25 năm sống trong cảnh bạo hành, nhưng một phụ nữ ở xã Trường An (TP Vĩnh Long) vẫn không thoát ra được bởi “bỏ thì thương”…
25 năm sống trong cảnh bạo hành, nhưng một phụ nữ ở xã Trường An (TP Vĩnh Long) vẫn không thoát ra được bởi “bỏ thì thương”…
Ở tuổi 55, sui gia đề huề nhưng bà N.T.K.H. (ngụ ấp Tân Quới Tây, xã Trường An- TP Vĩnh Long) vẫn phải mang chuyện không hay của gia đình ra nhờ các cơ quan chức năng can thiệp.
Bà H. kể: “Xung đột gia đình cứ xảy ra hết ngày này đến tháng nọ, ngoảnh lại đã 25 năm. Trước đây, tôi sống cam chịu vì con. Nay 2 con gái đã yên bề gia thất, chỉ còn mình tôi ở lại chịu sự đay nghiến, hành hạ của người chồng nghiện rượu. Tôi muốn chia tay với ông ấy nhưng không biết làm sao cho đúng”.
Theo bà H., ông Nguyễn Văn Đ. (chồng bà) ngày nào cũng uống rượu và mỗi lần nhậu vào là kiếm cớ chửi mắng vợ con, đập phá đồ đạc trong nhà. Chuyện này, Công an xã Trường An cũng biết và đã nhiều lần mời ông Đ. đến giáo dục, xử phạt. Nhưng cam kết, đóng phạt xong về nhà vài bữa là ông Đ. lại “chứng nào tật nấy”.
Do không chịu nổi tính khí của chồng, bà H. đã một lần làm đơn xin ly hôn nhưng sau hơn 1 năm “đường ai nấy đi”, bà H. và ông Đ. lại tái hợp. Lý do bà H. quay lại cùng ông Đ. chung sống là vì “con gái lấy chồng nên muốn ngày vui của con có cả cha lẫn mẹ”. Cuộc sống vẫn không tốt hơn xưa. Họ thường xuyên cãi vã và bà H. cũng đã nhiều lần đến cơ quan công an nhờ can thiệp.
“Hành vi dùng lời lẽ thô tục chửi mắng, xúc phạm vợ và đập phá đồ đạc trong nhà của ông Nguyễn Văn Đ. đã vi phạm Luật Phòng chống bạo lực gia đình nhưng nạn nhân là bà H. không dám công khai trình báo. Lần nào ông Đ. “quậy” xong, 1- 2 ngày sau bà H. mới báo cho chúng tôi nhưng lại nhất quyết không chịu cho lời khai và ký tên vào biên bản tường trình sự việc vì sợ ông Đ. đánh.
Do đó, chúng tôi không có cơ sở xử lý ông Đ. về hành vi bạo hành mà chỉ ra quyết định phạt hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng”- Thiếu tá Trần Văn Liền- Phó Công an xã Trường An cho biết.
Sau nhiều lần bị phạt hành chính nhưng ông Đ. vẫn không sửa đổi, Công an xã Trường An đã lập hồ sơ đưa ông Đ. vào diện quản lý, giáo dục tại địa phương để làm cơ sở để nếu ông Đ. “quậy” tiếp thì đưa vào trại cải tạo dài hạn. Biết chuyện, bà H. đến cơ quan công an năn nỉ “mấy chú tha cho ổng đi”.
Cứ thế, lúc giận thì bà H. muốn “bỏ cho xong” nhưng khi ông Đ. tỏ ra biết lỗi thì bà lại mềm lòng không truy cứu khiến chính quyền địa phương gặp khó trong xử lý. Mới đây, bà H. lại bị ông Đ. chửi đánh và lần này bà H. cương quyết: “Tôi không muốn sống trong cảnh bạo hành của chồng nữa nhưng trên danh nghĩa tôi và ông Đ. không còn là vợ chồng vì khi quay lại sống chung chúng tôi không đăng ký kết hôn nên tòa án không thụ lý. Giờ tôi không biết phải đến đâu và nhờ ai”.
Theo chị Trần Lệ Xuân- Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Trường An: “Chuyện hợp rồi tan, tan rồi hợp của ông Đ. và bà H. diễn ra từ nhiều năm nay. Chúng tôi đã nhiều lần tâm tình, giải thích nếu bà H. còn thương chồng thì hãy dùng tình thương của mình giúp ông Đ. bỏ dần tính xấu.
Chứ vợ chồng sống chung mà cái gì cũng riêng, từ ăn uống, chi tiêu đến những chuyện tế nhị khác là điều không nên. Trường hợp bà H. không muốn chung sống với ông Đ. nữa thì phải quyết định dứt khoát. Nếu ông Đ. có hành vi làm tổn thương thể chất, tinh thần bà thì làm đơn gửi để chúng tôi có cơ sở đề nghị cơ quan chức năng xử lý, bảo vệ quyền lợi cho bà”.
Theo Luật Phòng chống bạo lực gia đình, hành vi “xâm hại sức khỏe thành viên gia đình (đánh đập) bị phạt từ 1- 2 triệu đồng”. Còn “hành hạ, ngược đãi (bắt nhịn ăn, không cho mặc quần áo, hạn chế vệ sinh cá nhân,…) bị phạt từ 1,5- 2 triệu đồng”. Nếu có hành vi “xúc phạm danh dự, nhân phẩm các thành viên trong gia đình (nói xấu, chửi,…) bị phạt từ 500 ngàn đồng đến 1 triệu đồng”.
Cũng với những hành vi trên nhưng nếu nạn nhân không dám tố cáo thì cơ quan chức năng chỉ có thể xử phạt người vi phạm ở lĩnh vực an ninh trật tự với mức phạt từ 100- 300 ngàn đồng.
|
DIỄM PHƯỢNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin