Anh em “tương tàn” vì rượu

07:11, 27/11/2014

Nhiều lần chứng kiến cảnh cha mẹ nuốt nước mắt vào lòng ra khỏi nhà cho yên ổn vì người anh trai say rượu ngược đãi, đập phá tài sản gia đình và hành hạ đứa cháu không chút xót thương, người em rất bất nhẫn. Khi uống rượu vào thì người em càng bức xúc hơn nên 2 anh em ruột xảy ra cự cãi. Trong cơn say không kiềm chế, người em đâm người anh nhiều nhát bằng cây tuột vít, gây


Bị cáo Trường ân hận không nguôi.

Nhiều lần chứng kiến cảnh cha mẹ nuốt nước mắt vào lòng ra khỏi nhà cho yên ổn vì người anh trai say rượu ngược đãi, đập phá tài sản gia đình và hành hạ đứa cháu không chút xót thương, người em rất bất nhẫn.

Khi uống rượu vào thì người em càng bức xúc hơn nên 2 anh em ruột xảy ra cự cãi. Trong cơn say không kiềm chế, người em đâm người anh nhiều nhát bằng cây tuột vít, gây tử vong.

Ngày 21/11/2014, tại xã Thuận An, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án giết người đối với bị cáo Huỳnh Nhật Trường (SN 1986, ấp Thuận Thới, xã Thuận An- TX Bình Minh).

Phiên tòa có rất đông người dân đến xem và nhiều người cũng không cầm được nước mắt sau lời khai nhận tội của bị cáo Trường. Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo Trường cũng khóc và những người thân, cha mẹ ngồi phía sau cũng đỏ hoe đôi mắt.

Phiên tòa “đẫm nước mắt” khi cháu Huỳnh Thị Hạnh Thư mới 10 tuổi- con ruột bị hại (Huỳnh Văn Thức), cũng là cháu của bị cáo Trường kể lại chuyện đau lòng: “Hôm đó, cha nhậu say rồi bảo con dọn dẹp đồ ăn. Con để mèo ăn cá trên dĩa bị cha đánh. Ông bà nội, chú Trường (bị cáo) can ngăn cũng bị cha chửi. Cha nhậu về thường hay đánh con lắm…”

Ở hàng ghế phía sau, ông Huỳnh Văn Bé và bà Nguyễn Thị Lành- cha mẹ của bị cáo và bị hại gương mặt khắc khổ, đôi mắt đượm buồn. Ông Bé bảo: “Không phải đổ thừa cho thằng Thức chết rồi để cho con (bị cáo Trường) nhẹ tội. Hồi còn sống, mỗi lần nó nhậu về quậy quạng, 2 vợ chồng tôi phải ra ngoài nhà ở cho yên chuyện.
 
Gia đình có báo chính quyền địa phương, thì nó trốn mất và khi chuyện lắng xuống nó lại chứng nào tật nấy. Nó còn hăm dọa nên không ai trong nhà dám trình báo với công an nữa…” Bà Lành ngồi kế bên lấy khăn lau giọt nước mắt, cho biết thêm: “Nó nhậu về đập phá tài sản hết”.

Nghe ông Bé, bà Lành và cháu Thư kể lại bi kịch của gia đình, nhiều người có mặt ở phiên tòa không kiềm được xúc động. Họ cảm thông cho hoàn cảnh bị cáo Trường nhưng cũng trách suy nghĩ nông nổi để rồi anh em “tương tàn” có hối hận thì đã muộn.

Bị cáo Trường nói trong nước mắt: “Tuy rất giận nhưng bị cáo không có ý định giết anh của mình. Chỉ muốn dọa để sau này anh không còn ngược đãi cha mẹ, hành hạ cháu Thư, đập phá đồ đạc của gia đình. Do có uống rượu, thiếu kiềm chế nên xảy ra chuyện đáng tiếc. Sau vụ việc, bị cáo cảm thấy hối hận và xin tòa xem xét hoàn cảnh giảm hình phạt để sớm về phụ giúp cha mẹ lo cuộc sống…”

Theo hồ sơ vụ án, sáng sớm ngày 24/7/2014, Thức đi nhậu vừa về tới nhà đã kéo Thư- con gái- đang nằm ngủ thức dậy để “dạy”. Biết tính con nhậu về là hành hạ cháu nội, nên ông Bé, bà Lành ra can ngăn. Thức không nghe còn lớn tiếng chửi và còn cho rằng ông bà nuôi gà vịt để dơ bẩn. Thức còn đập phá đồ đạc trong nhà.

Ông Bé, bà Lành bất lực đứng nhìn, không dám cản ngăn. Sau đó, Thức bỏ đi nhậu tiếp và Thức say rượu loạng choạng về tiếp tục hành hạ con gái vì cái tội để mèo ăn cá. Chứng kiến cảnh đó nhiều lần, không thể khuyên can được nên Trường bỏ đi. Gặp bạn bè nhậu, Trường cũng uống vài ly. Về nhà, thấy Thức đang nằm ngủ và Trường cầm cây tuột vít trên tay nói lớn: “Mầy nhậu về chửi cha mẹ, đập phá đồ đạc trong nhà và đánh cháu tao…”.
 
Nghe tiếng của Trường nói lớn, Thức thức giấc, 2 anh em xô xát nhau. Trường cầm tuột vít đâm nhiều cái vào người làm Thức chết trên đường đi cấp cứu. Sau đó, Trường đến Công an xã Thuận An đầu thú.

Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, bị hại cũng có một phần lỗi nên cần giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo thể hiện tính khoan hồng của pháp luật. Tòa tuyên phạt bị cáo Huỳnh Nhật Trường mức án 10 năm tù tội “Giết người”.

Lúc nghị án, ông Bé- bà Lành cho biết: Trước đó Thức (bị hại) cũng bình thường, nhưng từ khi trúng số đặc biệt 13 vé loại 2.000đ, nó xây được căn nhà chưa hoàn chỉnh rồi ăn nhậu sinh tật quậy quạng. Không chịu nổi, vợ nó cũng bỏ đi và chỉ vài năm sau là nó xài hết tiền trúng số. Tài sản lần lượt đem đi bán, đến cánh cửa nhà… cũng tháo ra đem đi bán để lấy tiền nhậu. Khi nó nhậu say về thì cả nhà muốn yên chuyện phải ra ngoài.

Bài, ảnh: HOÀI NAM


Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh