Bán đồ xong bước vào trong định cất tiền, bà N.T.G.- chủ tiệm tạp hóa trên đường Nguyễn Huệ (Phường 2- TP Vĩnh Long) tá hỏa khi phát hiện số tiền trong tủ không cánh mà bay.
Bán đồ xong bước vào trong định cất tiền, bà N.T.G.- chủ tiệm tạp hóa trên đường Nguyễn Huệ (Phường 2- TP Vĩnh Long) tá hỏa khi phát hiện số tiền trong tủ không cánh mà bay.
Theo lời kể của bà N.T.G. vào ngày 27/11 vừa qua, có đôi nam nữ trạc 40 tuổi ghé qua mua đồ. 2 người này trông giống như vợ chồng. Chiếc xe máy dựng phía ngoài, họ cùng bước vào tiệm lựa chọn đồ. Người nữ đi sâu vào trong chọn mua những món treo trên cao như dây sữa tắm, dầu gội đầu,...
Bà phán đoán: “Chắc là khi tui loay hoay lấy đồ bán cho người nữ, nhưng do chậm chạp (bà N.T.G. đã ngoài 60 tuổi), lại lấy đồ ở chỗ khó nên có lẽ họ lợi dụng điểm yếu này để người đàn ông lẻn vào trong lúc nào không hay”.
Người phụ nữ đưa bà tờ 100.000đ và bảo: “Bà cho con gửi đồ, chút con lại lấy và lấy tiền thồi luôn thể, giờ con có việc rồi”. Do trước đó, cứ cách 2 ngày là họ lại ghé mua đồ lặt vặt nên bà N.T.G. nhớ rất rõ mặt và chẳng chút nghi ngờ.
Nói xong, người phụ nữ này lên xe máy. Người đàn ông ngồi chờ sẵn trên xe vội vàng ra đi.
Khi vào nhà để chuẩn bị thối tiền, thì bà N.T.G. mới hốt hoảng khi hộc tủ mở toang. Tiền trong tủ mất sạch mất luôn cái bóp còn dư khoảng 3 triệu đồng mà bà vừa đi bổ đồ về để gần cái tủ. Thậm chí cả 3 xấp card điện thoại để nạp tiền cũng không còn. Tổng cộng số tiền bà N.T.G. bị mất khoảng 13 triệu đồng.
MAI THI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin