Cầm tờ báo trong tay, bác Sáu bán bánh mì đầu xóm muốn té xỉu khi đọc được mấy dòng tin: “… Bọn lừa đảo đã mượn danh nghĩa bán dụng cụ giác hơi để huy động vốn bất thường. Các đại lý hành nghề trong đường dây này không có chuyên môn, không được cấp phép của ngành y tế …”
Cầm tờ báo trong tay, bác Sáu bán bánh mì đầu xóm muốn té xỉu khi đọc được mấy dòng tin: “… Bọn lừa đảo đã mượn danh nghĩa bán dụng cụ giác hơi để huy động vốn bất thường. Các đại lý hành nghề trong đường dây này không có chuyên môn, không được cấp phép của ngành y tế …”
Tháng trước, nghe lời ngon ngọt của mấy thằng bạn chung đơn vị bộ đội trước đây về bộ dụng cụ giác hơi “thần kỳ”, chỉ cần 7 phút là bệnh nào cũng khỏi, kể cả ung thư, lao phổi và các bệnh “thầy chạy, bác sĩ chê”, dù bán tín bán nghi nhưng nghĩ tới chuyện vợ nhà đang bệnh nan y giai đoạn cuối, bác cũng liều một phen với mong muốn biết đâu “phước chủ may thầy”.
Nhưng rồi nghĩ tới số tiền gần 10 triệu đồng để mua gói trị liệu, trị lịch gì đó, bác lại sợ mấy đứa nhỏ tiếc tiền rồi ngăn lại không cho mua nên âm thầm lấy 3 chỉ vàng phòng thân trong gia đình gởi mua một bộ. Mua rồi bác lại tính: nếu mua mà không xài được thì 2 năm sau cũng được hoàn lại số tiền 16 triệu đồng có mất mát gì đâu, kể ra còn lời hơn gởi tiền ngân hàng nhiều lần.
Bác còn tính tới việc rủ rê mấy thằng bạn cũ, bà con dòng tộc cùng mua vì nghe lời cam kết cứ có thêm 1 người mua gói trị liệu, bác sẽ nhận thêm 1 triệu đồng, có người thu nhập lên đến hàng tỷ đồng khi lên tới chức tổng tài, kim cương, hột xoàn gì đó.
Mua gói trị liệu “thần kỳ” được mấy ngày nay mà bác cứ thắc thỏm không dám mở ra sử dụng. Mỗi ngày vào ra bác cứ dòm dòm, ngó ngó mà suy nghĩ mông lung, mừng vui lẫn lộn.
Vậy mà hôm nay niềm hy vọng đã trở thành tuyệt vọng. Bác cùng với nhiều người khác đã rơi vào cái bẫy huy động vốn bất thường vì sự cả tin vô căn cứ.
TAM ANH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin