Thấy nhà hàng xóm nuôi gà, hắn có ý định trộm làm thịt ăn. Nửa đêm hắn lén lút “đột nhập” vào chuồng gà bắt hết 18 con gà của nhà hàng xóm về làm thịt ăn dần và làm mồi đãi bạn bè nhậu.
Thấy nhà hàng xóm nuôi gà, hắn có ý định trộm làm thịt ăn. Nửa đêm hắn lén lút “đột nhập” vào chuồng gà bắt hết 18 con gà của nhà hàng xóm về làm thịt ăn dần và làm mồi đãi bạn bè nhậu.
Làm thịt hết 8 con gà thì anh hàng xóm phát hiện hắn là thủ phạm và trình báo cho công an.
Bản án 1 năm 6 tháng tù dành cho Lục Văn Trung có lẽ cũng đủ thời gian cho anh ta ngẫm nghĩ hành vi sai trái của mình, để sau này trở thành người công dân lương thiện, sống có ích cho xã hội.
Sáng sớm ngày 18/7/2014, anh Trần Hoàng Minh ở ấp Thạnh Phú (xã Thạnh Quới- Long Hồ) ra sau hè và không khỏi hốt hoảng khi thấy chuồng gà trống hoác.
18 con gà (mỗi con nặng khoảng 1,3kg) không còn. Anh Minh nghĩ chắc đàn gà sút chuồng, nhưng ra vườn tìm mãi cũng không thấy. Sau mấy ngày tìm kiếm không gặp, anh Minh nghi là trộm bắt gà nhưng vì giá trị nhỏ, nên anh không trình báo công an.
Một hôm, tình cờ anh Minh ngang qua nhà ông Lục Văn Củ ở cùng ấp Phú Thạnh thì thấy phía sau nhà có nhốt 5 con gà trông giống như gà của mình mất trước đó 4 ngày. Anh Minh âm thầm kiểm tra 5 con gà trong chuồng ở nhà ông Củ và biết là của mình. Xác định chính xác rồi, anh Minh trình báo Công an xã Phú Quới để làm sáng tỏ vụ việc.
Công an làm việc với ông Củ mới vỡ lẽ những con gà trong chuồng là của đứa con tên Lục Văn Trung. Trước đó, Trung đã gửi 13 con và Trung đã làm thịt hết 8 con, còn 5 con nhốt trong chuồng. Trước tang vật không thể chối cãi, tên Trung thừa nhận đã trộm gà của anh Minh.
Trung khai, rạng sáng 18/7/2014, thấy gia đình anh Minh ngủ hết, Trung mang theo cái bao tải rồi lén lút “đột nhập” chuồng bắt trộm 18 con gà. Số gà này Trung đem gửi ở nhà cha ruột là ông Củ. Do không đậy cửa chuồng kín, sáng ra 5 con gà thoát ra ngoài đi mất. Sau đó, Trung lần lượt làm thịt hết 8 con gà ăn và làm mồi đãi bạn bè nhậu (ông Củ và bạn bè không biết Trung trộm gà).
Tuy tài sản trộm cắp 18 con gà chưa đủ để khởi tố phạm tội hình sự nhưng bản thân Trung có đến 3 tiền án cùng phạm tội trộm cắp tài sản chưa được xóa án tích và đây là lần thứ 3 Trung tiếp tục tái phạm sau khi ra tù mới hơn 2 tháng. Công an huyện Long Hồ đã khởi tố, bắt tạm giam Trung về hành vi trộm cắp tài sản.
Mới đây, Trung ra tòa lần thứ 4 và cũng như những lần trước, trước vành móng ngựa, bị cáo Trung hứa sẽ làm người lương thiện sau khi chấp hành án xong. Bị cáo Trung biện minh do nghề nghiệp không ổn định, thiếu tiền tiêu xài dẫn đến tội trộm cắp.
Tuy nhiên, những lời biện minh và ăn năn, hối hận của bị cáo Trung cũng không thuyết phục được HĐXX, bởi mỗi lần ra tù chưa xóa án tích là bị cáo lại tái phạm. Trung là thanh niên nhưng lười biếng, để thỏa mãn nhu cầu cá nhân mà bất chấp pháp luật, danh dự, uy tín và cả đạo lý làm người, liên tục trộm cắp tài sản của người khác.
Đã có đến 3 tiền án, nhưng Trung vẫn không biết sửa đổi bản tính, do đó, HĐXX đã có mức án nghiêm khắc đối với Lục Văn Trung và cũng là giáo dục, phòng ngừa chung cho xã hội.
Bài, ảnh: HOÀI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin