Viên “trung tá” đi đâu?

04:10, 30/10/2014

Gần bến phà Đình Khao (thuộc ấp Thanh Mỹ 1, xã Thanh Đức- Long Hồ), có một quán giải khát do phụ nữ từ nơi khác đến đây thuê mặt bằng mở quán. Thời gian gần đây, ở quán thường xuyên xuất hiện một vị khách khoảng tuổi 50, mặc quân phục bộ đội với quân hàm 2 sao 2 vạch (trung tá), đến uống nước và lân la bắt chuyện làm quen.

Gần bến phà Đình Khao (thuộc ấp Thanh Mỹ 1, xã Thanh Đức- Long Hồ), có một quán giải khát do phụ nữ từ nơi khác đến đây thuê mặt bằng mở quán. Thời gian gần đây, ở quán thường xuyên xuất hiện một vị khách khoảng tuổi 50, mặc quân phục bộ đội với quân hàm 2 sao 2 vạch (trung tá), đến uống nước và lân la bắt chuyện làm quen.

Trong bộ quân phục cùng quân hàm sáng ngời, ngay phút ban đầu viên “trung tá” đã gieo niềm tin của chủ quán vào con người ấy. Anh ta giới thiệu tên là Nguyễn Thành Duy (trùng với bảng tên), hiện đang công tác tại Tỉnh đội Vĩnh Long, nhà ở gần phi trường, xuất thân trong một gia đình cách mạng “nòi”, cha cũng là sĩ quan quân đội công tác ở Quân khu 9, vợ chết đã hơn 11 năm, có đứa con gái học ngành y sắp ra trường nhưng chẳng may bị… ung thư não!

Nhìn người khách quân nhân, dáng dấp phong trần, với hoàn cảnh gà trống nuôi con, nữ chủ quán cảm thấy lòng thương thương khó tả. Qua thời gian hơn 2 tháng đến quán uống nước cắm chốt làm quen, người “sĩ quan quân đội” đã gieo được tình cảm trong lòng vị nữ chủ quán.

Vì vậy nên nhiều lần người khách bảo kẹt tiền phải đi công tác gấp, hoặc có lúc thì thằng bạn chung đơn vị lỡ xài lạm tiền cơ quan phải kiếm vài triệu giúp nó, lúc thì Quân khu giải quyết cho Tỉnh đội 4 suất mua xe trả góp trong đó có anh, nhưng phải trả trước 5 triệu, số còn lại trừ lương hàng tháng, hay những cảnh ngặt nghèo như trên đường đi công tác ở Bạc Liêu đã gây tai nạn giao thông, nạn nhân hiện cấp cứu ở Bệnh viện Cần Thơ, họ đòi phải bồi thường 30 triệu thì mới chịu làm bãi nại, gần đây nhất báo tin là được thăng cấp lên “thượng tá”, phải có tiền mở tiệc liên hoan cho em và má vui lòng… thương tình anh sĩ quan trong lúc gặp khó khăn, hoạn nạn nên những lần như vậy chủ quán nước đã lấy tiền cá nhân hoặc vay mượn bạn bè để đưa cho viên “trung tá” tổng cộng khoảng 20 triệu đồng.

Gần đây, vị “sĩ quan” chẳng những không trả tiền mà còn tiếp tục hỏi mượn chiếc xe Attila biển số 68F1… để đi công chuyện nhưng sau đó mang xe đi bán tận Long An với giá 6 triệu đồng rồi “hô biến”, còn điện thoại thì không liên lạc được.

Ngày 18/10/2014, một người thân của chị chủ quán phát hiện viên “sĩ quan” đang điều khiển xe ở gần cầu Đôi (xã Lộc Hòa) liền chặn lại đưa vào cơ quan công an.

Tại đây bộ mặt thật của “viên “sĩ quan” quân đội” mới chịu lộ diện: Y khai tên là Lê Văn Sáu (SN 1964, ngụ ấp An Thuận, xã An Bình- Long Hồ)- vốn là một kẻ không nghề nghiệp, không biết chữ, phải lăn tay chỉ điểm trong biên bản ghi lời khai! Về bộ quân phục và cặp quân hàm trung tá, y khai thuê của một người tên S. là bộ đội nghỉ hưu với giá 50 ngàn đồng/ngày, dùng để mặc lấy le khi đến quán uống nước và khi đến nhà của chị chủ quán nọ để lấy oai.

Còn số tiền lừa đảo của chị, y khai đã nướng sạch vào đánh bài, đá gà và tiêu xài cá nhân. Ngỡ lánh mặt, tắt điện thoại, đánh bài chuồn là hoàn thành kịch bản, nhưng y chẳng ngờ bị người thân của chị chủ quán bắt gặp, đành phải trả giá.

Thêm một bài học cảnh giác cho những người nhẹ dạ, cả tin vào lớp vỏ bề ngoài.

ANH TIẾN (CAVL)

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh