Cuộc sống khó khăn, vợ chồng Nguyễn Thành An (SN 1980) và Trần Thị Đẹp (SN 1983) ở Hòa Tân (Châu Thành- Đồng Tháp) sang địa bàn huyện Bình Tân bẫy chuột làm kế sinh nhai. Và, vợ chồng An hốt hoảng khi bẫy chuột mà dính… người.
Cuộc sống khó khăn, vợ chồng Nguyễn Thành An (SN 1980) và Trần Thị Đẹp (SN 1983) ở Hòa Tân (Châu Thành- Đồng Tháp) sang địa bàn huyện Bình Tân bẫy chuột làm kế sinh nhai. Và, vợ chồng An hốt hoảng khi bẫy chuột mà dính… người.
Ngày 2/8/2014, An cùng với bạn là Huỳnh Ngọc Thành (xã Nguyễn Văn Thảnh- Bình Tân) đến khu vực ở ấp Hòa Thuận (xã Nguyễn Văn Thảnh) bẫy chuột. Là khu vực đồng cỏ nên chuột khá nhiều và đêm đầu tiên 2 người bẫy dính nhiều chuột.
Biết bẫy chuột bằng điện rất nguy hiểm nên anh Thành quyết định hôm sau sẽ không bẫy nữa. Tuy nhiên, An dự đoán khu vực này còn nhiều chuột nên muốn bẫy tiếp. An mượn dụng cụ của anh Thành bẫy chuột bán kiếm tiền lo con sắp vào năm học mới.
Chiều 3/8/2014, vợ chồng An và Đẹp đến khu vực kinh Bờ Khóm (ấp Hòa Thuận, xã Nguyễn Văn Thảnh) giăng dây kẽm trên đồng ngang qua đám cỏ non nơi chuột thường ăn đêm và một dây kẽm mắc vào xiệc điện (bộ biến thế điện) nối vào bình ắc quy. Dụng cụ bẫy chuột có đèn báo hiệu xanh thì bình thường, nhưng đèn chuyển sang màu đỏ là bẫy dính chuột.
Dàn bẫy xong, vợ chồng ngồi canh chừng đèn báo hiệu. Khoảng 10 phút sau, đèn báo hiệu màu đỏ. Biết có dính chuột, An thăm bẫy và khi quay lại thì trên tay cầm 6 con chuột ú ì.
Vợ chồng An vui mừng nghĩ đến một đêm “bội thu chuột”, khi bán sẽ có kha khá tiền lo cho con ăn học. Vài phút sau, đèn lại báo màu đỏ, vợ chồng họ khấp khởi mừng và An cầm đèn pin đi thăm bẫy. Nhưng, lần này không phải dính chuột mà dính… người.
Một thanh niên nằm bất động trên dây kẽm bẫy chuột, An hoảng hốt gọi vợ ngắt nguồn điện (tháo dây kẽm mắc vào bình ắc quy). Vợ chồng An nhanh chóng khiêng nạn nhân đến nơi mé mương hô hấp nhân tạo và đồng thời gọi người dân giúp đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân chết trên đường đến bệnh viện.
Nạn nhân được xác định là anh Đặng Văn Chí (SN 1992, ấp Mỹ Hòa, xã Nguyễn Văn Thảnh). Theo người nhà của anh Chí, hôm đó anh đi nhậu với bạn bè và khi tắt ngang đường ruộng để về nhanh hơn nhưng không may lại dính bẫy chuột. Anh Chí cha mẹ mất sớm, anh là trụ cột lo cho đứa em gái ăn học.
Sau vụ việc, vợ chồng An đến Công an xã Nguyễn Văn Thảnh đầu thú và khai rõ hành vi phạm tội của mình. Tuy cái chết của anh Chí ngoài ý muốn nhưng hành vi bẫy chuột bằng điện rất nguy hiểm đến tính mạng của người dân. Bởi thế vợ chồng An bị Công an Vĩnh Long khởi tố về hành vi giết người.
Ngày 16/12/2014, TAND Vĩnh Long mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Nguyễn Thành An và Trần Thị Đẹp phạm tội “Giết người”.
Trước vành móng ngựa, vợ chồng An- Đẹp rất hối hận. Vì cuộc sống khó khăn, vợ chồng bẫy chuột bán mưu sinh mà gây ra cái chết thương tâm cho anh Chí. Bị cáo An và bị cáo Đẹp xin tòa giảm nhẹ mức án để sớm về nuôi dạy 2 đứa con nhỏ còn ở tuổi ăn học. Tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành An 7 năm tù giam, còn Trần Thị Đẹp lãnh 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng phạm tội “Giết người”.
Thời gian qua ở nông thôn, tình trạng bẫy chuột bằng điện gây ra nhiều cái chết đau thương, mất mát không gì bù đắp được. Qua vụ án này, một lần nữa cần báo động tình trạng bẫy chuột bằng điện phổ biến ở nhiều vùng nông thôn sẽ rất nguy hiểm cho tính mạng con người.
Lúc nghị án, 2 bị cáo An- Đẹp rưng rưng nước mắt khi nói về hoàn cảnh gia đình: Vợ chồng có 2 đứa con, đứa lớn mới 12 tuổi, còn con út 6 tuổi. Gia đình khó khăn, sống bằng nghề đặt đú cá trên sông. Thời gian gần đây, cá trên sông cũng ít dần 2 vợ chồng chuyển sang bẫy chuột và đêm đầu tiên xảy ra án mạng. Sau vụ án, 2 vợ chồng vay, mượn 66 triệu đồng (số tròn) khắc phục hậu quả cho phía gia đình bị hại |
Bài, ảnh: HOÀI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin