Sau khi em X.T. gửi hồ sơ xin việc kèm “bao thư” cho ông “phó thanh tra” thì đến nay số điện thoại của ông này đã… ngoài vùng phủ sóng.
Sau khi em X.T. gửi hồ sơ xin việc kèm “bao thư” cho ông “phó thanh tra” thì đến nay số điện thoại của ông này đã… ngoài vùng phủ sóng.
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành điện tử- viễn thông ở TP Hồ Chí Minh, em Trần X.T. (xin giấu tên)- nhà gần chợ Cái Ngang (Tam Bình) mong về quê tìm việc. Vì vậy, chị T.T.- chị ruột của X.T. thường xuyên hỏi thăm những người xung quanh nhờ tìm việc cho em gái mình.
Theo lời chị T.T.: “Cuối tháng 9/2014, có một người đàn ông khoảng 50 tuổi ghé tiệm sửa xe của chồng chị. Người này xưng là L.V.D.- phó thanh tra sở X, đang đi công tác giữa chừng thì hư xe. Ổng bắt chuyện, hỏi thăm nhà cửa,… và đề nghị nếu ai chưa có nghề thì ổng giúp cho”.
Với trang phục lịch sự và nhất là sau khi nhờ người bạn lên mạng Internet để tra tên cơ quan thấy địa chỉ trùng khớp với tên, chức danh mà ông “phó thanh tra” giới thiệu, chị xóa tan mọi nghi ngờ và gọi X.T. nhanh chóng làm hồ sơ.
Chị T.T. kể: Hôm gặp thì “phó thanh tra” cho biết sẽ giúp đỡ “không ăn tiền cò”, nhưng chỉ qua ngày hôm sau thì “ổng gọi điện nói là phải kèm theo “bao thư” để ổng nhậu với sếp”.
Khoảng 1 tuần sau, X.T. về Vĩnh Long nộp hồ sơ và không quên mang theo bao thư với 1 triệu đồng. Cùng thời điểm này, cũng có 2 nữ là sinh viên đang học Đại học Cần Thơ cũng nhờ xin việc. “Phó thanh tra” nói sẽ gửi vô làm luôn, ai gửi tiền nhiều thì sẽ có chỗ ngon và hẹn X.T. khoảng 10 ngày sẽ gọi điện vô làm ở Trường Trung cấp Nghề số 9.
Thế nhưng từ lúc gửi hồ sơ đến nay hơn 1 tháng mà ông “phó thanh tra” vẫn bặt vô âm tính, điện thoại thì không liên lạc được. Nghi ngờ, chị T.T. nhờ một người bạn đang làm việc ở TP Vĩnh Long tìm hiểu mới biết ông “phó thanh tra” kia là mạo danh.
Biết mình bị lừa, chị T.T. chỉ tâm sự với bạn bè và số tiền bị mất như là “học phí” cho bài học tìm việc của em mình.
THẾ QUÂN- MAI THI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin