Thời gian qua, trong xã hội còn không ít trường hợp khổ đau vì bệnh hoạn hoặc thương tật do tai nạn giao thông, tai nạn lao động… Có trường hợp phải lâm vào hoàn cảnh bi đát cả về thể xác lẫn tinh thần, trở thành gánh nặng cho gia đình chăm sóc, chữa trị. Từ đó rất cần đến sự giúp đỡ của cộng đồng, xem đây là con đường cùng họ phải cầu cứu. Vậy mà, hiện nay lại xảy ra một số
Thời gian qua, trong xã hội còn không ít trường hợp khổ đau vì bệnh hoạn hoặc thương tật do tai nạn giao thông, tai nạn lao động… Có trường hợp phải lâm vào hoàn cảnh bi đát cả về thể xác lẫn tinh thần, trở thành gánh nặng cho gia đình chăm sóc, chữa trị. Từ đó rất cần đến sự giúp đỡ của cộng đồng, xem đây là con đường cùng họ phải cầu cứu. Vậy mà, hiện nay lại xảy ra một số kẻ táng tận lương tâm đi lừa đảo chiếm đoạt tiền, quà được xã hội cưu mang.
Đối tượng để bọn xấu lừa đảo là các trường hợp gặp khó khăn được thông tin trên báo đài qua các chuyên mục “Tấm lòng nhân ái”, “Mảnh đời bất hạnh”, “Địa chỉ nhân đạo”… Thủ thuật của chúng rất đơn giản, nhưng khá thành công. Điển hình như trường hợp của ông Ngô Văn Dụng (xã Hùng Sơn, huyện Thanh Miện- Hải Dương) được đưa tin trên báo Dân Trí và kẻ xấu là Nguyễn Quang Trung (23 tuổi), một thanh niên khỏe mạnh, nhưng lười biếng lao động.
Ông Ngô Văn Dụng suốt 30 năm qua phải chăm sóc 2 người con gái bị bại não, lâm vào hoàn cảnh cực kỳ khổ sở. Trung điện thoại đến gia đình tự xưng là tổ chức từ thiện có tiếng muốn giúp đỡ với số tiền hàng trăm triệu đồng, yêu cầu nạn nhân chuyển số tiền vào tài khoản trước để làm thủ tục, sau đó mới chuyển số tiền lớn giúp đỡ.
Mừng vì được quan tâm cứu giúp, gia đình chạy vạy vay mượn của bà con trên 15 triệu đồng để chuyển cho Trung. Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền, đến cả tuần sau gia đình cũng không liên lạc được. Số tiền trợ giúp coi như không có, khi liên hệ tổ chức từ thiện mới biết đây là trò lừa đảo. Tuy nhiên qua điều tra, Công an tỉnh Hải Dương đã bắt được thủ phạm Nguyễn Quang Trung.
Một vụ khác đăng trên báo Công an TP Hồ Chí Minh là trường hợp của chị Dương Thị Thúy Phượng (ngụ ấp Đon, xã Nhị Long, huyện Càng Long- Trà Vinh). Nhà chị thuộc hộ nghèo lại có 3 đứa con bị bệnh hiểm nghèo và trên mục “Mảnh đời bất hạnh” kêu gọi sự giúp đỡ của bạn đọc cho các con chị Phượng có điều kiện chữa trị.
Sáng 20/10/2014, chị Phượng được điện thoại của một người tự xưng là “bác sĩ Tính”- công tác tại Bệnh viện Triều An (TP Hồ Chí Minh).
Ông ta cho biết, đọc báo thấy hoàn cảnh của gia đình hết sức đáng thương nên muốn giúp đỡ và báo “ngay trong ngày hôm nay chị đem đứa con nhỏ nhất 4 tuổi đến bệnh viện làm thủ tục nhập viện, mọi chi phí đều được “bác sĩ Tính” lo hết”.
Như người đuối nước vớ được phao cứu sinh, chị Phượng vay mượn tiền đưa con lên Bệnh viện Triều An. Ở đây, chị được một người xưng là em vợ của “bác sĩ Tính” đón, cho biết ông anh giàu lắm lại có tâm từ thiện. Anh này cho mẹ con chị Phượng về thuê phòng nghỉ gần bến xe Miền Tây và bảo chị chuẩn bị hồ sơ bệnh án của con rồi anh ra đi bảo lát quay lại.
Vài phút sau, “bác sĩ Tính” gọi lại nói: “Lát sau, người em sẽ đến đưa hai mẹ con đi nhập viện”. Sau đó, anh này trở lại và đưa mẹ con chị đến Bệnh viện Triều An. Đến nơi anh ta mang hồ sơ vào, một lát trở ra nói: “Thủ tục nhập viện phải đóng 3 triệu đồng, chị đưa cho tôi mượn đóng trước, lát “bác sĩ Tính” đến trả lại.
Chị Phượng lục trong túi chỉ có hơn 500 ngàn đồng. Anh ta lấy tiền đi đến quầy, rồi quay lại bảo: “Bác sĩ dặn 2 giờ chiều mới nhập viện”. Sau đó, anh ta chở hai mẹ con đi lòng vòng và bỏ nạn nhân ở một bãi giữ xe rồi chuồn mất. Tuy số tiền mất không lớn, nhưng đây là thủ đoạn lừa đảo mới của bọn bất lương nhắm vào những mảnh đời bất hạnh.
Những kẻ lừa đảo, lường gạt các chiêu này có thể khó qua mặt những người bình thường, nhưng với những người đang đau ốm, bệnh tật, nghèo khổ thì họ rất dễ tin. Đơn giản, họ nghĩ sẽ không ai có thể giở trò với những người đang đau khổ tận cùng như mình.
Qua các vụ việc lừa đảo, lường gạt đang xảy ra, thiết nghĩ cần phải thông tin rộng rãi để mọi người biết thêm một chiêu lừa mới mà đề phòng, cần nhất là không cả tin, không chuyển tiền quà… cho các đối tượng không rõ nhân thân lai lịch.
HOÀNG ĐƯƠNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin