Trấn lột bạn học

01:12, 04/12/2014

Thời gian gần đây, tình trạng hành hung bạn học trên đường đến trường, thậm chí tại khu vệ sinh hay các góc khuất trong trường để khảo tiền, trấn lột bạn học liên tục xảy ra tại Trường THCS Lê Hữu Thanh (xã Trung Hiệp- Vũng Liêm) đã khiến cho nhiều bậc phụ huynh vô cùng bức xúc và lo lắng.

Thời gian gần đây, tình trạng hành hung bạn học trên đường đến trường, thậm chí tại khu vệ sinh hay các góc khuất trong trường để khảo tiền, trấn lột bạn học liên tục xảy ra tại Trường THCS Lê Hữu Thanh (xã Trung Hiệp- Vũng Liêm) đã khiến cho nhiều bậc phụ huynh vô cùng bức xúc và lo lắng.

Nhiều em từng là nạn nhân, nhưng vì bị hăm dọa nên không dám báo cho nhà trường, về nhà cũng không dám nói với phụ huynh, lại càng không dám tâm sự với bạn bè vì sợ mọi người hay biết sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Theo chúng tôi tìm hiểu, nạn nhân hầu hết là học sinh khối lớp 7 và 8 trường này. Điều khiến mọi người hết sức bất ngờ là thủ lĩnh của nhóm này chính là một nữ sinh đang học lớp 8, còn nhóm hành hung bạn để khảo tiền, trấn lột cũng là những học sinh đang học cùng khối.

Chị Lê Th. T. (ấp Mướp Sát, xã Trung Hiệp) có đứa con trai đang học lớp 7/1 bức xúc: “Thằng con tôi đã bị tụi nó khảo tiền mấy lần rồi nhưng về nhà không dám nói vì sợ tụi nó trả thù. May là nó đi học có đem theo tiền nên chỉ bị lấy hết chớ không có bị đánh!”

Rồi chị T. chỉ tay về phía bên kia lộ: “Tội nghiệp con H. đi học không có tiền, khi tụi nó xét cặp xét túi không thấy tiền nên bị đánh sưng cả mặt mày. Vậy mà về nhà không dám nói một lời. Chừng biết chuyện mẹ nó mới tá hỏa!”

Còn chị Bùi Th. H. (ấp Trung Hưng, xã Trung Hiệp) nói: “Đi học về thấy con không được vui như mọi khi, tui gạn hỏi mấy lần cháu nó mới chịu nói. Thì ra tiền tôi cho đi học ăn bánh mỗi ngày đều bị tụi nó móc túi lấy hết mà đâu dám nói!” Một trường hợp khác là cháu K. (ấp Rạch Ngay) không dám đi học vì bị chúng nó dọa “đến ngày nộp tiền mà không có sẽ bị ăn đòn…”

Cháu B. (ấp Rạch Rô, xã Trung Chánh) cũng là học sinh khối 7 từng lấy cắp tiền của gia đình để đi cống nạp cho bọn chúng mới được yên thân. Còn rất nhiều trường hợp khác nữa, nhưng vì lo sợ sẽ bị trả thù nên các em không dám nói ra.

Thiết nghĩ, chừng ấy trường hợp cũng đủ để cho chúng ta thấy rằng tình trạng bất ổn đã và đang xảy ra tại một ngôi trường ở vùng nông thôn, mà nạn nhân cũng như thủ phạm đều là những học sinh của trường.

Sau khi sự việc hăm dọa, khảo tiền, trấn lột bạn học được hé lộ, nhiều phụ huynh quá bức xúc, đã gửi đơn đến Công an xã Trung Hiệp để trình báo sự việc trên. Mong rằng cơ quan chức năng ở địa phương và Ban Giám hiệu Trường THCS Lê Hữu Thanh sớm vào cuộc để kịp thời ngăn chặn vấn nạn trên!

NGUYỄN LỘC

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh