Bênh cha chém cậu

12:12, 02/12/2014

Hay tin cha bị người cậu đánh gây thương tích, Lê Văn Hoàng (SN 1987, xã Thành Trung- Bình Tân) đang làm thuê ở TP Hồ Chí Minh tức tốc quay về quê. Thay vì về nhà hỏi rõ nguyên nhân vụ việc để có cách hòa giải êm thấm, thì khi nhìn thấy vết thương trên người cha, Hoàng lại vác cây phảng đi trả thù.

Hay tin cha bị người cậu đánh gây thương tích, Lê Văn Hoàng (SN 1987, xã Thành Trung- Bình Tân) đang làm thuê ở TP Hồ Chí Minh tức tốc quay về quê. Thay vì về nhà hỏi rõ nguyên nhân vụ việc để có cách hòa giải êm thấm, thì khi nhìn thấy vết thương trên người cha, Hoàng lại vác cây phảng đi trả thù.


Hoàng vung phảng chém từ trên đầu xuống, suýt cướp đi mạng sống của người cậu đã từng nuôi dưỡng Hoàng khôn lớn.

Ngày 28/11/2014, TAND Vĩnh Long đưa vụ án ra xét xử đối với bị cáo Lê Văn Hoàng phạm tội “Giết người”. Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo Hoàng cúi đầu hối hận, còn ngồi phía sau một bên là cha mẹ, còn một là bị hại- cũng là cậu ruột của mình.

Trong vụ án, có lẽ đau khổ nhất là bà Huỳnh Ngọc Sáng- mẹ của bị cáo Hoàng và cũng là chị ruột bị hại Huỳnh Công Cẩn. Bà Sáng cũng không biết cư xử như thế nào vì một bên là con và bên kia là em. Bà Sáng chỉ khóc và xin tòa giảm nhẹ tội cho con để sớm về gia đình, cùng bà nuôi 2 đứa cháu nội (con của Hoàng).

Bà Sáng đau khổ kể lại chuyện gia đình dẫn đến đứa con phạm tội: Hôm đó (ngày 7/6/2014), bà với chồng là ông Lê Văn Bé xảy ra cự cãi vì nhà bị mất tiền. Trong lúc tức giận vì bị chồng đánh, bà bỏ về nhà mẹ ruột ở xã Thành Đông (Bình Tân). Đứa em (Cẩn) thấy bà bị thương ở mặt nên có hỏi và bà cho biết bị chồng đánh.

Sau khi biết anh rể đánh chị mình, thay vì bình tĩnh, tìm cách hòa giải, Cẩn thiếu kiềm chế, cầm tuýp sắt sang đánh anh rể gây thương tích. Bức xúc đứa em vợ ngang ngược, ông Bé điện thoại cho con ruột là Hoàng đang làm ở TP Hồ Chí Minh cho hay sự việc. Hôm sau, Hoàng quay về, nhìn thấy trên tay và hông trái của cha có vết bầm nên không dằn được nóng giận.

Chiều hôm đó, Hoàng gặp người bạn uống vài ly rượu như giúp lấy thêm “can đảm” rồi đi trả thù cho cha mình. Sau khi uống rượu, Hoàng hỏi mượn cây phảng nhưng sợ có chuyện nên người bạn không cho. Không từ bỏ ý định trả thù, Hoàng sang nhà kế bên tự ý lấy cây phảng (chủ nhà không hay) rồi lên xe chạy đi tìm người cậu.

Hoàng gặp cậu Cẩn đang ngồi uống nước giải khát với bạn tại quán cà phê ở ấp Thành Nghĩa (xã Thành Lợi- Bình Tân). Thấy Hoàng dừng xe, trên tay có cầm cây phảng, anh Cẩn hỏi vọng ra: “Mầy vác phảng ra đây chém tao hả Hoàng?”

Hoàng đáp lại: “Không chém ông chớ chém ai?” Vừa dứt câu, Hoàng tấn công người cậu và chém nhiều nhát từ trên đầu xuống. May mắn là người cậu kịp thời tránh được những nhát chém chí mạng, chỉ trúng phần tay trái và vết thương nhẹ ở đầu.

Những người xung quanh cũng nhanh chóng khống chế, giật được cây phảng trên tay của Hoàng và tổ chức đưa anh Cẩn đi cấp cứu. Anh Cẩn bị 2 vết thương ở đỉnh đầu và tay trái, tỷ lệ thương tật là 17%. Còn Hoàng sau khi gây án, trốn lên TP Hồ Chí Minh đến hôm sau mới quay về trình diện cơ quan điều tra.

Tại phiên tòa, anh Cẩn tỏ ra bức xúc, yêu cầu tòa xử đứa cháu theo pháp luật và đồng thời phải bồi thường tổn thất tinh thần, điều trị, mất sức lao động… hơn 80 triệu đồng.

Bị cáo Hoàng biện minh rằng không có ý định giết cậu mà chỉ muốn gây thương tích và để sau này cậu không còn đánh cha mỗi khi bị cáo không có nhà. Tuy nhiên, HĐXX cũng giải thích, tuy không có ý định giết người, bị hại không chết nhưng hành vi bị cáo phạm vào tội giết người có tính chất côn đồ. Tòa tuyên phạt bị cáo Lê Văn Hoàng 8 năm tù tội “Giết người” (ảnh).

Kết thúc phiên tòa, lực lượng dẫn giải bị cáo Hoàng ra xe về trại giam, còn ông Bé và bà Sáng đau buồn thui thủi ra về. Có lẽ ông bà đã hối hận bởi xuất phát từ việc cự cãi của 2 vợ chồng mà vô tình đưa con vào vòng lao lý. Qua vụ án, mỗi gia đình cần bình tĩnh giải quyết vấn đề trên tinh thần hòa nhã để mọi việc sẽ có kết quả tốt hơn.

Hoàng được cậu Cẩn nuôi dạy, ăn học từ nhỏ cho đến lớn. Tuy nhiên, bản tính của Hoàng rất hung hăng, muốn giải quyết mâu thuẫn theo kiểu côn đồ. Năm 2011, Hoàng bị TAND huyện Bình Tân kết án 9 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”.


Bài, ảnh: HOÀI NAM

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh