Tái hợp trong tù

07:12, 25/12/2014

Sau hơn một năm lẩn trốn, Trần Thanh Trung (SN 1987, ấp Phú An, xã Phú Đức- Long Hồ) sa lưới pháp luật theo lệnh truy nã về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, đồng bọn của Trung đã ra tòa lãnh án, nên lần này, Trung có dịp tái hợp với đồng bọn của mình… trong tù.

Sau hơn một năm lẩn trốn, Trần Thanh Trung (SN 1987, ấp Phú An, xã Phú Đức- Long Hồ) sa lưới pháp luật theo lệnh truy nã về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, đồng bọn của Trung đã ra tòa lãnh án, nên lần này, Trung có dịp tái hợp với đồng bọn của mình… trong tù.

Mới đây, TAND huyện Long Hồ đưa bị cáo Trung ra xét xử về tội trộm cắp tài sản. Trong phiên tòa, người thân của bị cáo chỉ có mẹ già dắt theo 2 đứa cháu nội (đứa 2 tuổi và đứa 4 tuổi là con của Trung), còn vợ làm ở xa không về kịp.
 
Có lẽ qua thời gian dài lẩn trốn không về thăm nhà, 2 đứa con tỏ ra xa lạ với cha. Nhìn cảnh bà dắt cháu nội, những người có mặt tại phiên tòa không khỏi cảm động, trách Trung làm khổ cho gia đình.

Trước vành móng ngựa, bị cáo Trung tỏ ra ăn năn, hối hận và thật thà khai nhận để mong được hưởng khoan hồng, giảm nhẹ tội. Trong lúc HĐXX thẩm vấn, thỉnh thoảng bị cáo Trung nhìn ra ngoài phòng xử án.

Nơi đó, 2 đứa con đang vô tư đùa giỡn. 2 đứa bé cũng đưa mắt nhìn cha nhưng chúng còn quá nhỏ để nhận biết sắp phải vắng tình yêu thương của cha. Nhìn thấy 2 đứa trẻ hồn nhiên, vô tư, nhiều người cảm thấy xót lòng. Phải chi Trung biết suy nghĩ đúng đắn, làm ăn lương thiện thì hôm nay không phải ra tòa chịu sự nghiêm trị của pháp luật.

Trung kể lại vụ án trong sự hối hận: Hôm đó (ngày 30/8/2013), Trung ở nhà một mình thì có Trần Thanh Phụng cùng ở xã Phú Đức (Long Hồ) đến chơi. Tình cảm bạn bè nên Trung tổ chức cuộc nhậu, vừa uống rượu tâm sự vừa chia sẻ hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Thay vì tìm việc làm lương thiện, lại muốn có tiền nhanh chóng nên cả 2 bàn nhau cách đi trộm cắp tài sản của người khác và mục tiêu là cây mai vàng trước cửa nhà của anh Nguyễn Thanh Vân ở cùng xóm.

Ngồi nhâm nhi rượu đợi đến khuya, khi mọi nhà đều ngủ, ngoài đường vắng lặng, cả hai lẻn vào sân nhà anh Vân trộm cây mai vàng cao gần 2m, đem về giấu sau nhà của Trung rồi bán cho Trần Thái Sơn. Tuy biết cây mai do đồng bọn của Trung trộm cắp nhưng vì ham rẻ, nên Sơn vẫn chấp nhận mua giá 4 triệu đồng.

Sáng ra, anh Vân phát hiện cây mai bị mất nên trình báo Công an xã Phú Đức và qua điều tra, công an tìm được cây mai ở nhà Sơn. Sau đó, công an mời Sơn đến trụ sở và Sơn khai ra đồng bọn. Tên Phụng cũng bị bắt sau đó, còn Trung nhanh chân trốn khỏi địa phương.

Vụ án được đưa ra xét xử vào cuối năm 2013, Phụng lãnh án 3 năm tù tội “Trộm cắp tài sản” (Phụng có tiền án), còn Sơn 9 tháng tù tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Ngày 18/9/2014, sau hơn 1 năm lẩn trốn, Trung bị bắt theo lệnh truy nã tại xã Song Trầu (Trảng Bom- Đồng Nai). “Do sợ bị bắt đi tù không ai lo cho gia đình, mình bỏ trốn ở nhiều nơi và thời gian đó, mình sống trong cảnh thấp thỏm, lo âu bị bắt. Mình thương cho mẹ già và 2 đứa con nhỏ sống khó khăn khi mình chấp hành án tù…”- Trung hối hận.

Lúc chờ HĐXX tuyên án, mẹ Trung tay ẵm tay dắt 2 đứa cháu nội đến bên bị cáo, động viên an ủi con cố gắng cải tạo tốt để sớm về nhà lo cho gia đình.

Trung ôm 2 đứa con tỏ lòng thương nhớ. Nhìn cảnh tình thân bị cáo “đoàn tụ chốn công đường” làm cho nhiều người cảm thấy xót xa. Thời gian nghị án trôi qua nhanh và tòa tuyên phạt bị cáo Trần Thanh Trung 9 tháng tù, tội “Trộm cắp tài sản”. Bản án hợp tình, hợp lý và mang tính khoan hồng của pháp luật.

Kết thúc phiên tòa, lực lượng công an dẫn giải bị cáo Trung trở về trại giam. Người mẹ nhìn theo mà nước mắt lăn dài trên má… Khi chiếc xe tù khuất dần, 3 bà cháu thẫn thờ dắt nhau ra về.

HOÀI NAM

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh