Ngày 30/9/2014, TAND tỉnh Vĩnh Long đưa vụ án giết người và gây rối trật tự công cộng ra xét xử đối với 15 bị cáo. Đến hôm nay 1/10/2014 phiên tòa vẫn còn tiếp diễn.
Các bị cáo tại phiên tòa hôm qua (30/9/2014).
Ngày 30/9/2014, TAND tỉnh Vĩnh Long đưa vụ án giết người và gây rối trật tự công cộng ra xét xử đối với 15 bị cáo. Đến hôm nay 1/10/2014 phiên tòa vẫn còn tiếp diễn.
Đó là Nguyễn Hữu Thanh Xuân (SN 1983), Trương Thành Long (SN 1997), Nguyễn Huỳnh Minh Trường (SN 1983), Nguyễn Huỳnh Minh Trí (SN 1983) cùng ở TP Vĩnh Long;
Nguyễn Thanh Tú (SN 1986) ở Long Hồ phạm tội “Giết người”; Liêu Hoàng Anh Tứ (SN 1979), Nguyễn Thái Ngọc (SN 1995), Nguyễn Lê Truyền (SN 1990), Trần Biện Thế Anh (SN 1989), Trần Sơn Tùng (SN 1993) ở Long Hồ;
Nguyễn Văn Lành (SN 1979) TP Vĩnh Long; Nguyễn Thanh Hùng (SN 1984), Lê Văn Phong (SN 1984) ở Mang Thít; Mai Hoàng Khởi (SN 1974) và Nguyễn Thanh Hiền (SN 1995) ở Tam Bình cùng phạm tội “Gây rối trật tự công cộng”.
Chơi game thua tiền đòi chủ tiệm trả lại
Chuyện bắt đầu từ đối tượng Lành đang chơi tại tiệm game trên đường Võ Thị Sáu (Phường 1- TP Vĩnh Long) và Lành thua hết 35 triệu đồng.
Đã chịu chơi thì chuyện ăn thua là bình thường nhưng Lành là một “đại ca” ngang ngược, buộc chị Nguyễn Thị Ngọc Thu (chủ tiệm game) phải trả lại 20 triệu đồng.
Chị Thu không đồng ý trước yêu cầu vô lý của Lành. Vào 2 ngày 12- 13/11/2013, Lành cùng đàn em đến quậy phá tiệm game của chị Thu.
Để yên chuyện, chị Thu nhượng bộ và nhờ người đi thương lượng với Lành. Chị Thu nhờ người chồng cũ là anh Nguyễn Út Thắng (Phường 4) và Tứ đi gặp Lành hòa giải. Biết gặp “Lành đại ca” thì mình không đủ tư cách để đứng ra hòa giải nên Thắng và Tứ nhờ đến Xuân là một tay anh chị có tiếng, dàn xếp dùm.
Để thể hiện bản lĩnh giang hồ, Xuân nói với chị Thu là sang tiệm game cho mình thì không ai dám đến làm phiền việc kinh doanh nữa.
Ngày 14/11/2013, Thắng hẹn với Lành đến Nhà hàng Hương Sen (Phường 4) gặp chị Thu để thương lượng. Tại đây, chị Thu đi cùng nhóm Xuân và kèo nài Lành bớt 5 triệu đồng nhưng Lành vẫn khăng khăng “phải nộp đủ 20 triệu đồng nếu muốn tiệm game hoạt động bình thường”.
Hai bên không thỏa thuận được, Lành đề nghị đến quán karaoke HiHi (xã Phước Hậu- Long Hồ) uống bia để thương lượng tiếp và vẫn yêu cầu chị Thu phải nộp 20 triệu đồng.
Thương lượng bất thành, nhóm của Lành mang theo 1 bao hung khí (mã tấu) sang quán cà phê Vườn Trúc (Phường 4) uống nước giải khát. Sau đó, Công an Phường 4 bất ngờ kiểm tra, thu giữ hết số hung khí do nhóm của Lành mang theo.
Nhóm của Xuân thì kéo về nhà mẹ vợ của Xuân ở Thanh Đức (Long Hồ) nhậu, nhưng 2 nhóm vẫn liên lạc qua điện thoại, có những lời lẽ thách thức nhau. Lành gọi điện thoại cho Tứ (nhóm của Xuân) và cho rằng Tứ báo công an đến thu giữ số hung khí nên 2 người cự cãi.
Tú điện thoại thách thức: “Mày khỏi chửi, chạy xe vào nhà anh Hậu (Xuân) nói chuyện”. Xuân thì tỏ ra tôn trọng đối thủ nên “mời” Lành đến quán nhậu để nói chuyện. Lành với Hùng đến gặp nhóm của Xuân để 2 bên thỏa thuận vụ 20 triệu đồng.
Lần này, Lành có ý “hạ giá” bớt cho chị Thu 5 triệu đồng. Tuy nhiên, trong quá trình thỏa thuận 2 bên đấu khẩu nhau nặng mùi giang hồ dẫn đến thương lượng cũng không thành.
Tú nói với Lành: “Mày ăn cướp hay gì? Dân đi chơi mà kỳ vậy. Mày muốn gì chặt tay đôi nè (chém nhau- PV)”. Lành cũng tỏ thái độ anh chị: “Mày (Tú- PV) không đủ tư cách chơi với tao đâu. Mày muốn chơi thì chơi đám đàn em của tao kìa”. Thế Anh thì lấy con dao ra thách thức đâm nhau. Lúc này, thấy băng của Xuân đông người nên băng của Lành rút lui.
Trận ẩu đả trước cổng bệnh viện
Người dân khu vực Phường 4 (ngang cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long) rợn người khi nhớ lại 2 nhóm thanh niên ẩu đả theo kiểu giang hồ. Kẻ xách ống tuýp sắt, ghế sắt, người cầm gạch đá, chai bia… đánh, chém nhau loạn xạ và tiếng la hét vang cả một khu vực khiến nhiều người đi đường và ở xung quanh không khỏi lạnh người.
Sau khi thương lượng bất thành, Lành điện thoại cho Phong “viện binh” để xử nhóm của Xuân. Phong điện thoại tiếp cho Khởi- một “đại ca” từng chém thuê, đòi nợ mướn ở địa bàn huyện Tam Bình. Sau đó, cả bọn tập trung tại một quán nhậu ở Phường 5 cùng Lành và Hùng ngồi đang đợi.
Tại đây, Lành kể lại chuyện mâu thuẫn với nhóm của Xuân nhưng chưa giải quyết xong cho Khởi nghe. Phong điện thoại một số đàn em đến nhậu vì có Khởi từ Tam Bình tới để có thêm lực lượng.
Lúc này, khoảng 18g Xuân chủ động điện thoại cho Hùng (nhóm của Lành) hẹn gặp nhau tại quán cà phê Vạn Xuân (Phường 4) để giải quyết mâu thuẫn. Ngay sau đó, nhóm của Lành nghỉ nhậu kéo đến quán cà phê Vạn Xuân.
Tuy nhiên, trên đường đi họ chuyển địa điểm sang quán nước giải khát ngang cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Khi 2 nhóm gặp nhau thì tiếp tục cự cãi và 2 bên có những lời lẽ thách đố nhau. Sau đó, đã xảy ra cuộc hỗn chiến.
Kẻ cầm ống tuýp sắt, ghế sắt, chai bia của quán nước đánh nhau loạn xạ. Thấy lực lượng của nhóm Xuân đông hơn nên Khởi, Phong và Hiền bỏ chạy nhưng không kịp. Trong lúc xô xát, Khởi để lộ những hình xăm trên người nên Xuân xông đến cùng đồng bọn tiếp tục đánh Khởi đến gục ngã và Phong cũng bị nhóm của Xuân đánh bất tỉnh nằm ngoài đường.
Trước cảnh hỗn loạn nhiều người bị thương, máu me đầy người, kẻ thì cầm hung khí, la hét, người dân hoảng sợ không dám vào can ngăn. Khi thấy có nhiều người nhóm của Lành bị thương nằm bất tỉnh và nghe người dân tri hô “công an tới” thì băng của Xuân rút lui khỏi hiện trường.
Phiên tòa dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 1/10/2014, Báo Vĩnh Long sẽ tiếp tục thông tin cùng bạn đọc.
Tên Xuân là đối tượng xã hội từng vào tù ra khám. Xuân có 3 tiền án với mức án 6 năm 9 tháng tù cùng tội “Cố ý gây thương tích” và Xuân được đàn em “kính nể thành tích” vào tù ra khám của mình. Khởi cũng là “đại ca” có tiếng ở địa bàn huyện Tam Bình, từng chém thuê đòi nợ mướn. Khởi vừa là bị hại cũng là bị cáo trong vụ án “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”. |
Bài, ảnh: HOÀI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin