi là chủ nợ của con trai ông tên là Quang ở An Giang. Ông hãy chuẩn bị 50 triệu đồng để chuộc con ông về vì nó nhậu nhẹt khô túi đã vay của tui 50 triệu đồng, đến nay đã đúng hẹn mà chưa trả. Hiện tôi đang tạm giữ anh ta. Khi nào nhận được tiền tôi sẽ thả.

Vừa nghe qua, ông Minh đã bần thần hốt hoảng, chân đứng không vững vì hồi nào đến giờ con ông đâu có nợ nần ai đến đỗi như vậy!

Ông Minh lên tiếng:

- Ông là ai? Ông ở đâu? Tôi đưa tiền cho ông bằng cách nào? Ông hãy cho tôi nói chuyện với thằng Quang tôi mới tin.

- Khỏi cần. Ông cứ chuẩn bị đủ tiền. Khi nào cần thì tôi sẽ báo tin hẹn điểm với ông. Ông hãy nghe con ông nói chuyện đây?

Bên kia đầu dây vọng qua tiếng khóc, tiếng kêu cứu thảm thiết: “Ba ơi, con đây. Con là Quang nè. Ba hãy giúp con đưa cho chúng 50 triệu, nếu không chúng sẽ chặt ngón tay con. Con đã lỡ nhậu say hết tiền, xin ba tha thứ cho con”. Tiếng nói hòa với tiếng khóc nức nở làm ông Minh không phân biệt được đâu là thật, giả. Sự việc xảy ra quá đột ngột làm ông Minh rối rắm không biết phải xử trí như thế nào. Ông rất lo lắng về sự an toàn của con trai mình. Ngay lúc ấy thì con dâu ông, tức vợ của Quang đi làm về. Vừa bước vào nhà nghe cha chồng kể lại đầu đuôi câu chuyện, chị ta tức tốc điện thoại cho chồng để kiểm tra hư thực.

Bấm số xong, chị hồi họp gần đứt tim trong lúc chờ chuông điện thoại của chồng. Giây lát, anh Quang trả lời: “Anh có bị ai bắt giữ đâu! Anh đang đi làm bình thường mà! Hãy nói với ba coi chừng bị bọn xã hội đen lừa tống tiền”. Lúc ấy, mọi người cảm thấy nhẹ nhõm như vừa thoát nạn.

Cùng ngày hôm đó, ngôi nhà cùng dãy với ông Minh cũng nhận được một cú điện thoại tương tự như thế. Chủ nhà là ông giáo về hưu có một đứa con trai đang công tác ở nước ngoài nhưng bọn xấu tưởng còn ở TP Hồ Chí Minh nên giở trò tống tiền bằng thủ đoạn siêu lừa, cho ”nạn nhân giả” đóng kịch khóc lóc cầu cứu nên bị gia đình phát hiện ngay đây là một trò lừa bịp có “đẳng cấp”.

Ngay sau sự việc xảy ra, ông giáo đã đến cơ quan công an phường để trình báo. Hiện công an đang phối hợp cùng với các gia đình kể trên để truy tìm, phát hiện ra đường dây lừa đảo có tổ chức trên.

Hôm ấy, cả xóm nghe tin, nhiều người hoang mang bàn tán xôn xao. Ai cũng thắc mắc tại sao bọn ma mãnh này biết được số điện thoại và cả tên tuổi cùng mối quan hệ gia đình để thực hiện ý đồ lừa đảo. Bọn này còn liều lĩnh và nham hiểm hơn cả bọn cướp giật ban ngày vì chúng dám sử dụng con tin giả để đóng kịch qua con đường điện thoại, coi thường pháp luật.

Rút kinh nghiệm, mỗi khi có số điện thoại lạ gọi đến, chúng ta hãy cẩn thận và hết sức bình tĩnh trước khi tìm cách đối phó và nên xử lý tình huống một cách khôn khéo. Tốt nhất là liên hệ với người thân để xác minh sự việc đúng sai hoặc báo với cơ quan công an gần nhất. Có như thế mới tránh được áp lực nặng nề, căng thẳng và lo âu.

TẤN THÀNH

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh