Ông hy vọng sự nghiêm khắc của pháp luật sẽ giúp con sửa đổi bản tính ăn chơi mà làm lại cuộc đời…
Ông hy vọng sự nghiêm khắc của pháp luật sẽ giúp con sửa đổi bản tính ăn chơi mà làm lại cuộc đời…
Đứa con trai ăn chơi lêu lổng dẫn đến phạm tội nghiêm trọng, đi tù một lần vẫn không sửa đổi bản tính, nhiều lần trộm cắp tài sản của gia đình. Người cha nén nỗi đau vào lòng, báo công an bắt đứa con trai duy nhất của mình đưa pháp luật xử lý.
Đó là tâm sự đắng lòng của ông B. (xã Thạnh Quới- Long Hồ), là cha của Ngô Văn Thành (SN 1982)- đứa con hư hỏng, nhiều lần phạm tội. Thành là đứa con trai duy nhất trong gia đình khá giả được cha mẹ hết lòng thương yêu.
Nhưng thay vì biết quý trọng tình cảm cha mẹ, chí thú làm ăn, phụ giúp gia đình, đổi lại Thành lười biếng và tỏ ra ỷ lại chỉ biết ăn chơi lêu lổng. Học đến lớp 11, Thành nghỉ ở nhà mặc cho gia đình hết lòng khuyên can.
Ông B. buồn bã nói: “Nghỉ học nó không ở nhà phụ giúp gia đình mà ra ngoài sống tự lập rồi nghe theo bạn bè lên TP Hồ Chí Minh làm thuê. Năm 2008, ở TP Hồ Chí Minh, nó phạm tội tày trời là hiếp dâm trẻ em và lãnh án 12 năm tù. Gia đình nghĩ sau lần cải tạo thì con biết ăn năn, hối hận, trở về làm lại cuộc đời, nhưng nó cũng không thay đổi được gì…”
Sau khi được tha về trước thời hạn, không được bao lâu, Thành lại bỏ nhà lên TP Hồ Chí Minh sống chung với bạn bè vô gia cư, khiến gia đình một lần nữa thêm lo lắng.
Ngày 14/5/2014, Thành từ TP Hồ Chí Minh về thăm gia đình nhưng nhà không có ai. Thành cạy cửa vào, thấy có chiếc xe gắn máy của đứa em để trong nhà liền đem cầm 10 triệu đồng rồi “chuồn” nhanh lên TP Hồ Chí Minh.
Khi người nhà về thấy cửa bị cạy, chiếc xe gắn máy biến mất thì đoán được kẻ trộm không ai khác “cậu quý tử”. Gia đình báo cho công an bắt giữ và Thành bị khởi tố về hành vi “Trộm cắp tài sản”.
Mới đây, TAND huyện Long Hồ đưa vụ án ra xét xử đối với bị cáo Thành. Bị cáo Thành đứng trước vành móng ngựa, còn phía sau là những người thân trong gia đình. Ai cũng mang vẻ mặt buồn bã. Còn Thành cúi gằm mặt trước vành móng ngựa.
Trả lời thẩm vấn của HĐXX, Thành thừa nhận do ăn chơi lêu lổng khiến liên tục phạm tội: “Bây giờ bị cáo cảm thấy hối hận và có lỗi với người thân trong gia đình. Sau lần chấp hành bản án này, bị cáo sẽ sửa bản tính làm người lương thiện…”
Nhìn con đứng trước vành móng ngựa, sắp đối mặt với án phạt nghiêm khắc của pháp luật, ông B. cũng cảm thấy đau lòng và ông xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho con.
Lúc nghị án, ông B. ra ngồi ở băng đá với gương mặt đau khổ: “Thằng Thành trước đây cũng ngoan hiền nhưng từ khi ra ngoài giao du bạn bè xấu thì nó hư hỏng. Đây không phải lần đầu nó trộm cắp tài sản của gia đình. Trước đó, nó cũng nhiều lần lấy tiền, nhưng vì thương con mà bỏ qua và con ngày càng hư hỏng, trộm cắp nhiều hơn khiến gia đình không ai yên tâm. Cha mẹ nào mà không xót lòng khi con sống trong cảnh tù tội. Gia đình hết cách giáo dục mới báo công an bắt giữ nó và một lần nữa trong môi trường giáo dục nghiêm khắc của pháp luật, hy vọng con nhận ra cái sai của mình để làm lại cuộc đời”…
Kết thúc phiên xét xử, Thành bị kết án 1 năm tù tội “Trộm cắp tài sản” (ảnh). Tra tay vào còng, Thành bị lực lượng công an áp giải về trại giam, để lại phía sau nỗi xót lòng của người cha.
Bài, ảnh: HOÀI NAM
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin