Nghiện ma túy- vào tù như... “cơm bữa”

06:09, 25/09/2014

Mua ma túy về để dành sử dụng bị phạt tù nhưng Vạng Ngọc Sơn (SN 1982- hộ khẩu thường trú số 52/6 đường Ngô Quyền, Phường 2- TP Vĩnh Long) vẫn không từ bỏ ma túy nên cứ “vào tù, ra khám” về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

 

Mua ma túy về để dành sử dụng bị phạt tù nhưng Vạng Ngọc Sơn (SN 1982- hộ khẩu thường trú số 52/6 đường Ngô Quyền, Phường 2- TP Vĩnh Long) vẫn không từ bỏ ma túy nên cứ “vào tù, ra khám” về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Năm 2008, Vạng Ngọc Sơn bị TAND TP Vĩnh Long phạt 2 năm tù tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Khoảng thời gian này, Sơn đã cai được ma túy nhưng không quyết tâm làm lại cuộc đời, vừa được trả tự do về địa phương lại tái nghiện. Năm 2011, trong một lần đi mua ma túy về sử dụng, Sơn bị bắt nên tiếp tục bị TAND TP Vĩnh Long phạt 3 năm 6 tháng tù tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Ngày 25/1/2014, Sơn chấp hành xong hình phạt trở về mới hơn một tháng lại bị bắt trong sự ngỡ ngàng, thất vọng của người thân. “Mấy năm nó đi tù, gia đình hy vọng ngày về nó sẽ đoạn tuyệt với ma túy, dành quãng đời còn lại chăm lo cho mẹ già. Nhưng nó đã làm mọi người thất vọng, thân mang bệnh hiểm nghèo, giờ lại tiếp tục vào tù, cuộc đời nó coi như xong”- người thân của Sơn chua xót tâm sự.

Sơn cho biết: Những năm thi hành án phạt tù tại Trại giam Mỹ Phước (Bộ Công an) ở Tiền Giang, Sơn quen thân với Trần Văn Hóa (SN 1972- trú số 35I đường Hoàng Hoa Thám, Phường 2- TP Vĩnh Long)- đối tượng có 3 tiền án tội “Cướp giật tài sản”, “Vận chuyển trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy” nên sau khi ra tù, cả 2 đã liên lạc hẹn nhau đi chơi.

Khoảng 8 giờ ngày 11/3/2014, Hóa chạy xe đến rước Sơn đi uống cà phê. Trên đường đi, cả 2 rủ nhau mua ma túy về sử dụng. Sơn nói biết chỗ bán ma túy, giá 300.000 đ/cục và kêu Hóa dừng xe để Sơn đi một mình vì sợ có Hóa theo, người bán ma túy sợ không dám bán. Lúc dừng xe, Hóa đưa cho Sơn 300.000đ rồi đứng đợi bên đường Trần Phú.

Sơn điều khiển xe đến gần khu vực Văn Thánh Miếu (Phường 4) gặp một phụ nữ không rõ họ tên, địa chỉ mua một cục ma túy rồi quay lại rước Hóa tìm chỗ sử dụng.
 
Đến ngang cổng Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long, Sơn dừng cho Hóa vào mua 2 ống kim tiêm, nước cất rồi vào bãi đất trống khu chung cư thuộc Khóm 6 (Phường 4) để sử dụng ma túy thì bị lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy Công an Vĩnh Long yêu cầu dừng xe kiểm tra, bắt quả tang. Sơn ném cục ma túy vừa mua xuống đất định phi tang nhưng đã bị công an thu giữ.

Kết luận giám định ngày 12/3/2014 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an Vĩnh Long: cục ma túy thu giữ của Sơn và Hóa trọng lượng 0,1119g. Do đó, Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố Sơn và Hóa tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” quy định tại khoản 2, Điều 194 Bộ luật Hình sự.

Xét Sơn và Hóa đều nghiện ma túy và đã có nhiều tiền án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” chưa được xóa án tích nên lần phạm tội này thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm. Xét hành vi của Sơn và Hóa đã xâm phạm đến việc quản lý chất ma túy của Nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự địa phương và là mầm mống phát sinh nhiều loại tội phạm khác.

Cả 2 đều nhận thức được hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy là sai nhưng vì nghiện nên tiếp tục phạm tội, thể hiện sự xem thường luật pháp.

Tuy nhiên, xét vai trò của Sơn và Hóa là đồng phạm giản đơn, không có sự bàn bạc tổ chức trước để cùng thực hiện hành vi phạm tội, sau khi bị bắt đã khai báo thành khẩn. Riêng bị cáo Sơn đang mắc bệnh hiểm nghèo nên HĐXX xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt và tuyên án sơ thẩm phạt Sơn và Hóa mỗi bị cáo 7 năm tù giam tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” (ảnh).

Tại khoản 2, Điều 194 Bộ luật Hình sự quy định tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” như sau: Người nào tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy thuộc trường hợp “tái phạm nguy hiểm” thì bị phạt tù từ 7- 15 năm

Bài, ảnh: DIỄM PHƯỢNG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh