Hỗn chiến nơi quán nhậu vì quên “bo”

06:10, 14/10/2014

Nhậu tăng 1, rồi kéo nhau đi tăng 2, tăng 3, rồi karaoke có em út rót bia phục vụ; nhưng khi tàn cuộc họ quên “bo” tiếp viên tiền… “ăn cháo khuya”. Thấy chuyện “bất bình”, 2 vị khách ngồi cùng quán lên tiếng thì vô tình mang họa vào thân.


Các bị cáo tại phiên tòa xét xử lưu động.

Nhậu tăng 1, rồi kéo nhau đi tăng 2, tăng 3, rồi karaoke có em út rót bia phục vụ; nhưng khi tàn cuộc họ quên “bo” tiếp viên tiền… “ăn cháo khuya”. Thấy chuyện “bất bình”, 2 vị khách ngồi cùng quán lên tiếng thì vô tình mang họa vào thân.

Với bản tính hung hăng, côn đồ, cả bọn về nhà vác mã tấu đến chém loạn xạ và bị hại cũng chống đối quyết liệt gây ra cuộc hỗn chiến nơi quán nhậu. Tiếng mã tấu khua, la hét vang lên lúc nửa đêm khiến nhiều người xung quanh bàng hoàng thức giấc. Kết cuộc: người bị thương tích đầy mình phải đi cấp cứu, kẻ bị bắt về hành vi giết người.

5 “ma men” ngang tàng gồm:

Trương Văn Trung (Trung Đen, SN 1987), Nguyễn Hoàng Nghĩa Hiệp (SN 1991, xã Song Phú- Tam Bình), Thái Nguyễn Hồng Đạt (SN 1990, phường Thành Phước, TX Bình Minh), Nguyễn Văn Giàu (SN 1992, xã Thuận An- TX Bình Minh) và Nguyễn Văn Trung (SN 1991, xã Thành Lợi- Bình Tân) đều là những đối tượng xã hội ở địa phương. Họ “trang bị” mã tấu để sẵn ở nhà, khi có chuyện là về lấy ra xử sự theo kiểu giang hồ, khiến nhiều người phải tránh xa sợ liên can khi gặp họ nhậu nhẹt.

Chiều 31/5/2013, Trung (Đen), Đạt, Giàu, Hiệp và Trung cùng với 2 người bạn nhậu tại quán của Trung (Đen). Sau chầu nhậu rượu đế, cả bọn rủ nhau đi tiếp tăng 2. Họ kéo đến quán hát karaoke tại ấp Phú Hòa Yên và gọi 2 tiếp viên xinh đẹp đến phục vụ cho cuộc nhậu thêm phần vui vẻ hơn.

Cuộc nhậu kéo dài đến hơn 23 giờ nhưng chưa đủ “độ phê” nên họ muốn đổi quán nhậu tiếp tăng 3. Lần này, họ cùng với 2 tiếp viên kéo đến quán nhậu ở khu vực ấp Phú Lợi (Song Phú) và nhậu đến 1 giờ sáng hôm sau.

Tàn cuộc nhậu, tất cả đều trong trạng thái say rượu quên mất “tiền công” suốt mấy giờ các tiếp viên đi theo phục vụ, nên 2 bên xảy ra đôi co. Lúc này, bàn kế bên có anh Nguyễn Thành Đạt và Nguyễn Ngọc Hà cùng ở ấp Phú Lợi (xã Song Phú) ngồi uống cà phê. Thấy nhóm thanh niên nhậu say đang cãi cọ với 2 cô gái nên lên tiếng bênh vực.

Anh Thành Đạt nói vọng qua: “Thôi mấy anh ơi, cho tiền mấy em ăn sáng đi”. Biết họ không phải tay vừa nên anh Hà lượm cục đá thủ sẵn phòng thân. Nghe anh Thành Đạt lên tiếng, họ không nói gì, móc túi “bo” cho 2 tiếp viên rồi lên xe rút đi. Anh Thành Đạt và Hà tưởng vậy là xong nên ung dung ngồi uống nước tiếp.

Trên đường đi, cả bọn suy đoán anh Thành Đạt bênh 2 tiếp viên và muốn đánh dằn mặt. Nghĩ vậy, họ về nhà Trung (Đen) lấy 2 cây mã tấu, lượm thêm khúc cây rồi quay lại quán đánh anh Thành Đạt với cái “tội” xen vào chuyện của người khác.

Trung (Đen), Hiệp mỗi người cầm cây mã tấu, các đối tượng khác dùng cây làm hung khí quay lại quán nhậu. Lúc này, anh Thành Đạt, Hà còn ở trước quán, họ ghé xe đi vào dùng mã tấu, cây đánh hội đồng anh Thành Đạt và 2 bên xảy ra cuộc hỗn chiến. Anh Thành Đạt bị chém trúng nhiều vết thương, cố chạy vào trong quán và chủ quán đã tri hô, can ngăn kịp thời nên anh Thành Đạt chạy thoát được.

Không truy sát được anh Thành Đạt, cả bọn lên xe nhanh chóng rút khỏi hiện trường. Anh Thành Đạt được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Cần Thơ điều trị và 5 ngày sau mới xuất viện. Anh Thành Đạt bị nhiều vết thương ở đỉnh đầu, hông, tay… tỷ lệ thương tật chung là 38%.

Sau khi vụ án xảy ra, Cơ quan Điều tra của công an xác định 5 hung thủ: Trung (Đen), Hồng Đạt, Hiệp, Giàu, Trung và cả bọn cũng lần lượt bị bắt giữ.

Ngày 24/9/2014 tại huyện Tam Bình, TAND Vĩnh Long mở phiên tòa lưu động xét xử đối với bị cáo: Trung (Đen), Hồng Đạt, Hiệp, Giàu và Trung. Trước vành móng ngựa, các bị cáo tỏ ra run sợ, không còn như lúc uống rượu vào hung hăng, gây sự đánh người. Lời nói sau cùng trước khi HĐXX vào nghị án, các bị cáo xin lỗi bị hại và xin tòa giảm nhẹ hình phạt.

Xét tính chất phạm tội của từng bị cáo, tòa tuyên phạt Trung (Đen), Hồng Đạt 10 năm tù; Hiệp 8 năm; Giàu và Trung mỗi người lãnh 7 năm tù cùng tội “Giết người”. Bản án nghiêm khắc cho tính côn đồ của các bị cáo và cũng là lời cảnh báo cho tất cả những ai dùng hung khí xử sự theo kiểu giang hồ.
 
Kết thúc phiên tòa, các bị cáo tra tay vào còng và bị dẫn giải ra xe về trại giam, để lại sau lưng người mẹ già, vợ trẻ, con thơ rưng rưng nước mắt dõi theo chiếc xe tù đến khi khuất hẳn mới lủi thủi ra về trong tâm trạng đầy đau khổ.

Khi vị kiểm sát viên giữ quyền công tố luận tội, người nhà một bị cáo ngất xỉu và được đưa ra ngoài chăm sóc. Gia đình các bị cáo ở nông thôn, sống bằng nghề nông, đa phần có cuộc sống khó khăn. Họ cho biết, để có 43 triệu đồng khắc phục hậu quả cho bị hại, các gia đình phải vay mượn để mong các bị cáo được pháp luật khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt, sớm trở về cùng gia đình lo cuộc sống.


Bài, ảnh: HOÀI NAM

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh