Giờ học, Linh- sinh viên Đại học Cần Thơ nhận được nhiều tin nhắn từ tổng đài với nội dung “ …chúc mừng em may mắn nhận được học bổng tài trợ từ Mỹ do có nhiều thành tích xuất sắc trong học tập và hoạt động các phong trào trong trường đại học, mọi chi tiết xin lệ hệ với số máy X……”.
Giờ học, Linh- sinh viên Đại học Cần Thơ nhận được nhiều tin nhắn từ tổng đài với nội dung “ …chúc mừng em may mắn nhận được học bổng tài trợ từ Mỹ do có nhiều thành tích xuất sắc trong học tập và hoạt động các phong trào trong trường đại học, mọi chi tiết xin lệ hệ với số máy X……”.
Ban đầu tưởng ai chọc phá cho vui hay tổng đài nhắn lầm số nhưng khi nhận được cuộc gọi trực tiếp từ một người phụ nữ, Linh nhận ra thông tin trên tin nhắn cho mình là chính xác.
Trong một quán cà phê vắng vẻ, Linh đã gặp một người phụ nữ ăn mặc rất sang trọng, tay xách chiếc cặp Samsonite bóng loáng bên trong chứa rất nhiều hồ sơ xin trợ cấp học bổng có đóng dấu đỏ hẳn hoi.
Người này cho biết hiện mình “đang là trợ lý của ngài tổng giám đốc dự án tài trợ miễn phí cho học sinh Việt
Người này còn kể vanh vách tên tuổi, quê quán, lớp học của Linh khiến cô mất đi sự cảnh giác ban đầu.
Sau khi Linh điền các thông tin vào hồ sơ, người phụ nữ kia rời quán với lời hứa sẽ thông báo kết quả cho Linh trong thời gian sớm nhất.
2 ngày lặng lẽ trôi qua, Linh cứ bồn chồn chờ đợi thông tin may mắn kia. Bạn bè cùng lớp còn nói vui “… chắc Linh bị người đó chọc phá vậy thôi, chớ ai lại cho không số tiền lớn như vậy bao giờ…”. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên.
Đầu dây bên kia là giọng nói người phụ nữ hôm trước với nội dung: “Linh chuẩn bị 2 triệu đồng để làm thủ tục nhận tiền mặt tại ngân hàng M…, khi đi nhớ mang theo chứng minh nhân dân”.
Mừng như bắt được vàng, Linh vay mượn bạn bè và gom góp số tiền ba mẹ dưới quê gửi lên đúng 2 triệu đồng và nhờ người bạn cùng lớp chở đến ngân hàng M… Đến đây, người phụ nữ kia đề nghị 2 cô sang quán cà phê đối diện nộp tiền để người này vào ngân hàng làm thủ tục, khi mọi việc hoàn tất sẽ gọi Linh vào nhận tiền.
Người phụ nữ ấy còn ân cần dặn Linh cẩn thận sau khi nhận số tiền lớn, cảnh giác với bọn cướp giật. Nhận tiền xong từ Linh, người này vội vàng bước ra đường. Ngay lập tức xuất hiện một chiếc xe honda trờ tới và chở người phụ nữ ấy chạy mất dạng trong sự ngỡ ngàng của 2 cô gái. Đến lúc này Linh mới biết mình đã bị lừa vì sự mất cảnh giác.
Đem câu chuyện này kể lại với bạn bè tại ký túc xá, hóa ra có rất nhiều bạn cũng bị lừa với thủ đoạn như trên nhưng với nhiều “trợ lý” khác nhau, điểm hẹn nhận tiền ở các ngân hàng cũng khác nhau. Song vì mắc cỡ nên không nói ra. Vậy là vì sự cả tin vào các học bổng “ảo” mà nhiều sinh viên đã bị lừa rất ngoạn mục.
TAM ANH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin