Đang ngồi rầu lo cái vụ rắn lục đuôi đỏ xuất hiện, bác Hai nghĩ tới mấy đứa cháu nội, cháu ngoại ở miệt Sa Đéc hổng biết có an toàn không thì chợt xuất hiện một đôi nam nữ ăn mặc trang phục tươm tất của người dân tộc Khmer đến bấm chuông
Đang ngồi rầu lo cái vụ rắn lục đuôi đỏ xuất hiện, bác Hai nghĩ tới mấy đứa cháu nội, cháu ngoại ở miệt Sa Đéc hổng biết có an toàn không thì chợt xuất hiện một đôi nam nữ ăn mặc trang phục tươm tất của người dân tộc Khmer đến bấm chuông:
- Có chuyện gì hông mấy cháu? Mấy đứa nhỏ nhà bác đi làm chưa về? Có gì thì đứng ngoài hàng rào nói cho bác nghe cũng được.
Bác rất cảnh giác vì thường nghe mấy cái chuyện lừa đảo người cao tuổi hay cướp của giết người khi chúng vào được nhà. Vì vậy, bác không mở cửa rào cho người lạ mặt vào nhà.
- Dạ. Tụi con ở trên Đăk Lăk mới xuống đây. Nghe nói dưới miền Tây bây giờ rắn lục đuôi đỏ hoành hành dữ lắm phải hông bác? Khi đi, thầy con có dặn mang theo vài chục thang thuốc diệt rắn lục đuôi đỏ rất hiệu quả. Bác có cần thì lấy dùng thử- tiếng người đàn ông lơ lớ.
- Trời đất. Rồi biết thuốc có “linh” hông? Mà mấy cháu người gì vậy?
- Dạ. Tui con người dân tộc Ê Đê. Bác cứ yên tâm. Ở trên Đăk Lăk rắn này nhiều dữ lắm. Mà bác có biết ở đâu mà nó có nhiều như vậy không?
- Ở đâu?- bác Hai tỏ vẻ lo lắng.
- Thì từ mấy cái thằng ác ôn nó chở rắn qua đây hàng xe tải rồi thả xuống khắp nơi. Rắn này cắn lơ mơ chậm trễ là chạy nọc chết liền- người phụ nữ đi cùng tiếp lời.
- Trời. Cái bọn ác nhơn thất đức. Rồi mấy cháu bán giá cả ra sao?
- Dạ mỗi gói là 50.000đ. Mua 5 gói tặng 1 gói làm phước mà. Chỗ nào khuất thì bác rải 1 gói vào khoảng nửa đêm, thuốc mới có hiệu lực.
Rắn bò vào thì chết ngay tại chỗ. Đây là giấy chứng nhận sản phẩm đã được Bộ Y tế cho lưu hành sản phẩm- Vừa nói, người đàn ông vừa đưa cho bác hai xem tờ giấy chứng nhận có đóng dấu đỏ au kèm với những tấm ảnh các nạn nhân đã được cứu sống từ loại “thần dược” này.
Đến lúc này thì bác Hai đã tin tưởng hoàn toàn. Bác vào nhà lấy tiền mua liền 20 gói vừa để dùng tại nhà vừa dự định gởi về quê cho tụi nhỏ đề phòng.
Buổi chiều, khi các con bác Hai đi làm về nói lại công an đang theo dõi và triệt phá đường dây lừa đảo bằng cách bán thuốc “dỏm” với lời rao diệt rắn lục đuôi đỏ thì bác Hai im re rồi lẳng lặng ra phía sau nhà ném 20 gói thuốc kia vào sọt rác rồi mang ra đổ vào thùng rác công cộng với tiếng thở dài vì đã tiền mất, tức mang theo.
VÂN ANH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin