Chuyện cảnh giác: Hàng “xịn”

07:01, 13/01/2015

Đang loay hoay dọn dẹp nhà cửa vì Tết Ất Mùi 2015 đã cận kề, dì Tư bán bánh ướt thấy một chiếc xe tải nhỏ thắng xe ngay trước cửa nhà mình. Một thanh niên bước xuống, đon đả mời chào:

Đang loay hoay dọn dẹp nhà cửa vì Tết Ất Mùi 2015 đã cận kề, dì Tư bán bánh ướt thấy một chiếc xe tải nhỏ thắng xe ngay trước cửa nhà mình. Một thanh niên bước xuống, đon đả mời chào:

- Dì ơi tết tới rồi, dì mua một bộ bếp gas tự động hàng “Nhựt Bổn” 100% để xài tết. Bếp này siêu bền được bảo hành tới 3 năm lận. Có gì trục trặc thì cứ gọi điện công ty cho thợ tới kiểm tra liền khỏi phải tốn phí gì hết.

- Thôi cháu ơi. Bác xài củi quen rồi. Ba cái bếp đời mới lu bu lắm, bác hổng biết sử dụng.

- Trời đất. Thời buổi bây giờ mà xài củi nỗi gì, vừa ô nhiễm môi trường, vừa dơ bẩn, lại mắc công chùi nồi, chùi chảo, tốn thời gian lắm.

Nghĩ cũng đúng. Tết nhứt mấy đứa nhỏ ở trên Sài Gòn về chơi mà cứ thấy xoong nồi chảo đen thui đen thít chắc tụi nó buồn và la dữ lắm. Nghĩ vậy, dì Tư dè dặt hỏi:

- Bao nhiêu một bộ vậy? Mà đồ thiệt hay đồ dỏm đây. Tui già chớ đọc báo, coi “vô tiến” thấy mấy thằng bán đồ “lưu động” kém chất lượng với giá trên trời. Thiệt ác nhơn ác đức quá trời.

- Dì nói phải đó. Thời buổi bây giờ vàng thau lẫn lộn, thiện ác khó lường. Bởi vậy, khi mua đồ dì phải kiểm tra coi có hóa đơn hẳn hoi không, địa chỉ công ty ở đâu, điện thoại số mấy?... Nè dì ra đây mà coi, xe tải của con có in tên công ty đàng hoàng. Còn đây là phiếu bảo hành, hóa đơn nhà nước có ghi giá bán 7 triệu đàng hoàng đây.

Vừa nói, người thanh niên lôi trong cặp ra hàng loạt hóa đơn, phiếu bảo hành có đóng dấu đỏ au. Đến lúc này, sự cảnh giác ban đầu trong dì Tư đã tan biến.

- Bao nhiêu một bộ vậy cháu?

- Dạ 7 triệu một bộ. Nhưng vì còn dư một bộ tồn kho của công ty, con bán 3 triệu rưỡi, coi như giảm giá tới 50%. Mà quên, công ty còn khuyến mãi 4 chai dầu gội đầu của Mỹ, mỗi chai 150.000đ đó. Như vậy, dì mua bếp này rẻ được tới 4 triệu mốt, coi như trúng số đầu năm vậy.

- Sao cháu hổng đem ra ngoài cửa hàng bán lại cho được giá hơn?- dì Tư nghi ngại.

- Trời đất. Đem ra đó bán người ta thấy xe của công ty lại bán “chui”, chắc tụi con bị đuổi việc cả đám.

Suy đi nghĩ lại, thấy bộ bếp sáng loáng, giá quá rẻ, lại có thêm 4 chai dầu khuyến mãi, xe tải có in tên công ty, hóa đơn, phiếu bảo hành có con dấu hẳn hoi, dì Tư hớn hở lấy tiền trả và nhận lấy chiếc bếp gas chánh gốc “Nhựt Bổn”.

Mấy hôm sau khi con cháu về chơi đầy đủ, dì Tư đem chuyện mới mua bếp gas giá rẻ ra khoe thì mới bật ngửa khi mấy đứa con cho biết: cái bếp này ngoài thị trường chỉ trị giá 700.000đ. Đó là hàng thật của Nhật. Riêng cái bếp của dì Tư bên ngoài là thật nhưng bên trong là linh kiện “Tàu” 100% có giá khoảng 400.000đ. Mấy chai dầu gội đầu kia toàn là hàng dỏm, hàng quá đát được dán chồng lên thông tin thời gian sử dụng tới năm 2016.

Đến lúc này, dì Tư cay đắng nhận ra mình đã bị chúng lừa mất oan trên 3 triệu đồng tiền mua bếp, chưa kể việc sử dụng rất nguy hiểm vì đây là hàng “dỏm” cứ như có bom nổ chậm trong nhà. Nếu sử dụng thì biết đâu có ngày theo ông, theo bà mà thân thể hổng vẹn nguyên. May mà dì chưa kịp gội mấy chai dầu trời ơi kia. Nếu gội chắc giờ này hổng chừng không còn cọng tóc đón tết với cháu con.

TAM ANH

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh