Vì bản tính chôm chỉa mà Lê Hoàng Mến (SN 1991, xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh- Đồng Tháp) phải vào tù ra khám. Sau mỗi lần chấp hành xong án phạt, Mến bỏ nhà sống lang thang, hễ thấy tài sản của người dân để sơ hở là lại “chôm” bán lấy tiền tiêu xài.
Vì bản tính chôm chỉa mà Lê Hoàng Mến (SN 1991, xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh- Đồng Tháp) phải vào tù ra khám. Sau mỗi lần chấp hành xong án phạt, Mến bỏ nhà sống lang thang, hễ thấy tài sản của người dân để sơ hở là lại “chôm” bán lấy tiền tiêu xài.
Tối 25/8/2014, anh Nguyễn Quang Thái (SN 1988, ấp Thạnh Hưng, xã Hòa Phú- Long Hồ) dựng chiếc xe gắn máy trước cửa phòng trọ số 22 ở nhà trọ Hoàng Vũ (ấp Phước Yên A, xã Phú Quới- Long Hồ) rồi vào trong dự sinh nhật của bạn.
Tiệc sinh nhật đang vui vẻ thì nghe có tiếng xe nổ máy, anh đứng dậy thì phát hiện có một người chạy xe ra cổng. Anh tri hô nhưng hắn ta rồ ga chạy mất.
Theo anh Thái trình bày tại cơ quan công an, xe gắn máy bị mất hiệu Nouvo 5. Khi vào phòng dự sinh nhật, anh quên để chìa khóa trên xe và trong cốp xe còn có 2 chiếc đồng hồ đeo tay… Nhiều người ở khu vực nhà trọ không xác định được nhân thân kẻ trộm nên khó cho công tác điều tra.
Sau nhiều ngày, công an vẫn chưa tìm ra tung tích của tên trộm. Tuy nhiên, 4 ngày sau, quần chúng báo tin có kẻ giống tên trộm xe gắn máy ở phòng trọ số 22 xuất hiện ở Vĩnh Long. Ngay lập tức, hắn ta được mời về trụ sở để làm rõ vụ trộm trước đó.
Tuy mới đầu hắn ta cũng ma mãnh quanh co chối cãi cho rằng không biết gì về vụ trộm cắp. Nhưng bằng nghiệp vụ sắc bén của các chiến sĩ công an và qua nhân chứng, vật chứng, cuối cùng hắn ta đành nhận tội. Hắn ta khai tên Lê Hoàng Mến, còn có tên khác là Hùng.
Hôm đó (ngày 25/8/2014), Mến tình cờ đi ngang phòng trọ số 22. Thấy có chiếc xe dựng bên ngoài mà không có người giữ nên Mến có ý trộm bán lấy tiền tiêu xài. Thấy mọi người đang vui tiệc tùng nên Mến lén dẫn xe ra nổ máy chạy đi.
Trên đường, Mến đổ xăng thì phát hiện trong cốp xe có 2 chiếc đồng hồ và một số giấy tờ tùy thân của chủ sở hữu. Mến lấy đồng hồ đeo vào tay và giấy tờ bỏ vào bóp của mình. Lúc này, Mến tình cờ gặp bạn tên Tuấn (không rõ địa chỉ) đang ngồi quán nước giải khát gần cây xăng nên rủ cùng đi tiêu thụ chiếc xe vừa trộm và 2 người chạy xe lên TP Hồ Chí Minh.
Đến TP Hồ Chí Minh, trời đã khuya, cả 2 ngủ vất vưởng ở quán cà phê chờ sáng tìm nơi tiêu thụ xe. Sáng ra, Tuấn điện thoại cho bạn tên Hùng (không rõ địa chỉ) bán chiếc xe vừa trộm được 7 triệu đồng.
Có tiền, 2 người vào quán nhậu “nốc” bia say quắc cần câu mới chịu nghỉ. Sau vài ngày vui chơi thỏa thích ở Sài thành, 2 người quay về Vĩnh Long và trong khi Mến nghĩ không ai biết mình là thủ phạm thì bị bắt… Mến cho biết thêm, số tiền bán xe làm “vốn ăn nhậu”, phần còn lại chia cho Tuấn 1,5 triệu đồng và hiện Tuấn đã bỏ trốn.
Theo định giá tài sản chiếc xe hiệu Nouvo và 2 chiếc đồng hồ đeo tay có giá trị hơn 26,5 triệu đồng. Hiện anh Thái nhận lại 1 đồng hồ đeo tay và yêu cầu Mến phải bồi thường phần tài sản còn lại.
Hiện nay, tình hình tội phạm trộm cắp ở các phòng trọ xảy ra khá nhiều, một phần do chủ quan, mất cảnh giác của bị hại, như trường hợp của anh Thái. Để phòng chống trộm cắp, các chủ nhà trọ cần có biện pháp an toàn, phối hợp với công an tăng cường công tác tuần tra và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.
Theo Công an huyện Long Hồ, Lê Hoàng Mến có 2 tiền án cùng phạm tội “Trộm cắp tài sản” bị TAND huyện Tháp Mười (Đồng Tháp) kết án 1 năm tù và TAND huyện Cao Lãnh kết án 2 năm tù. Sau khi chấp hành án tù, Mến bỏ nhà sống lang thang. Hiện kết thúc điều tra vụ án và Công an huyện Long Hồ khởi tố Lê Hoàng Mến về hành vi trộm cắp tài sản theo khoản 2, Điều 138 Bộ luật Hình sự có khung hình phạt từ 2- 7 năm tù.
|
HOÀI NAM
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin