Từng có 2 tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nhưng mỗi lần chấp hành xong, không lâu sau Lê Hoàng Mến (SN 1991, ấp Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh- Đồng Tháp) lại tái phạm. Lần vi phạm thứ 3 này, Mến liều lĩnh vào tận phòng trọ trộm xe bán lấy tiền cùng bạn bè nhậu nhẹt. Nghĩ “không ai biết mình” nên Mến quay lại kiếm ăn tiếp...
Từng có 2 tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nhưng mỗi lần chấp hành xong, không lâu sau Lê Hoàng Mến (SN 1991, ấp Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh- Đồng Tháp) lại tái phạm.
Lần vi phạm thứ 3 này, Mến liều lĩnh vào tận phòng trọ trộm xe bán lấy tiền cùng bạn bè nhậu nhẹt. Nghĩ “không ai biết mình” nên Mến quay lại kiếm ăn tiếp...
Mới đây, TAND huyện Long Hồ đưa vụ án ra xét xử đối với bị cáo Lê Hoàng Mến phạm tội “Trộm cắp tài sản”.
Đây là lần thứ 3 bị cáo Mến ra tòa lãnh án nên hắn ma mãnh và kinh nghiệm hơn. Có lẽ từng vào tù ra khám nên khi đứng trước vành móng ngựa trả lời thẩm vấn của HĐXX, Mến tỏ ra bình tĩnh, không chút lo sợ.
Mến khai, hôm đó (25/8/2014) tình cờ đi ngang phòng trọ tại khu vực ấp Hưng Thạnh (xã Hòa Phú- Long Hồ) thấy có chiếc xe gắn máy hiệu Nouvo dựng bên ngoài mà không có người giữ và chìa khóa vẫn còn trên xe. Bên trong phòng có nhiều người đang nhậu vui vẻ, không ai để ý. Vốn bản tính chôm chỉa, Mến không bỏ qua cơ hội này, liền lén lút dẫn xe Nouvo ra ngoài rồi nổ máy chạy đi.
Ở trong phòng trọ, chủ xe Nouvo là anh Nguyễn Quang Thái (SN 1988, ấp Thạnh Hưng, xã Hòa Phú) nghe tiếng máy xe của mình liền ra nhìn và kịp thời phát hiện, tri hô nhưng tên trộm tăng ga chạy mất.
Anh Thái cho biết, hôm đó anh dự đám sinh nhật của bạn ở phòng trọ. Anh đậu xe ở trước cửa phòng, đèn sáng trưng, tưởng là an toàn nên để luôn chìa khóa trong xe và trong cốp xe còn 2 đồng hồ đeo tay. Những người xung quanh phòng trọ thì có thấy thanh niên dắt xe nhưng nghĩ là chủ xe nên không để ý. Đến khi nghe tri hô mọi người mới biết là tên trộm. Nhiều người lấy xe đuổi theo nhưng không kịp, hắn ta chạy mất hút trong đêm…
Mến cho biết, trên đường chạy xe thoát thân, Mến ghé đổ xăng thì phát hiện trong cốp xe có 2 chiếc đồng hồ và một số giấy tờ tùy thân của chủ sở hữu xe. Mến lấy một đồng hồ đeo vào tay và giấy tờ bỏ vào bóp của mình.
Lúc này, Mến tình cờ gặp bạn tên Tuấn (không rõ địa chỉ) đang ngồi quán nước giải khát gần cây xăng nên rủ cùng đi tiêu thụ chiếc xe vừa trộm. 2 người chạy xe lên TP Hồ Chí Minh. Đến TP Hồ Chí Minh thì trời đã khuya, cả 2 vào quán cà phê mượn võng ngủ.
Sáng ra, Tuấn điện thoại cho bạn tên Hùng (không rõ địa chỉ) bán chiếc xe vừa trộm được 7 triệu đồng. Có tiền, 2 người vào quán nhậu vui vẻ với em út phục vụ, còn “bo” rất “sộp” cho em út.
Sau vài ngày vui chơi thỏa thích ở Sài thành, 2 người quay về Vĩnh Long định “kiếm ăn” tiếp. Mến nghĩ không ai nhận biết mình trong vụ trộm liều lĩnh ở phòng trọ. Tuy nhiên, khi vừa về đến Vĩnh Long thì bị công an bắt giữ, còn tên Tuấn do đến địa phận Tiền Giang xuống xe nên trốn thoát.
Tại cơ quan điều tra, Mến cũng ma mãnh, tỏ ra là người từng vào tù ra khám, không thừa nhận tội. Tuy nhiên, qua đấu tranh của các chiến sĩ công an, cuối cùng Mến cũng cúi đầu nhận tội. Mến khai số tiền bán chiếc xe Nouvo đã cùng với Tuấn ăn nhậu và chia cho Tuấn 1,5 triệu đồng, phần còn lại Mến tiêu xài hết. Hiện tên Tuấn có lệnh truy nã, khi bắt được xử lý sau.
Theo định giá tài sản, chiếc xe hiệu Nouvo và 2 chiếc đồng hồ đeo tay có giá trị hơn 26,5 triệu đồng. Hiện anh Thái nhận lại 1 đồng hồ đeo tay và yêu cầu Mến phải bồi thường phần tài sản còn lại.
Tòa nhận định, bị cáo Mến là thanh niên nhưng chây lười lao động, thích hưởng thụ và có nhiều tiền án mà vẫn không ăn năn, hối hận nên cần có bản án nghiêm khắc hơn mới đủ sức giáo dục Mến trở thành công dân tốt cũng như phòng ngừa chung cho xã hội. Tòa tuyên phạt Mến 4 năm tù tội “Trộm cắp tài sản”.
Hiện nay, tình hình tội phạm trộm cắp ở các phòng trọ xảy ra khá nhiều, một phần cũng do chủ quan, lơ là, mất cảnh giác của bị hại, như trường hợp của anh Thái. Để phòng chống trộm cắp, các chủ nhà trọ cần có biện pháp an toàn, phối hợp với công an tăng cường công tác tuần tra và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.
Lê Hoàng Mến có 2 tiền án cùng phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” vào năm 2009 bị TAND huyện Tháp Mười (Đồng Tháp) kết án 1 năm tù. Chấp hành án xong không lâu, Mến tiếp tục tái phạm và năm 2011 TAND huyện TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) phạt Mến 2 năm tù. Mỗi lần ra tù, Mến bỏ nhà sống lang thang và để có tiền tiêu xài Mến lừa đảo, trộm cắp. Sau phiên tòa ở huyện Long Hồ, Mến tiếp tục bị di lý đến TP Cao Lãnh để ra tòa với một vụ trộm cắp tài sản khác. |
HOÀI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin