Tuy đã có 2 tiền án, vừa chấp hành về địa phương, nhưng khi bạn gợi ý đi trộm cắp kiếm tiền tiêu xài, Phạm Vĩnh Quân (SN 1975, phường An Hòa, quận Ninh Kiều- TP Cần Thơ) không từ chối mà còn tham gia tích cực. Lần này, Quân cùng đồng bọn vào chùa trộm xe nhưng trên đường tìm nơi tiêu thụ thì gặp công an.
Tuy đã có 2 tiền án, vừa chấp hành về địa phương, nhưng khi bạn gợi ý đi trộm cắp kiếm tiền tiêu xài, Phạm Vĩnh Quân (SN 1975, phường An Hòa, quận Ninh Kiều- TP Cần Thơ) không từ chối mà còn tham gia tích cực. Lần này, Quân cùng đồng bọn vào chùa trộm xe nhưng trên đường tìm nơi tiêu thụ thì gặp công an.
Mới đây, TAND huyện Bình Tân đưa vụ án ra xét xử đối với bị cáo Phạm Vĩnh Quân phạm tội “Trộm cắp tài sản”. Bị cáo Quân cũng không xa lạ gì với TAND huyện Bình Tân, bởi trước đó Quân đã 2 lần đứng trước vành móng ngựa để lãnh án.
Năm 2010, Quân lãnh 2 năm tù tội “Trộm cắp tài sản” nhưng ra tù không bao lâu lại tái phạm, lãnh tiếp 1 năm 6 tháng tù cũng tội “Trộm cắp tài sản”. Thời gian cải tạo, giáo dục trong trại giam xem ra chưa đủ đối với Quân- một thanh niên lười lao động chỉ biết ăn chơi lêu lổng- và để có tiền tiêu xài Quân bất chấp pháp luật, lao vào con đường phạm tội.
Sáng 10/8/2014, Quân cùng với Chuẩn (chưa xác định họ và địa chỉ) ngồi uống cà phê một quán nước giải khát ven đường ở TP Cần Thơ. 2 người than vãn cuộc sống khó khăn, không tiền tiêu xài rồi cùng rủ nhau… đi trộm. Do có nhiều tiền án hơn nên Quân “kinh nghiệm” với chuyện trộm cắp và bàn bạc để tránh bị phát hiện.
Sau đó, chúng điều khiển xe không biển số từ TP Cần Thơ sang huyện Bình Tân, tìm người sơ hở tài sản là ra tay trộm cắp. Suốt đoạn đường dài hàng chục cây số, chúng rảo quanh các tuyến đường nông thôn nhưng chưa tìm được tài sản để ra tay, nên rẽ sang Đường tỉnh 908 tìm kiếm tiếp.
Khi chạy xe đến đoạn thuộc ấp An Khánh (xã Tân An Thạnh- Bình Tân), chúng thấy có nhiều xe gắn máy và xe đạp dựng ở sân chùa mà không có người giữ, liền dừng xe quan sát.
Thấy mọi người vào viếng chùa, Quân liền trà trộn vào rồi trộm chiếc xe đạp dẫn ra đường. Lúc này, Chuẩn chạy xe gắn máy, còn Quân ngồi sau kè theo xe đạp hướng ra quốc lộ về Cần Thơ để tìm nơi tiêu thụ.
Tuy nhiên ý định bất thành, khi chúng tới ấp Tân Hậu (xã Tân Thành- Bình Tân) thì gặp công an tuần tra. Thấy Chuẩn và Quân có biểu hiện bất minh nên lực lượng ra hiệu dừng lại kiểm tra. Lợi dụng lực lượng sơ hở, tên Chuẩn tẩu thoát, còn Quân phải tra tay vào còng về hành vi trộm cắp tài sản.
Quân khai nhận chiếc xe đạp hiệu Martin trộm tại chùa Phước Linh (ấp An Khánh, xã Tân An Thạnh) và qua điều tra, công an xác định được chủ sở hữu là anh Nguyễn Hoài Phong nên giao trả lại cho chủ sở hữu.
Tuy tài sản chiếc xe đạp giá trị không lớn (1,4 triệu đồng) nhưng Quân là thành phần bất hảo, có nhiều tiền án nên phải ra vành móng ngựa lần 3 lãnh tiếp mức án 1 năm tù tội “Trộm cắp tài sản”. Tên Chuẩn đang có lệnh truy nã khi nào bắt được sẽ xử lý sau.
Cũng như những lần ra tòa trước, Quân dùng “chiêu” đổ thừa cho hoàn cảnh khó khăn, thất nghiệp, tỏ ra hối hận và hứa hẹn sẽ làm người lương thiện. Tuy nhiên, đó là những lý do Quân bịa ra hòng để được giảm nhẹ hình phạt. HĐXX giải thích rõ: Xã hội có rất nhiều ngành nghề cần lao động, nhưng bị cáo vì lười biếng, muốn hưởng thụ nên liên tiếp phạm tội, làm mất đi niềm tin, uy tín với mọi người.
Hiện nay, bọn trộm cắp có nhiều thủ đoạn tinh vi và táo bạo. Chúng đột nhập vào cả cơ quan nhà nước có bảo vệ, nơi trang nghiêm thờ tự như đền chùa để trộm cắp tài sản. Mọi người cần đề cao cảnh giác.
HOÀI NAM- TRUNG HƯNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin