Bài học nhớ đời

01:12, 04/12/2014

Lộc đang ngồi uống cà phê với mấy người bạn. Bỗng có một chàng trai ăn mặc bảnh bao bước tới chào hỏi ân cần, tự xưng là bạn cũ hiện đang công tác tại Hội Chữ thập đỏ huyện X. Lộc cảm thấy quen quen nhưng chỉ nhớ một cách mơ hồ, không rõ anh ta là ai, trước đây quan hệ như thế nào?

Lộc đang ngồi uống cà phê với mấy người bạn. Bỗng có một chàng trai ăn mặc bảnh bao bước tới chào hỏi ân cần, tự xưng là bạn cũ hiện đang công tác tại Hội Chữ thập đỏ huyện X. Lộc cảm thấy quen quen nhưng chỉ nhớ một cách mơ hồ, không rõ anh ta là ai, trước đây quan hệ như thế nào?

Chàng trai ấy xởi lởi:

- Anh quên tôi rồi à? Tôi tên là Hùng. Hồi xưa mình học chung ở cấp 2 Trường Thới Bình. Gần đây tôi đã nhiều lần gặp anh, gặp cả anh Định- trưởng phòng của anh nhưng lần nào mình cũng bận họp. Anh Tiến làm chung cơ quan với tôi thường nhắc đến anh. Anh Tiến, bà con bên vợ anh đó!

- À biết rồi! Vậy là anh làm chung với anh Tiến?

Thấy anh ta hiểu rõ về mình, kể cả bạn bè mình nên Lộc không có gì phải nghi ngờ. Do đó, Lộc không những nhiệt tình tiếp đón mà còn chia sẻ nhau nhiều thứ.

Sẵn dịp, Hùng hỏi thăm địa chỉ nhà Lộc và hứa hôm nào sẽ ghé thăm.

* * *

Một tuần sau…

Lộc đang đọc báo online bỗng bên ngoài có tiếng gọi:

- Anh Lộc ơi! Có nhà không anh Lộc?

Lộc ra mở cửa. Vừa thấy Lộc, Hùng tỏ ra cuống quýt:

- May mắn quá, có anh ở nhà…

- Chuyện gì vậy anh?

- Xin thú thật với anh. Tôi vừa lái xe gây ra tai nạn. Anh bạn đi chung xe với tôi đã đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. Anh làm ơn cho tôi mượn đỡ 1 triệu để lo thuốc men. Gia đình nạn nhân làm dữ quá, nếu không có tiền tôi sẽ bị nhốt.

Lộc không đắn đo, vét sạch túi đưa cho Hùng 500.000đ.

- Hùng cảm ơn rối rít, hứa 7 giờ sáng mai sẽ mang đến trả.

Sáng hôm sau, kim đồng hồ đã chỉ 7 giờ…rồi 10 giờ và mãi cho đến mấy ngày sau Hùng vẫn biệt tăm.

Sốt ruột, Lộc lấy xe lên Hội Chữ thập đỏ huyện X để tìm Hùng và Tiến. Lộc thuật lại đầu đuôi câu chuyện cho Tiến nghe. Tiến vỗ vai Lộc cười xòa:

- Em bị lừa rồi Lộc ơi! Ở đây chỉ có thằng Y., nhưng nó đã bị kỷ luật cho nghỉ việc rồi.

Về nhà, ngồi ngẫm nghĩ Lộc mới nhận ra Hùng là một tên lừa đảo cao tay ấn. Trước khi hành động, hắn đã điều nghiên kỹ về tên họ, lý lịch của đối phương. Kể cả tên tuổi bạn bè và người thân của đối phương hắn cũng rõ như lòng bàn tay khiến cho những ai tiếp xúc lần đầu đều bị chinh phục, không thể không tin.

Đây là bài học đầu tiên, cũng có thể là bài học cuối cùng mà Lộc đã trải nghiệm nên muốn chia sẻ cùng bạn đọc.

TẤN THÀNH

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh