Từ chuyện nhỏ nhặt, chia việc nấu cơm, cuốn lưới mà 3 người bạn cùng chung chăn vịt chạy đồng thuê đùn đẩy cho nhau, rồi trong lúc nóng giận, thiếu kiềm chế xảy ra cự cãi dẫn đến xô xát nhau.
Từ chuyện nhỏ nhặt, chia việc nấu cơm, cuốn lưới mà 3 người bạn cùng chung chăn vịt chạy đồng thuê đùn đẩy cho nhau, rồi trong lúc nóng giận, thiếu kiềm chế xảy ra cự cãi dẫn đến xô xát nhau. Người bị đâm trọng thương suýt mất mạng, còn kẻ gây án phải trả giá bằng hành vi giết người.
Nguyễn Mai Thành Thái (SN 1990, xã Tân Hạnh- Long Hồ) cùng 2 người bạn Hồ Văn Na và Trần Văn Chí cùng ở xã Kế An (Kế Sách- Hậu Giang) chăn vịt chạy đồng thuê cho ông Lê Thành Chiến (cha dượng của Thái).
Ngày 14/6/2014, đàn vịt của ông Chiến chạy đồng tại khu vực ấp Phước Bình (xã Lộc Hòa- Long Hồ). Lúc vịt ăn đồng, rảnh rỗi Chí rủ 2 bạn mua rượu về lai rai. 3 người vào ngồi dưới bóng mát của vườn cây đối ẩm với mồi “đồng quê” là cua, ốc vừa bắt được. 3 người nhâm nhi hết 1 lít rượu đế rồi nghỉ, tiếp tục chăn vịt.
Đến bữa cơm trưa nhưng không có gì ăn nên Thái bảo Chí ra đồng cuốn lưới kiếm cá về làm thức ăn.
Có lẽ một phần do trời trưa nắng, uống rượu mệt và một phần nghĩ Thái nhỏ tuổi nhưng ỷ là con của chủ vịt nên sai bảo, Chí bức xúc: “Hồi nãy 2 đứa bây (Thái và Na) giao tao nấu cơm, sao lại còn kêu đi cuốn lưới nữa?” Thái lên giọng: “Bỏ lưới người ta lấy cắp ai chịu trách nhiệm…”.
Chỉ có bấy nhiêu chuyện nhưng 2 bên đùn đẩy dẫn tới “sửng cồ” quyết liệt. Thấy chuyện xung đột của Chí và Thái, ông Chiến khuyên can, giải hòa. Chuyện tưởng dừng lại khi Thái bỏ ra lộ uống cà phê, còn Chí lên võng nằm ngủ. Tuy nhiên, Thái còn ấm ức việc Chí làm thuê cho cha dượng mà lười biếng, bảo đi cuốn lưới còn cãi lại.
Cái đầu đang “bốc hỏa” thì Thái tình cờ thấy ở phía hàng rào gần quán có nhiều vỏ chai thủy tinh, liền lượm 2 vỏ chai, đập vỡ làm hung khí rồi quay lại chòi vịt. Lúc này, Chí đang nằm võng ngủ không hay biết gì, Thái xông tới cầm 2 vỏ chai đập vỡ đâm liên tiếp.
Quá bất ngờ, Chí bật dậy té xuống mương, cố bò sang liếp bên kia, nhưng Thái vẫn không buông tha, xông tới đâm thêm nhiều nhát. Đến khi thấy máu Chí ra nhiều mới dừng lại, bỏ đi. Chí bị nhiều vết thương gục ở liếp vườn, may là ông Chiến hay được đưa đi cấp cứu.
Sau khi gây án, Thái bỏ trốn nhưng 2 ngày sau thì bị cơ quan điều tra công an bắt giữ và khởi tố về hành vi giết người.
Mới đây, TAND tỉnh Vĩnh Long đưa vụ án ra xét xử đối với bị cáo Nguyễn Mai Thành Thái về tội “Giết người”. Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo Thái tỏ vẻ hiền lành, hối hận, cho rằng: “Trong lúc có rượu nóng giận, thiếu kiềm chế và chỉ muốn đâm dọa anh Chí chứ không nghĩ hành vi phạm tội giết người nghiêm trọng. Sau vụ án, bị cáo cũng rất hối hận và mong anh Chí tha thứ…”
Anh Chí bị nhiều vết thương chi chít ở vùng mặt và tay. Ngày ra tòa, anh Chí đeo kính đen: “Tui với Thái đều có hoàn cảnh khó khăn, cùng chăn vịt thuê, lẽ ra phải đùm bọc nhau. Chuyện nhỏ nhặt mà Thái lại xé ra to, cư xử như vậy để rồi kẻ thương tật, người tù tội, rất đáng tiếc”.
Vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, chỉ vì chuyện nhỏ nhặt mà bị cáo Thái có hành vi rất nguy hiểm và anh Chí thoát chết cũng là ngoài ý muốn của bị cáo. Mức án 10 năm tù dành cho bị cáo Nguyễn Mai Thành Thái (ảnh) về tội “Giết người” thiết nghĩ cũng đủ thời gian cải tạo, giáo dục và cũng là lời cảnh báo đến những người thiếu kiềm chế- nhất là khi có uống rượu.
Trước khi lực lượng áp giải Thái về trại giam, anh Chí đến động viên bị cáo Thái cố gắng cải tạo tốt để sớm về đoàn tụ gia đình khiến nhiều người chứng kiến cảm động tấm lòng bao dung, tha thứ của anh Chí.
Sau vụ án, anh Chí được đưa đi Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long cấp cứu và do có nhiều vết thương nguy hiểm nên anh Chí được chuyển tiếp tới Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị. Theo kết luận của giám định pháp y, anh Chí bị nhiều vết thương ở cổ, vùng mặt, ngực, má phải, ảnh hưởng đến thẩm mỹ, tỷ lệ thương tật chung là 49%. Anh Chí cho biết, vết thương đã lành nhưng sức khỏe giảm, vẫn còn đau âm ỉ bên trong những lúc trái gió trở trời. Sau vụ việc, Thái cũng đã khắc phục được 24 triệu đồng. |
Bài, ảnh: HOÀI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin