Khoảng 10 giờ ngày 16/10/2014, tại một tiệm cầm đồ nằm ven QL1(đoạn thuộc xã Tân Hạnh- Long Hồ) có đôi nam nữ đi xe Wave alpha còn khá mới vào tiệm cầm đồ. Người nam khoảng 40 tuổi tên Minh xin cầm chiếc xe với giá 15 triệu đồng, có giấy tờ đầy đủ.
Khoảng 10 giờ ngày 16/10/2014, tại một tiệm cầm đồ nằm ven QL1(đoạn thuộc xã Tân Hạnh- Long Hồ) có đôi nam nữ đi xe Wave alpha còn khá mới vào tiệm cầm đồ. Người nam khoảng 40 tuổi tên Minh xin cầm chiếc xe với giá 15 triệu đồng, có giấy tờ đầy đủ.
Anh Bảy hỏi người nữ ngồi ngoài xe là ai. Minh nói là vợ. Sau đó, hai bên đã thỏa thuận cầm chiếc xe với giá 8 triệu đồng. Sau khi thủ tục đã xong, anh Bảy đưa tiền cho Minh, rồi quay qua tiếp chuyện với những khách hàng mới. Gần nửa tiếng trôi qua, khi những khách hàng đến sau đã đi khỏi hết thì chị Mai vẫn còn ngồi ở ghế một mình.
Thấy lạ, anh Bảy hỏi: “Ủa, sao chị không về mà ngồi đây đợi ai nữa?” Chị Mai như không biết vừa xảy ra chuyện gì. Anh Bảy kể lại sự việc. Chị Mai giật mình vì biết mình vừa bị Minh gạt đem cầm chiếc xe.
Chị kể: “Tôi làm nghề thợ may ở tại nhà, vì là thợ may khéo tay nên khách hàng của tôi khá đông. Sáng nay trên đường đi chợ, thì có một thanh niên kêu tôi lại tự xưng tên Minh, xin có giang ra chợ. Anh ta còn nói là khách đã có lần đến nhà tôi may đồ, còn hỏi bộ tôi không nhớ sao. Tôi nói vì khách đông quá nên cũng không nhớ nữa và trên xe Minh nói chuyện cũng hơi nhiều. Trên đường đi gần đến chợ, Minh kêu tôi ngồi đợi để anh vào gặp người quen một chút. Nhưng không hiểu tại sao tôi vẫn cứ ngồi đây đợi tới giờ”.
MAI XUÂN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin