Giải vây cho bạn, gây thương tích người khác

09:10, 29/10/2014

Không liên can gì đến sự việc đang diễn ra nhưng Huỳnh Văn Hoài (SN 5/6/1994, tên gọi khác là Nhí Dét, ngụ xã Quới Thiện- Vũng Liêm) vẫn cố tình gây sự với lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ, gây thương tích cho người khác. Hành vi của Hoài đã phạm vào tội “Cố ý gây thương tích” và bị TAND huyện Vũng Liêm phạt 2 năm tù.

Không liên can gì đến sự việc đang diễn ra nhưng Huỳnh Văn Hoài (SN 5/6/1994, tên gọi khác là Nhí Dét, ngụ xã Quới Thiện- Vũng Liêm) vẫn cố tình gây sự với lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ, gây thương tích cho người khác. Hành vi của Hoài đã phạm vào tội “Cố ý gây thương tích” và bị TAND huyện Vũng Liêm phạt 2 năm tù.

Theo điều tra, trước đó, Hoài cùng với Huỳnh Văn Nhân, Huỳnh Văn Nâu, Huỳnh Văn Thuần cùng một số người khác tổ chức uống rượu. Khi tiệc vừa tàn thì Nguyễn Văn Pháp (bạn của Hoài) chạy xe gắn máy đến rủ Hoài đến hội chợ giải trí gần nhà để “xả stress”. Hoài rủ thêm Thuần rồi cùng nhau đến điểm hẹn.

Khoảng 21 giờ, xuất hiện một nhóm thanh niên gây sự đánh nhau khiến hội chợ náo loạn, người dân hoảng sợ bỏ ra về gần hết nên hội chợ phải tạm nghỉ. Nhận được tin báo của quần chúng, Công an xã Quới Thiện đã phân công anh Nguyễn Thanh Cầm- công an viên xã phụ trách ấp Rạch Sâu, cùng anh Võ Văn Bá, Nguyễn Văn Keng và Nguyễn Văn Năm đến hiện trường giải quyết vụ việc.

Nhưng khi lực lượng đến nơi thì nhóm thanh niên kia đã giải tán. Lúc này, anh Cầm phát hiện Pháp đang điều khiển xe gắn máy chở phía sau Hoài và Nhân nên nhắc nhở không được vi phạm giao thông.

Pháp chấp hành hiệu lệnh nên dừng xe và dẫn bộ ra khỏi khu vực hội chợ. Thuần đứng gần đó, mặc dù sự việc không liên can đến mình nhưng cũng tỏ vẻ “anh chị”, có lời thô tục và thách thức lực lượng chức năng. Anh Cầm cùng những người khác giữ Thuần lại yêu cầu về trụ sở ấp làm việc nhưng Thuần không chấp hành buộc lực lượng chức năng phải dùng công cụ hỗ trợ khống chế.

Hoài nghe được sự việc và muốn ra tay nghĩa hiệp giải vây cho bạn mình nên tìm cách gây sự chú ý của lực lượng chức năng để Thuần trốn thoát. Để thực hiện ý đồ, Hoài lấy một viên gạch ở cửa hàng vật liệu xây dựng gần đó ném thẳng về phía lực lượng làm nhiệm vụ.

Quá bất ngờ, anh Nguyễn Văn Năm không phản ứng kịp nên bị viên gạch văng trúng vào mặt gây chấn thương. Thấy vậy, Hoài bỏ chạy và lớn tiếng thách thức: “Tao ở đây nè, vào đây mà bắt”. Anh Cầm phát hiện Hoài chạy trốn vào khu vực hội chợ nên lập tức đuổi theo bắt gọn.

Khai tại cơ quan điều tra, Hoài cho rằng mục đích ném viên gạch nhằm gây sự chú ý của lực lượng chức năng truy đuổi mình, tạo cơ hội để Thuần chạy thoát. Tuy nhiên, pha “cứu người” của Hoài đã gây thương tích nặng trên vùng đầu của anh Năm, tỷ lệ thương tật chung là 26%. Sau khi xảy ra sự việc, gia đình Hoài đã tự nguyện bồi thường cho anh Năm 25 triệu đồng.

TRUNG HƯNG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh