Bạn của con

04:11, 14/11/2014

Đang loay hoay dọn dẹp nhà cửa sau bữa tiệc tân gia của người con trai hôm qua, ông Bảy chợt nghe tiếng ai gọi ngoài phía cửa rào.

Đang loay hoay dọn dẹp nhà cửa sau bữa tiệc tân gia của người con trai hôm qua, ông Bảy chợt nghe tiếng ai gọi ngoài phía cửa rào.

- Bác Bảy ơi! Có nhà hông bác Bảy?

Ông định mở cửa nhưng chợt nhớ lại lời căn dặn của thằng con kể từ khi ông ở Bến Tre sang đây ở với nó:

- Ba cảnh giác nghe, ở đây bọn lừa đảo nhiều lắm, hổng tin ai hết, không phải như ở dưới quê đâu. Vợ chồng con đi làm, ba nhớ khóa cửa cẩn thận, nhất định không mở cho ai vô nhà kể cả nhân viên điện lực, bưu điện, cấp nước. Có gì thì nói người ta chờ con về giải quyết…

- Ba biết rồi.

Vậy mà bữa nay có người tới tìm. Ủa mà sao nó biết mình thứ bảy chớ. Ở bên quê thì ai cũng biết chớ sang miệt Cần Thơ lạ hoắc, lạ huơ làm sao nó biết cà. Ông chột dạ. Vậy là ông đi ra cổng rào.

- Cháu là ai? Sao biết tui? Mà tới đây có chuyện gì hông?

- Con là Hải, bạn của anh Lâm. Hôm trước, con có ghé chơi mới biết bác. Bộ bác quên con hả? À, anh Lâm, chị Hạnh đi làm hết rồi hả bác?

Nhìn bộ dạng sang trọng, ăn mặc chỉnh tề, nói năng lịch sự, lại rành rọt mình thứ bảy, biết rõ con trai, con dâu làm ở đâu, hai đứa cháu nội mình tên gì, học trường nào khiến bao sự lo lắng hoài nghi tan biến.

- À mà bác Bảy từ Bến Tre qua chơi thấy buồn và nhớ quê hông bác?

- Sao hổng buồn. Qua đây với nó, tối ngày nó bắt bác ngồi trong cái hàng rào sắt, bực bội quá trời. Bác ở dưới quê quen rồi, muốn đi đâu thì đi. Bây giờ... Thôi cháu vô chơi- ông Bảy mở cổng mời khách vào nhà.

- Hôm qua con đi công tác nên không tới dự tân gia. Bữa nay, ghé tặng quà cho ảnh, nhân tiện con tham quan cái ban công trên lầu để về bắt chước làm theo. Ảnh làm ban công khéo quá!

Vừa nói người khách vừa lấy từ trên xe xuống gói quà to tướng được bọc trong giấy bông cẩn thận mang vào nhà.

- Ờ. Cháu có coi thì lên lầu đi. Bác già rồi leo lên leo xuống hổng nổi đâu.

- Dạ. Cảm ơn bác- nói xong, vị khách nhanh chóng lên lầu. 2 phút sau, người khách đã quay xuống tầng trệt.

- Ảnh làm nhà đẹp quá. Thôi, tới giờ đi công tác, con xin phép về.

Buổi trưa khi đi làm về nghe ba mình nói có khách tới thăm và tặng quà, Lâm mơ hồ nhận ra bọn lừa đảo đã tới nhà nên vội vã chạy lên lầu kiểm tra. Toàn bộ số nữ trang trên 2 lượng vàng và hơn 20 triệu để trong tủ đã bị mở khóa lấy đi. Mở gói quà tặng mà vị khách lạ mang đến: một miếng gỗ tạp được gói cẩn thận bằng tấm giấy kiếng sặc sỡ.

Hóa ra, bọn chúng đã theo dõi sinh hoạt gia đình anh rất chặt chẽ, từ nơi hai vợ chồng công tác, các trường học mà các con anh đang học, biết cả việc ba anh thứ mấy từ Bến Tre sang chơi và tranh thủ chuyện tân gia để giở trò lừa đảo người già một cách trót lọt.

TAM ANH

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh